1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nửa đích thực....( Chưa thấy , thấy rồi , ...có khi lại nhầm .....bạn như vậy không???)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 29/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay nhớ nhiều về em..... , nhớ kỉ niệm xưa.....nhớ ngày 2 đứa yêu nhau.....
    Rồi bao đêm như dêm nay? Dù bát cứ nơi đâu ,dù trong hoàn cảnh nào , liệu tình yêu đó có đậm sâu như bây giờ không? Liệu có dám khẳng định cái điều mà ngay cả bản thân và thực tế quanh ta đều chuúng minh ngược lại những gì mà đàu óc , thực tại của ta đang nghĩ..... Tình yêu ko theẻ cả 2 vun đắp lại càng không thể 1 trong 2 xây dựng. NÓ phụ thuộc quá nhiều vào ngoại cảnh _trớ trêu thay xã hội giờ đây nó lại là sự thực.
    Em , chính em là người đàn bà bỗng dưng lạc bước vào mê lộ tình ái mà lỡ nhịpchung 1 đoạn đường với ta_ đắng cay hay ngọt ngào mà thốt lên .........nhỡ sau này.........em sống ra sao? Chua không ? chát không ? Mằn mặn , em làm ko dưng sống mũi cay cay.......để rồi kí ức tràn về ngập băng nỗi buồn , cuốn trôi cả sự âu lo bấy nay của kẻ tội đồ........
    Chiếc xe đạp chầm chậm đưa 2 đứa ngược Hàng bột qua Văn miếu _ Chàng thật hạnh phúc khi có em , người con gái có tiếng là kiêu _nét kiêu sa trên gương mặt nổi bật bởi dôi mắt huyền xa xăm như mắt Chúa_ Đôi mắt nổi tiếng nhìn thẳng trước những lời ghẹo hoa cợt ****của lũ thập thò ngưỡng cửa tình yêu.....Rồi chúng nó dừng lại , tìm một chỗ họp ý vừa đủ giữa bốn bề gái trai đồng cảnh ngộ của khu vực đẹp nổi tiếng _mà an toàn khi tình tự _ Vườn hồng.....Như bàn dân của vương quốc tình yêu , em nhẹ nhàng ngả đầu vào vai chàng e ấp : " em yêu anh " _ Chàng tiếp " ko có gì làm thay dổi đc tình yêu này phải không em?" Cảm giác yêu và đc yêu _ chàng kéo ghì bờ vai em.....tưởng chừng ko gì có thể làm lìa xa chúng ....nó .
    Và trời bỗng dưng đổ mưa ....mưa to. Chúng nó giật mình chạy vội , và trú dưới chút mái của 1 bốt gác.....Phía trước bóng vài đôi đạp xe trùm áo mưa hối hả ......phía sau nó, nơi vỉa hè ban nãy tịnh ko một bóng người........Mưa vẫn trút nước xối xả.....

    Chân_Thiện_Mỹ
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Oh hay , hiểu nhau hơn để làm gì cơ chứ ? Anh đổ cho lý do " hiện tại " thờ ơ quay đi nên " quá khứ " tràn về chứ gì ? Con tim anh ... tủi thân thì em ghen đấy - xấu tính lắm mà ! Ai bảo anh cứ sang bên kia đọc xong rồi lại suy diễn ... em viết để xả xu páp thôi mà .... Em đã nói rồi đừng đọc nó mất thời gian , anh sẽ lại chán em ngắt ngơ vì nội dung em viết ... Dưng mà đọc tâm sự của anh - em soi thấy mình trong đó - em yên lòng hơn khi so sánh tình cũ và tình mới trong anh - quá đỗi vui mừng cho con tim tội tình giờ đây được yêu thương hơn cả tưởng tượng trong em . Anh yêu ai cũng ngọt ngào , si mê đến thế ư ? ( Đấy ... suýt cay cay rồi đây ... )
    Lúc nào anh nhớ em thì mở hộp thư ra mà đọc mail cũ ấy - đọc cái NK thập cẩm kia có ra ngô , ra khoai gì đâu - vì em chỉ gõ những thông tin quá date ( như đã nói với anh rồi đó ) - tức là nó mang giá trị ... lịch sử ! Ko phải hiện tại và tương lai của em !
    Đừng như cái trăm năm ... rồi anh vô tình lại nóng giận với người vô hình đấy ...
    ........
    Tối mai anh liên hoan , chia tay ...em biết đếm thời gian từ lâu rồi !
