1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nửa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ga_ngoc, 12/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Ngủ rồi, ngủ rồi.. :">
  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    tặng bác bài thơ cho 1 nữa của mình:

    tôi đang yêu
    mãnh liệt tính đàn ông trỗi dậy
    tôi muốn ôm em bằng sức của con quái thú
    em có mong chờ tôi không
    và tôi biết: đó là tình yêu
    và tôi đang yêu
    sáng nay xem chứng
    chả có gì quan trọng bằng tình yêu đó
    tôi đã yêu
    thèm khát tình yêu


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thay lời muốn nói: em viết hay quá, cả năm đêm anh ko ngủ hơn là cách em thoát YM đó, anh cảm nhận em vừa sung sướng vừa bực tức vì có em, bản lĩnh anh mới hiện ra, một gà như em viết được thế này thì ko hiểu anh ah, cáo này lường gạt gà ko ăn thịt vì để dành đến muôn đời sau, tặng em bài " save the best for last" để hiểu anh, con gà như em mà cũng có trái tim và đầu óc của cáo ah, đến đêm thứ 5 anh mới nhận ra anh phải để tình cảm của anh như lúc đầu anh để ý đến em gà ah...
    cáo của em
  3. Ga_ngoc

    Ga_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu được bản thân... Sao mắt mình hôm nay ráo hoảnh thế?


    Cháu thích cảm xúc trong thơ chú! Chỉ thắc mắc 2 câu trên. Có phải ý chú là không gì mãnh liệt bằng tình yêu chứng (khoán) không ạ? Nếu vậy thì chú rất thành thật nhưng có vẻ cũng ưa mạo hiểm đấy nhở!

    Chú làm cháu giật hết cả mình và xúc động một lúc, nhưng sau đó cháu trấn tĩnh lại và xác định rõ chú không phải là "anh ấy" của cháu. Nhưng cũng chính vì điều này mà cháu rất cảm ơn chú! Lời động viên của chú rất có ý nghĩa để an ủi cháu lúc này! Tks chú rất nhiều!
  4. Ga_ngoc

    Ga_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh! Có phải anh đang trốn tránh em?...
    Vỡ oà. Những hạt lệ như sương... lấp loá, nhưng tan biến thật nhanh... Khóc được rồi. Mừng quá!
    Mẹ! Hình như con làm mẹ buồn rồi!
    Dáng mẹ chùng xuống, khuất dần... Thấy mình thật có lỗi...
    Muốn tìm thứ gì đó, như thuốc phiện, để quên.
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm thoai, chú năm nay 30, một nữa của chú khinh bỉ chú, cháu viết hay lắm, giờ 1 nữa của chú làm chú cảm thấy nhục nhã, đời ko còn ý nghĩ[r2)] chú đã gặp 1 nữa của chú và feeling như cháu nếu cháu muốn giúp qua box tư vấn tình yêu giúp chú cái[r2)]
  6. Ga_ngoc

    Ga_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh à... dù có người khẳng định như đinh đóng cột rằng anh không hề hỏi han, không quan tâm gì - điều không giống tính cách anh chút nào, mà sao em vẫn cứ có cảm giác rằng anh đã biết hết... Em giấu anh như vậy, anh có buồn không? Anh có hiểu cho em không?... Hay anh sẽ nghĩ vì em không coi anh là ai đó thật thân thiết...? Em muốn được chia sẻ với anh lắm chứ. Em muốn được khóc trong vòng tay anh lắm chứ. Nhưng có những điều như là lòng tự trọng... Em không muốn mình đáng thương, đáng tội nghiệp trước anh, không muốn người khác xấu đi trước anh, không muốn kéo anh lại gần hơn vì chuyện như thế này... Nhưng, sao anh bỗng im lặng thế...
    Đôi lúc em cũng thấy hờn, giận vì anh bỗng xa cách, như bỏ quên em. Em muốn biến mất khỏi cuộc đời anh cho bõ ghét (tiếc là em không thể làm được, nếu làm được em cũng biến mất rồi), nhưng rồi em cứ có một cảm giác kỳ lạ là anh vẫn ở đó, vẫn dõi theo từng bước em đi, vẫn biết về em nhiều hơn cả chính bản thân em. Mà nếu không như vậy, sao em vẫn cứ nghĩ rằng anh làm vậy là đúng, anh có lý do của anh, anh làm như vậy chắc chắn tốt cho tất cả chúng ta.
    Hôm nay vô tình nói về điều đó, em mới biết rằng đã từ lâu rồi mình trao cho anh niềm tin tuyệt đối. Dù trước đây, hiện tại và sau này, người anh yêu không phải là em, thì anh mãi mãi là nơi để em hướng về, những lúc buồn, vui, hay cả những khi vô cảm nhất... Anh đừng biết điều đó, anh nhé! Anh đừng biết nhiều quá về em! Hãy cứ bình yên như trước kia vẫn thế! Hãy cứ vô tư yêu cô ấy như chưa từng biết đến em...
    Có một điều mà em không thể hiểu nổi, anh ạ. Đó là vì sao vào lúc này em không có cảm giác gì cho một nỗi đau đáng ra phải có. Vì sao thế? Nếu em cảm giác được, chắc là điều em phải làm đã xong từ lâu rồi... Giống như lần trước... Giống như...
    Anh ơi! Hôm nay anh làm những gì nhỉ? Có bận rộn lắm không anh? Giờ này anh đã ngủ chưa ạ?
    Anh ngủ ngoan, anh nhé!


