1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nửa tình yêu (Một câu chuyện có thật 60%)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi suncoi, 01/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suncoi

    suncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    nếu nói ra cái sự ko thật hay sự thật thì còn j thú vị nữa,nên để độc giả tự suy nghĩ thôi.
    Bạn viết truyện đến 99,99% là sự thật mà ng đọc ko tin thì có lẽ csống thật của bạn rất đặc biệt.
  2. suncoi

    suncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời vẫn thường trớ trêu như vậy...
  3. suncoi

    suncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    có thể đúng như bạn nói,có thể ko phải như vậy.Hãy để đó là 1 bí ẩn để mỗi ng đọc có 1 suy nghĩ riêng...
  4. suncoi

    suncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    thật trái ngang...đó cũng là bài học cho mọi ng hãy biết trâm trọng những tình cảm mình đang có...
  5. suncoi

    suncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ng có 1 cảm nhận riêng.Văn chương là lãng mạn,bay bổng,mang đến cho mỗi ng những cung bậc cảm xúc.Nếu bạn đọc truyện chỉ vì có bao nhjêu sự thật thì phải chăng bạn hơi cứng nhắc? Và có lẽ bạn cũng nên biết coi trọng công sức của ng khác.Đối với bạn truyện này ko hay nhưng cũng ko nên nói vứt vào sọt rác, bởi dù sao nó cũng đc tạo nên từ mồ hôi của 1 con ng...
  6. agoldusd

    agoldusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc truyện của bạn mà tớ khóc đấy Tớ cũng thik 1 anh sún kiểu này... đọc truyện của bạn làm anh ấy hiện về trong đầu tớ
    Bạn chắc 19-20t j đấy đúng không. Con gái nữa Hồi bằng tuổi bạn tớ cũng viết truyện thế này cái thời ấy xa thiệt rùi Bi h mình thật lạnh lùng, đầy nghi ngờ và sợ bị tổn thương
  7. suncoi

    suncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    khi đã từng trải rồi thì chúng thường sợ mắc lại sai lầm đó,sợ cái cảm giác bị tổn thương...Chị có thể gửi cho em truyện chị viết đc ko?
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cốt truyện không hay, khiêng cưỡng lắm, về cả tình tiết (những sự việc xảy ra) lẫn phát triển tâm lý 2 nhân vật. Mà chính vì không có tình tiết gì đặc biệt lẫn không có sự mô tả chiều sâu tâm lý nhân vật nên phải cầu viện đến những chi tiết cũ mèm và mang tính sướt mướt cao như: ung thư giai đoạn cuối, chết, gửi lại nhật ký và kỷ vật...
    Truyện viết theo lối tác giả "ngồi chồm hổm trong câu chuyện", nghĩa là không tả đc cô gái đẹp thì phải ghi "cô rất đẹp", không tả được cô gái khổ thì phải ghi "cô khóc rất nhiều", không tả được sự hối tiếc của chàng trai thì phải ghi "chàng đã hiểu và thấm thía". Tức là thay vì mô tả và để tự người đọc cảm nhận thì tác giả khăng khăng ép người đọc phải chấp nhận rằng: cô đẹp, cô khổ, anh hối tiếc, họ đau buồn, mọi người bàng hoàng...
    Chuyện này kể miệng nghe còn được, viết văn ra giấy mà không có tí chiều sâu nào, cứ cái gì cũng phèn phẹt ghi rõ hết ra, sợ người đọc không biết là nàng buồn, chàng khổ, thì chứng tỏ tác giả rất thiếu tự tin vào năng lực viết văn của mình.
    Tác giả nên đọc thật nhiều trước khi sáng tác để đừng viết ra những câu chuyện thiếu chiều sâu, tốn công sức mình mà cũng chẳng được đánh giá cao. Nếu tác giả đọc đc tầm 5000 truyện (tình cảm) của tầm 500 tác giả khác, thì sẽ ngay lập tức bỏ truyện này và sáng tác 1 chuyện khác, có chiều sâu hơn.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Còn nếu viết lại chuyện của bản thân để thỏa mãn nhu cầu được nói ra chuyện về mình thì thôi, "truyện" này cũng tàm tạm, cứ xem là bản ký xuống giấy một câu chuyện kể bằng miệng. (Giọng văn nói chứ không phải giọng văn viết.)
  10. suncoi

    suncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    em rất muốn biết anh (chị) bao nhiêu tuổi :).Đây chỉ là 1 câu chuyện ngắn,nếu như viết sâu thêm em sẽ phát triển thành 1 tiểu thuyết.Em nghĩ việc ko miêu tả sâu tâm trạng nhân vật mới chính là cách để độc giả tự hình dung và tưởng tượng,chứ viết rõ ra thì còn tưởng tượng đc gì nữa? Em ko có ý miêu tả rõ chứ ko phải ko thể miêu tả.Những ng như em sáng tác văn học dựa vào cảm hứng thôi,thấy có hứng lúc nào thì viết lúc ấy,viết để chia sẻ ko mong đc đánh giá cao.Đây là tác phẩm đầu tay của em,em ghi nhận những ý kiến này để rút kinh nghiệm lần sau.Thank you

Chia sẻ trang này