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 08/10/2003
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Oh hay , hiểu nhau hơn để làm gì cơ chứ ? Anh đổ cho lý do " hiện tại " thờ ơ quay đi nên " quá khứ " tràn về chứ gì ? Con tim anh ... tủi thân thì em ghen đấy - xấu tính lắm mà ! Ai bảo anh cứ sang bên kia đọc xong rồi lại suy diễn ... em viết để xả xu páp thôi mà .... Em đã nói rồi đừng đọc nó mất thời gian , anh sẽ lại chán em ngắt ngơ vì nội dung em viết ... Dưng mà đọc tâm sự của anh - em soi thấy mình trong đó - em yên lòng hơn khi so sánh tình cũ và tình mới trong anh - quá đỗi vui mừng cho con tim tội tình giờ đây được yêu thương hơn cả tưởng tượng trong em . Anh yêu ai cũng ngọt ngào , si mê đến thế ư ? ( Đấy ... suýt cay cay rồi đây ... )
    Lúc nào anh nhớ em thì mở hộp thư ra mà đọc mail cũ ấy - đọc cái NK thập cẩm kia có ra ngô , ra khoai gì đâu - vì em chỉ gõ những thông tin quá date ( như đã nói với anh rồi đó ) - tức là nó mang giá trị ... lịch sử ! Ko phải hiện tại và tương lai của em !
    Đừng như cái trăm năm ... rồi anh vô tình lại nóng giận với người vô hình đấy ...
    ........
    Tối mai anh liên hoan , chia tay ...em biết đếm thời gian từ lâu rồi !
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 08/10/2003
  4. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    7/3........
    Ngày mai là ngày anh đi làm nghĩa vụ quân sự rồi.....Thật là muon sự tại ....anh ấy , chẳng hiểu anh có coi em là người yêu cua anh nưa hay ko????Tại sao anh lại dấu em ? anh có biết dù sao anh cũng phải xa Ha nội , xa người thân , xa em ...Mặc dù là thời bình , nhưng đã đi nghĩa vụ tức la gian khổ , là ....
    Em ko thể dỗi anh lâu được ...vf ngày mai anh đi rồi.....Anh dành cho em chiều nay nhé .....
    Hồ Tây se lạnh ....chúng tôi dìu nhau bước xuống thuyền ....mặt hồ lăn tăn sóng ....xuất phát quanh chúng tôi là nhưng cặp tình nhân , họ chắc cũng đang chuẩn bị cho những giờ phút chia tay hay sao mà nét mặt ai cũng phảng phất nét quyến luyến .....Tôi nhẹ nhàng khua đôi mái dẩy thuyền trườn ra phía sau Trấn quốc , khung cảnh thật lãng mạn ..... Em và tôi cùng trò chuyện và cả hai chúng tôi đã cùng nhau nói về những ngày qua , những ngày ngập tràn hạnh phúc tình yêu tiếng cười .....Tôi hứa cùng em ngày trở về gàn nhất chúng tôi sẽ cùng nhau đi Biển ....Chắc là hết đợt tập huấn là vào vụ hè ....Bồng bềnh trên mặt hồ ....với cảm giác yêu đương cả hai chúng tôi đều nghĩ đến cảnh những ngày nghỉ đầy nắng và gió Biển.....
    Em chợt hỏi , anh đang nghĩ gì vậy ....oh anh đang giống em ....ứ ...anh này....Chiếc thuyền tròng trành ....trên kia vài ba vị khách giơ máy ảnh chụp xa xa mặt hồ....
    Rồi chúng tôi như bao đôi lứa yêu nhau .... cuộc hôn nhân là điểm hẹn tuyêt vời......
    Nhưng thật giờ đây muôn sự lại tại em ???
  5. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    7/3........
    Ngày mai là ngày anh đi làm nghĩa vụ quân sự rồi.....Thật là muon sự tại ....anh ấy , chẳng hiểu anh có coi em là người yêu cua anh nưa hay ko????Tại sao anh lại dấu em ? anh có biết dù sao anh cũng phải xa Ha nội , xa người thân , xa em ...Mặc dù là thời bình , nhưng đã đi nghĩa vụ tức la gian khổ , là ....
    Em ko thể dỗi anh lâu được ...vf ngày mai anh đi rồi.....Anh dành cho em chiều nay nhé .....