    Chú ơi! Cám ơn chú đã khen cháu! Có lẽ đồng cảnh ngộ nên dễ đồng cảm chăng? Cháu thấy vui vui vì chú đấy ạ! ...
    Mà chú ơi, cháu tuy có lúc hình như cũng bị trầm cảm, nhưng cháu chưa bao giờ cho phép một nửa hay một phần ba,một phần tư, một phần tám nào của mình khiến mình cảm thấy nhục nhã và "đời không còn ý nghĩa cả" (nếu có không còn ý nghĩa thì vì cái khác :D). Chú đừng bi quan thế nhé!
    Nếu có thể giúp gì được chú, cháu rất vui lòng, với tư cách là một người có đầy đủ các tâm sinh lý bình thường và thiết yếu của một cô gái (cho dù cô này có vẻ cũng đang trong tình trạng đơn phương như chú :P). Nếu chú rỗi, phiền chú cho cháu cái đường link dẫn đến nơi cháu có thể giúp chú với được không ạ, chứ vào profile của chú, cháu hoa hết cả mắt rồi. :)
  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    ặc chết chú roài...
    đêm trắng thứ 1: anh yêu em vô cùng bằng sức mạnh của con tim và lí trí, anh mơ rằng em đang nằm cạnh bên anh, chỉ ôm nhau thoai
    đêm trắng thứ 2: tính cách em làm anh hạnh phúc
    đêm trắng thứ 3: anh muốn gặp em và dùng mưu kế để em yêu anh dù em hiểu anh như viết ở trên, tim anh nhói đau vì anh vì em, anh là thằng Lã Bố của thiên hạ em ah nên anh dùng kế để tồn tại
    đêm thứ 4: anh lấy mọi lý do để anh ko give up trong cuộc tình của anh
    đêm thứ 5: mọi thứ đã buông xuống khi em ko hề cho anh biết gì về em
    đêm thứ 6: anh thất vọng nhưng anh vẫn viện lý do để yêu em
    đêm thứ 7: anh vẫn give up nhưng trái tim của anh ko cho em ah, anh đã bị sốc

    anh đã hỏi nhiều người bạn về tình yêu của em, bạn thân nhất nói ko, bạn mới quen lại nói có, họ nói anh nên thay đổi tính lom com, em hiểu ko nếu anh thay đổi thì anh chả là người em yêu đâu cô bé ah, anh mãi là thằng Lã Bố ko tình yêu và công việc... khi anh lom com em mới biết anh thông minh như thế nào và điều em có là biết được trái tim anh, anh biết em đã gục ngã trong nội tâm hay tình yêu của anh, ở thế mạnh của em vì đã biết anh...
    anh ko bao giờ give up em ah, một nữa của anh, anh ko phải là Lã Bố nên mới lường gạt được trái tim non nớt của em trong nhưng tình huống mà buồn quá ko có chuệyn gì để làm em ah, lúc anh lừa em, anh ngắm em, em đẹp lắm
    anh rất cảm động khi em viết ra y hệt như tình huống của anh, anh có người khác đâu chứ em[r2)][r32)][r32)][r32)]
    p/s: chào cháu, chú hết trầm cảm 2 lần roài, cháu viết mà lòng chú ko dừng được sự yêu thương cô ấy, chú có viết đúng và làm giá ko vụ lợi trên f319 - box chứng khoán và gây sự với thành viên ưu tú, bị thiệt hại vì tài chính và uy tín do họ nghĩ họ quá giỏi và chú quá xấu nên bị đuổi đi roài[r2)] chú được bầu làm mod 2 lần, chú ko muốn làm Lã Bố với những người như cháu>:D:D< cháu có nể nhưng yêu ngộ nhận
  8. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mà thương bạn quá...

    Bạn ơi, cố gắng lên. Mình vừa thất bại trong chuyện tình cảm, nhưng mình ko quá quá buồn. Mình chỉ nghĩ tới bố mẹ thôi, dù yêu ai đi chăng nữa, bố mẹ vẫn là người yêu mình nhất bạn ạ. Mình buồn là có lỗi với bố mẹ đó. Cố lên, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Loay hoay, đọc hết mấy bài. Dịch cái nickname là Gã Ngốc à :(
  10. Ga_ngoc

    Ga_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này