1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT PHẦN TẤT YẾU CỦA CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 17/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    nhà tớ hồi trước cũng có mèo, khổ nỗi, nó cứ nghĩ nó là chó, chủ về ngoáy đuôi, lúc quấy, bị ăn đòn lại kêu ẳng...
  2. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà em (ko fải con kia) nó chỉ vẫy đuôi với vừa chạy vừa nhảy thôi, chứ tuy giọng nó khàn khàn thì nó vẫn meo :P
  3. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    ồ hay nhẩy! nhà bác ngày xưa có con chó biết leo cây, nhưng chẳng biết kêu meo meo. thế mới chán chứ!
    bố bác tức quá. lôi ra đánh dựa mận...thế là hết.
  4. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Hết rồi ạ
  5. giaolinhlinh

    giaolinhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Phải đổi lại là: Mèo, một phần tất yếu của cuộc sống đi thôi. Toàn thấy các bác nói mèo thôi. Mà mình thì mình chúa ghét mèo. Đó là loài động vật ưỡn ẹo, kêu ngoao ngoao đến là điệu vợi, lại còn không thèm bắt chuột nữa chứ. Thua xa mấy con cún nhà mình.
  6. giaolinhlinh

    giaolinhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Dù rất xấu và rất amateur nhưng cũng xin được post lên đây, bởi vì đó cũng là một phần trong cuộc sống.
    [​IMG]
  7. UncleVuong

    UncleVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    nhà tớ có con này xích ở cổng để trông nhà , 12h trưa đi học về hắn mừng quá đà cứ quấn chân tớ , đang đói Gh sút cho nhiều nhưng giờ vẫn chưa kinh
  8. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Zời, bác cứ nói thế, bọn em mới nói có mấy câu.. ^^ Nói ra thì con nào chả là con :-)-"), mèo vẫn là chó mà chó vẫn là mèo. Em có thể thích mèo con, nhưng em nhìn thấy chó bẹc-giê đen là em khoái lắm bác ạ
    Có tất yếu ko ạ
  9. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0

    Bác có con miu dễ thg quá
  10. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

Chia sẻ trang này