1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nửa đích thực....( Chưa thấy , thấy rồi , ...có khi lại nhầm .....bạn như vậy không???)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 29/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Và anh ra đi làm sao giữ anh được , làm sao giữ anh được . Tình yêu cũng như là những bài tình ca bay trong gió trưa hè , tàn theo gió ... ( Hồ Thiên Nga- lời Việt )
    Dù hạnh phúc hay đau khổ thế nào thì cũng sẽ sống bằng tất cả những khát vọng , cảm xúc của mình . Vẫn biết là k đơn giản đâu , nhưng vẫn cứ muốn làm những điều k đơn giản ....
    Em hiếu thắng mà , anh vẫn nói thế . Nhưng vẫn khuất phục bởi anh là sao nhỉ ???
    14/4/201x .....sao mà giống câu chuyện hòang tử cóc thế k biết ???? Tò mò , hiếu kỳ để 1 giọt nến rớt lên mặt hòang tử , và bao nhiêu khó khăn để dành lại hạnh phúc .
    Ya ya ya .........mạnh mẽ lên nào , ngày mai trời lại nắng mà !
  2. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi rồi, cũng hơi mệt.
    Tối nay mới quen 1 em lấy được số đt nhắn tin thấy thích thích, mong tiến triển quá
  3. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lại thấy 1 em cũng nghĩ là yêu thật . Thế nà chỉ đuợc tời gian đầu về sau càng ngày càng chán
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Em đã đi đi mãi cuối chân trời
    Hẳn để tìm một bờ vai vạm vỡ
    Nhưng với anh em vẫn mãi là thiếu nữ
    Nên vai anh đủ em dựa suốt đời
    Tình yêu muôn thuở vẫn có giọt lệ rơi
    Nhưng em ơi hãy khóc vì hạnh phúc
    Chúng mình khờ khạo bên nhau trần tục
    Khát khao lòng cháy bỏng mãi không thôi
    Phía rạng đông ánh dương sáng lên rồi
    Trái tim em đâu có còn thổn thức
    Em chẳng phải tìm trong dòng người xuôi ngược
    Cuộc đời mình hai nửa xếp thành đôi ....
  5. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy cái nửa của mình đâu hết sất cả Đi đường cứ cắm đầu xuống dưới mặt đường để xem cái nửa đó có ở dưới đất không để nhặt lên đem về cho vào tủ lạnh... thỉnh thoảng bỏ ra để dùng dần Nhưng mãi mà cũng chả nhặt được... chán
  6. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nghe bác này nói ghê quá
  7. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đã từng nhầm lẫn, còn giờ thì hết cảm hứng tìm kiếm nữa. Thường cái gì ko trông đợi lại hay đến rất bất ngờ? Ko biết có fải sắp có bất ngờ ko nhỉ?
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy! Đi tìm ko thấy đâu! TY nó đến bất ngờ ko báo trước cơ! Cố gắng nghĩ nthế cho thấy nhẹ nhàng. Chứ cứ như m` suốt ngày kêu thất tình với lonely thì cũg mệt lắm!!!
    Đôi khi có những cái cứ tưởng là của m` nhưng hoá ra lại ko fải! Lại nhầm lẫn! Lại là của ng khác. Lại lang thag...TY là gì ko biết!
  9. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    truyện giấc ngủ trần thế đọc mà thương thế..
    Đọc bài của bác loa kèn...cảm thấy sự trống trải cô đơn - nửa muốn tìm nửa của trái tim- nửa ko! chúc bác ngày mới tốt nhành
  10. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hì, đúng thật. Ban đầu tớ cũng hay kêu thế, nhưng sau lười cả kêu luôn. Có khi tớ lại tưởng là nó sắp đến chứ nó lại ko đến nữa nhỉ? Tình yêu fải nói là thứ phiền toái ko chịu được, nhưng con người thì lại cực kỳ thích rước phiền toái vào thân

Chia sẻ trang này