1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nửa yêu thương, anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hoaxuancahn, 21/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    -----------> Ông bạn có cái avatar đầy cảm hứng.
  2. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn thật chân thành, giản dị nhưng cũng rất ngọt ngào và ấn tượng! Vote 4* cho bạn vì bốn điều này và thêm 1* nữa vì bạn là phụ nữ! Tất cả là 5* (tớ ko cộng nhầm chứ!)!? Yên tâm đi, anh ấy đang trên đường đến với bạn. Thật xin lỗi đã để bạn phải chờ lâu, chỉ vì gặp 1 sự cố nhỏ nên hành trình của anh ấy bị chậm lại đôi chút! Chả là xe anh ấy vừa trèo qua một cái đinh cong cong do một bác vui tính nào đó đánh rơi trên cầu Chương Dương! Chà! Thế mới biết tìm được đến bến bờ HP mà ko giẫm phải cái đinh nào mới là lạ!
    Chúc bạn vui và HP!

  3. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hichic, hnay rỗi rãi 1 tý, em post bài này cả nhà cùng thưởng thức nhé.
    Em đi tìm...
    Em đi tìm một nửa của em
    Nhưng tìm mãi đến giờ chưa tìm thấy
    Người yêu của em ơi, anh là ai vậy
    Sao để em tìm, tìm mãi tên anh?
    Chiều dần buông thành phố vào đêm
    Sân cỏ đường kia từng đôi ríu rít
    Nhưng có lẽ họ không hề biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Em đi tìm một nửa của em
    Nhưng tìm mãi đến giờ chưa tìm thấy
    Nếu thiếu anh em đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình.
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng tình yêu đích thực duy có một
    Nên có lúc em đã lầm tưởng
    Nửa của mình, nào nửa của mình đâu.
    Không phải nửa của mình, không phải của nhau
    Thì thượng đế ơi, xin đừng bắt em lầm tưởng
    Bởi em biết khổ đau hay sung sướng
    Là đúng, sai trong tìm nửa của mình.
    Em tìm anh, vâng em đã tìm anh
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Anh cũng tìm em, tìm em như thế
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau!!!
    Bài thơ này bác nào thấy hay vote cho em ít * nhé, đang ít quá đây
    Được cobelamchuyen sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 23/03/2006
  4. hoatuvu

    hoatuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chị đang định quote lại bài em để hưóng dẫn cách làm chữ ký thì em đã làm được rồi phải ko? Bài thơ rất hay cô bé ạ.
  5. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cám ơn sự nhiệt tình của chị nhé, nhưng chắc em vẫn phải học hỏi nhiều lắm vì thấy trên này mọi ng biết nhiều thứ về tin hay quá mà em thì mù tịt
    Cám ơn chị về lời khen bài thơ, em thích bài này lắm vì nó rất đúng tâm trạng của em.
    Mà chị vote * cho em chưa nhi
    Em vote chị 5* rồi đấy.
    Chị em mình làm quen với nhau nhé
  6. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Anh ý chắc cũng chỉ nằm trong số những người này thôi .
    [​IMG]
    tiếp nữa nhé về những người bạn ngộ nghĩnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thêm tấm nữa :
    [​IMG]
    Bạn chưa tin phải không ?
  7. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nêu thiếu tiêu chí gì ko nhỉ? mình nghĩ có lẽ chưa đủ thì phải, hãy nêu nốt để mọi người biết để ứng cử hoặc cũng có thể tiến cử someone.
    Vote 5* chúc bạn may mắn
  8. hoatuvu

    hoatuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chị đã vote cho bé rồi đấy. Hay em đổi thành cô bé hay chuyện, hợp với sự dễ thưong của em hơn Dạo này TTVN hơi lỗi, nên bình chọn ko tháy đâu...
    To hoaxuanca: Mình ko ở Thailan. Do bạn mình chọn trong profile vậy thôi. Rất vui làm quen với bạn.
  9. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hichic chị ơi, em ko đăng ký được là thành viên của ttvnol nên nhờ thằng bạn em nó đăng ký hộ, vậy nên nó cố tình đặt như vậy để trêu em đấy. Chứ em cũng ko lắm chuyện lắm đâu, chỉ hay thích buôn dưa lê, bán dưa chuột thui.
    Mà ko hiểu sao, từ ngày là thành viên ở đây, suốt ngày em lê la trên này chị à, buôn bán cũng kha khá mà chả lãi gì cả (chả được mấy *). Nhưng thôi, được làm quen với chị là em thấy bắt đâu có lãi rồi đấy
  10. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hai chữ hình thức "bình thường" của em làm anh chết đứng, khổ nỗi cha mẹ anh sinh anh ra đã bị coi là xấu trai rồi, không thể cải tạo được nữa. Anh cũng mong nửa kia của mình là giáo viên lắm chứ, thế là anh đành chia tay với giấc mộng yêu đương không thành. Nhưng hãy cho anh được làm người tình trong mộng của em nhé để anh sống nốt quãng đời còn lại trong nỗi buồn cô đơn.

Chia sẻ trang này