    Hồ Tây se lạnh ....chúng tôi dìu nhau bước xuống thuyền ....mặt hồ lăn tăn sóng ....xuất phát quanh chúng tôi là nhưng cặp tình nhân , họ chắc cũng đang chuẩn bị cho những giờ phút chia tay hay sao mà nét mặt ai cũng phảng phất nét quyến luyến .....Tôi nhẹ nhàng khua đôi mái dẩy thuyền trườn ra phía sau Trấn quốc , khung cảnh thật lãng mạn ..... Em và tôi cùng trò chuyện và cả hai chúng tôi đã cùng nhau nói về những ngày qua , những ngày ngập tràn hạnh phúc tình yêu tiếng cười .....Tôi hứa cùng em ngày trở về gàn nhất chúng tôi sẽ cùng nhau đi Biển ....Chắc là hết đợt tập huấn là vào vụ hè ....Bồng bềnh trên mặt hồ ....với cảm giác yêu đương cả hai chúng tôi đều nghĩ đến cảnh những ngày nghỉ đầy nắng và gió Biển.....
    Em chợt hỏi , anh đang nghĩ gì vậy ....oh anh đang giống em ....ứ ...anh này....Chiếc thuyền tròng trành ....trên kia vài ba vị khách giơ máy ảnh chụp xa xa mặt hồ....
    Rồi chúng tôi như bao đôi lứa yêu nhau .... cuộc hôn nhân là điểm hẹn tuyêt vời......
    Nhưng thật giờ đây muôn sự lại tại em ???
  6. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    7/3 năm bao nhiêu đây ?
    Nghĩa vụ quân sự nào ?
    Hạnh ơi là Hạnh!!!
  7. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    7/3 năm bao nhiêu đây ?
    Nghĩa vụ quân sự nào ?
    Hạnh ơi là Hạnh!!!
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chỉ là vô tình thôi cuộc sống mà , vô tình ta có nhau và như thế đấy tất cả và tất cả ... dù muốn cũng không đuợc , mọi sự đều lặp lại đúng y nguyên như cũ , mà lại đúng cả thời gian , uh lich sử có tính kế thừa , và tôi lại ra đi , khong vấn vương không nuối tiếc , nơi tôi đến lần này có lẽ khác tất cả những lần khác trước đây ....
    Muốn hát lên một câu như ngày tôi lên đưòng làm nghĩa vụ :
    ....trong đêm mùa hạ áo lính lại khoác vào vai ...
    Một giấc mơ chực tràn về nhưng cũng đã kịp ngăn , từ lâu rồi tôi biêt ngăn đc những giấc mơ !
    Muốn làm một bài thơ cuối cùng ...
    Trở mình cọt kẹt trong xương
    Lắc đầu lại thấy ẩm ương não này
    Ô hay , vừa mới hôm đây
    .......................
    Ai hát vẳng đâu đây ????
    Chiều không em chiều buồn không em
    Trời đầy mây mà trời một mình
    Cây nối cây mà xanh xao cô đơn
    Nghe trống vắng trống vắng từng giọt chiều
    Chiều không em mặt hồ buồn tênh
    Mãi lang thang cơn gió vô tình
    Chiều không em câu ca vàng sương khói
    Ta là gì để mà nhớ mà quên
    Chiều không em chiều buồn không em
    Trái tim ta ai ném lên thềm
    Chiều không em chân quay về ngơ ngác
    Ta còn gì để mà nhớ mà quên..
    Uh bài này của Phú quang phải không nhỉ ????
    Nhưng ta vẫn muốn nghe Mơ về nơi xa lắm ........ nào hãy mở ra ...
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai muốn tưởng tượng tình yêu của mình sẽ...kết thúc như thế nào,trong hoàn cảnh ra sao,vào lúc trời mưa hay nắng.Nhưng cuộc sống vốn không có khái niệm giá trị tuyệt đối,và tình yêu cũng vậy thôi. Hôm qua còn yêu,nhưng 1 buổi sáng thức dậy,thấy lòng hết yêu là hết yêu! Đôi khi,chẳng 1 lý do nào giải thích được.Không có quá nhiều thời gian để yêu 1 ngưòi. Nên tất cả những gì bạn có thể làm hôm nay là sống trọn vẹn,yêu trọn vẹn,làm mọi thứ có thể để giữ gìn. Vì ngày mai chẳng phải là món quà dành cho tất cả mọi người...
    Xin trích dẫn ra đây 1 câu nói, rằng...Thà để thất vọng vì tình yêu không thành, còn hơn phải hối tiếc khi không dám sống hết lòng với nó!
  10. khitrau

    khitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    "mọi sự vật hiện tượng đều mang tính thời điểm"

Chia sẻ trang này