1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nửa đích thực....( Chưa thấy , thấy rồi , ...có khi lại nhầm .....bạn như vậy không???)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ hay với chủ đề đi tìm một nửa đích thực của đời mình
    Kẻ đi tìm tình yêu
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
    Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em
    Chiều dần buông, thành phố vào đêm
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
    Không phải của mình, chẳng phải của nhau
    Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
    Là đúng sai trong tim nửa của mình
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể trên đời này đâu có
    Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
    Mong manh quá tất cả đều dễ vỡ
    Trốn vào đâu cũng chỉ một kiếp người
  2. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Biết tìm đâu????
    nhận ra 1/2 khó quá
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bị "hớ" này chắc chắn ai cũng từng trải qua rồi. Thật buồn cười khi từng nghĩ rằng anh ấy chính là người mà số phận đã dành riêng cho mình, hay những ý nghĩ đại loại rằng người ấy chính là 1 nửa hoàn hảo của mình mà bấy lâu mình đã tìm kiếm v.v...Rồi bất chợt mọi thứ xoay 180 độ ko kịp để mình trấn tỉnh sau sự ảo tưởng đầy màu hồng ấy. Đấy có phải là cảm giác mà bạn đang đề cập đến ko? Cuộc sống đôi khi lại trớ trêu như vậy đấy.
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nửa cũ
    (Nửa ấy ơi , nơi đấy có biết không
    Ở nơi này đất anh cần mưa lắm
    Em không về bông hoa phai sắc thắm
    "Ba cánh tàn bốn cánh sắp sử rơi" )


    Vẫn ngọt ngào giọng nói từ rất xa
    Anh làm thơ tặng em đi anh nhé
    Đấy bây giờ, thơ đâu nhiều như thể
    Thả hồn mình mỗi buổi hen hò nhau
    Ánh mắt cười giờ vẫn sáng như sao
    Em vẫn ước đến bến bờ hạnh phúc
    Nơi chỉ có toàn những người trần tục
    Không bon chen mà cũng chẳng hận thù
    Thời gian ơi! thu đến lại tàn thu
    Anh thấy mình còn chăng bao kỉ niệm
    Đủ ấm lòng sưởi giấc ngủ đêm đêm
    Cho anh mơ về nơi kia xa lắm
    Hoa tặng em còn tưới mầu hồng thắm
    Thời gian ơi hãy dừng lại chút đi
    Để nghệ sỹ nhớ tôi dù một tí
    Cái thuở nào hai đứa lỡ yêu nhau
    Đêm nay đây tỗi vẫn mãi nguyện cầu
    Người tôi yêu đc như bao người khác
    Bình thường thôi, tự tin và chững chạc
    Bước vào đời .....................................

  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    BÓNG NHỚ
    Mười hai bến nước , biết bến nào trong...
    Lất phất trời hôm mấy hạt mưa
    Lạnh lòng ai nhớ, khúc sông xưa
    Dáng huyền lẻ đứng bao năm nữa
    Bóng liễu đông gày, thấm thoắt đưa
    Dậy nhớ xưa tình yêu ước hẹn
    Hai đầu nỗi nhớ nghĩa sao vừa ?
    Ngẩn ngơ mưa nhớ gì hiên vắng
    Bỏ lại tôi ngồi nhớ nắng trưa ....

  6. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng xin mượn những lời này, để thay lời tâm sự cho lòng tôi luc này......
    Muốn tin, muốn hi vọng, nhưng hình như càng tin, càng hi vọng nó càng mong manh, càng mờ mịt...
    Nhưng còn biết làm gì khác ngoài tin và chờ đợi
  7. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong
    Tự nhiên thấy buồn!
  8. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm...
  9. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Có hôm tui ngồi cặm cụi gõ vào google ''bạn có biết yêu không'' , rồi cặm cụi đọc, cuối cùng vẫn không tìm ra được lời khuyên nào hay ho cả.
    Thấy nghi ngờ quá cái cảm xúc của mình. Không hiểu mình là đứa có tim hay không nữa. Chán.
    Không biết nửa còn lại của tôi có tồn tại không nữa.
    Mà thôi, kêu ca mãi mỏi miệng quá. Đi chỗ khác chơi đây.
  10. tackedoimau

    tackedoimau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    ơ,tầm ni tuổi rồi mình chưa có mối tình dắt vai ko biết vui hay buồn nữa!

Chia sẻ trang này