1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nửa đích thực....( Chưa thấy , thấy rồi , ...có khi lại nhầm .....bạn như vậy không???)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 29/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tầm phương bất giác tuý lưu hà
    Ỷ thụ trầm miên nhật dĩ tà
    Khách tan tửu tinh thâm dạ hậu
    Cánh trì hồng trúc thưởng tàn hoa
  2. nhimxubong

    nhimxubong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    nếu thay , rồi tưởng nhầm , rồi lại thấy , hóa ra là 1 nửa thật, ... thì làm sao nhỉ ?
    Có khi nào trên đường đời tấp nập .......
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    con cá mất thường là con cá to mà, nồi méo úp vung méo, nồi tròn úp vung tròn, cuối cùng một nửa vẫn là của mình dù sớm hay muộn mà thôi
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Em cũng đi tìm, tìm anh như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau.......
  4. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Một nửa đích thực ..... chưa thấy .....hay thấy rồi mà đánh mất....đến giờ cũng ko trả lời được. Có người bảo: "Đó là một nửa của em đó em đừng đánh mất, mất rồi lại hối tiếc". Có người lại bảo:"Mày ko yêu người ta đâu, mày cần một chỗ dựa, mày cần một người quan tâm ... nên mày mới chấp nhận như thế".
    Đến giờ vẫn băn khoăn trăn trở...................
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ko biết đã và sẽ phải bao nhiêu một nửa nữa đi ngang qua đời ta để tìm được một nửa đích thực riêng mình. Gặp gỡ, rung động, để rồi thất vọng, chia tay để rồi đớn đau, và lại tự vực mình dậy, tự nhủ sẽ đi hết những dang dở số phận mình...
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ơ .... lâu ko vào chủ đề này , bỗng dưng có người nói cái mạng www.ttvnol .com là mạng thất tình việt nam ...chán cơm ..... Bố sư khỉ !
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    KHI NÀO LÀ LÚC BỎ CUỘC
    Có lần báo chí đăng chuyện một chàng trai người Đài Loan đã viết 700 lá thư tình cho người yêu suốt hai năm trời. Hầu như anh ta mỗi ngày đều viết một lá. 700 lá thư bày tỏ tình yêu bất tử với nàng và mong nàng chấp nhận lời cầu hôn.
    Hai năm thư tình gửi đi đã có kết quả. Cô gái báo tin đính hôn giữa cô với anh... đưa thư. (Tôi cho là chỉ vì anh ta quá quen mặt anh chàng đưa thư này chứ chẳng yêu đương thật tình gì). May cho người đưa thư là anh bạn trai si tình của cô ta không bỏ cuộc quá sớm.
    Có thể cũng có một lúc nào đó bạn hiểu ra rằng nên thức thời mà chấp nhận bỏ cuộc nhưng cũng có lúc phải nhất quyết theo đuổi đến cùng. Chẳng hạn lũ trẻ nhà tôi thường muốn bỏ học nhạc. Tôi phải nói mạnh với chúng: ?oCác con phải học? để khuyến khích chúng đừng bỏ cuộc.
    Nhiều người lớn tôi gặp đã tiếp: ?oTôi học nhạc từ hồi bé. Tiếc rằng mình đã bỏ học quá sớm cho nên bây giờ cứ ước giá mình biết chơi dương cầm?.
    Thế nhưng tôi chưa gặp ai than kiểu này: ?oTôi học nhạc từ bé, rất tiếc là tôi đã không ngừng sớm hơn?.
    Dĩ nhiên đây không chỉ đơn thuần chỉ là chuyện học nhạc mà đề cập đến một vấn đề bao quát hơn, đó là biết khi nào thì tiếp tục theo đuổi một điều và khi nào thì ngừng lại. Có bao nhiêu quyển sách chẳng bao giờ hoàn tất vì tác giả bỏ dở quá sớm. Bao nhiêu mối quan hệ chết yểu và bao nhiêu giấc mơ chẳng bao giờ đơm hoa kết trái cũng chỉ vì người ta đã ngừng theo đuổi.
    Có lẽ vẫn chưa phải là lúc bỏ cuộc đâu.
    _TT_
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì có nên làm người gửi thư kô nhỉ?
  9. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tiêu đề nhắm trúng tim em.hic!
  10. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này