1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phép thử đau lòng.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anti_anti_shock, 01/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_anti_shock

    anti_anti_shock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Một phép thử đau lòng.

    Hôm qua, tôi đã thử người yêu tôi, tôi nói rằng chúng tôi sắp có em bé.
    Tôi cũng chẳng biết mình mong đợi anh ấy sẽ phản ứng ra sao, cả 2 đứa vẫn còn chưa ra trường, mới 22 tuổi. Lúc đó tôi chỉ muốn biết vô cùng là nếu chẳng may chúng tôi có bé con thì tôi sẽ phải xoay sở như thế nào, và tôi muốn biết quyết định của anh ấy dành cho tôi sẽ ra sao.
    Ban đầu, tất nhiên anh ấy không tin, vì tin ấy đến quá đột ngột. Nhưng về sau thấy thái độ dứt khoát của tôi, anh ấy bắt đầu tin là tôi nói thật, và tôi thấy anh ấy ngồi rất đăm chiêu. Tôi hỏi anh ấy quyết định ra sao nhưng anh ấy không nói. Anh ấy hỏi tôi muốn như thế nào. Cuối cùng anh ấy bảo anh ấy sẽ đưa tôi đến bệnh viện. Tôi hỏi: " Vậy là bỏ nó đi phải không?" Anh ấy gật đầu.
    Em bé của tôi không có thật, nhưng không hiểu sao tôi vẫn bật khóc. Nếu chẳng may nó là có thật, thì nó bất hạnh quá phải không? Anh ấy chẳng thể hiện một chút tình cảm gì cả, tất cả chỉ là sự bất ngờ lo lắng, và cuối cùng là một quyết định quá nhanh chóng là sẽ bỏ nó đi. Cứ như là anh ấy đã nung nấu quyết định đấy từ khi nghe tôi nói vậy. Chắc anh ấy cũng còn chưa kịp ý thức rằng nó là một phần của anh ấy nữa. Chắc lúc đấy tất cả những gì lướt qua đầu anh ấy chỉ là gánh nặng mà tôi sẽ mang lại cho anh ấy, và những mất mát cho tương lai của anh ấy mà thôi. Tất nhiên con trai ai mà chẳng lo lắng cho sự nghiệp của mình như thế, nhưng để đi đến một quyết định quan trọng như vậy thì thế có lạnh lùng quá không? Chẳng lẽ lúc đó con trai không hề dành chút tình cảm nào cho em bé của mình hay sao mà nói bỏ là bỏ nhanh đến vậy?
    Tôi thất vọng vô cùng. Trước đây chúng tôi là một đôi rất vui vẻ, hạnh phúc, và chắc cũng khó có bao giờ chúng tôi rơi vào trường hợp đó. Có phải tôi đã dại dột khi đặt mình vào một phép thử như vậy không, để rồi bây giờ tôi không thể nào nghĩ về người yêu tôi như trước đây tôi đã từng nghĩ được nữa. Anh ấy xin lỗi tôi rất nhiều và nói là rất yêu tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng tôi niềm tin đã mất đi rất nhiều. Tôi luôn luôn nghĩ một ngày nào đó, khi phải quyết định lựa chọn giữa tôi và tương lai, anh ấy sẽ sẵn sàng dễ dàng gạt tôi ra nếu cảm thấy tôi là vật cản với anh ấy. Trước đây tôi luôn tin rằng trong tương lai của anh ấy chắc chắn sẽ có tôi.
    Tôi phải làm gì đây, coi như mọi chuyện chỉ là một trò đùa, quên nó đi và tiếp tục yêu anh ấy như xưa hay từ nay tôi không thể tiếp tục như vậy được nữa? Tôi băn khoăn vô cùng, tôi tiếc cho những ngày vui vẻ vừa qua, và sợ cả những ngày sắp tới đây, khi phải đối diện với anh mà trong lòng tôi không còn nghĩ về anh như trước nữa.
    Có phải lẽ ra rằng tôi đã không bao giờ nên thử người yêu mình như vậy không?
  2. chitxinh

    chitxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anti-shock a, doc bai cua ban xong thuc su minh cung khong biet noi the nao ca. Minh nghi ban co ly le cua minh nhung ban trai ban cung co suy nghi rieng cua anh ay. Truoc het co le ban chua co su chuan bi that tot cho bai test nay, it nhat ban phai du doan truoc phan ung cua anh ay, ban se noi nhung gi, va quan trong hon ca la ban mong doi dieu gi va lieu ban se nhan gi. It nhat khi day ban cung se luong truoc duoc nhung duoc, mat trong tinh huong nay ban se bot that vong hon. Ban hay thu nghi lai xem lieu neu anh y dong y giu lai dua be thi ban co cam thay hanh phuc khong? Boi vi don gian thoi , khi biet do chi la mot bai test anh ay se co cam giac y nhu ban tham chi hon ban luc nay. Cai do the hien ban khong tin tuong anh y ma. Cuoc song von da co rat nhieu kho khan, ban co can phai mang lai nhieu kho khan ho khong? bo di em be minh dong y voi ban la dieu that kinh khung nhung minh cung mong ban hay nghi ho cho ban trai minh nua chu? Bo me tre va mot em be, lieu ban co cahc cuoc song gia dinh voi bao trach nhiem nhu the co la mot tuong lai ma ban mong muon co khi chinh cai tuong lai do voi ba kho khan ve com ao gao tien s con lay di cua ban nhieu tinh cam hon nua day.Du biet rang tinh cam trong ban da khong con nguyen ven nhu truoc nhung ... chang phai 2 nguoi da that hanh phuc, ban da that su muon co mat trong cuoc doi cua anh y hay sao???
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    To anti_anti_shock: bạn đùa ác quá ;) phép thử của bạn làm cho chính bản thân bạn cảm thấy bị tổn thương, mà anh kia nữa, chắc gì anh ấy cũng không cảm thấy gì sau phép thử của bạn (?) Bạn nên hiểu đàn ông một chút (mặc dù tôi thì chả hiểu quái gì về đàn ông cả hehehe) nhưng cũng mạo muội khuyên bạn như vậy.
    Nhưng việc lỡ rồi thì chấp nhận thôi. Nếu bạn cảm thấy mình còn đủ bao dung thì nên coi như đây là một bài học và đừng để cái suy nghĩ lo lắng, nghi ngờ về TY của anh kia lẩn quất mãi trong đầu bạn nữa. Cái gì đã qua là qua, chuẩn bị cho một tương lai tốt thì trước hết hiện tại phải tốt. Lại xây dựng lại niềm tin chứ sao (?) Tất nhiên là nếu bạn cảm thấy còn yêu, và đủ nghị lực. Chứ yêu mà nghi ngờ, mất niềm tin thì eo ôi... tệ lắm... lại sẽ đổ vỡ thêm không chỉ một lần. Mong bạn cân nhắc, yêu không thể không có lý trí!!!
    Chúc sớm vui và không còn shock nữa :))

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  4. NHANDAN

    NHANDAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn đã bị lừa, một thằng con trai chân chính, dám làm dám chịu, nhất đó lại là người mình yêu thương. Khi quyết định gần gũi nhau, thằng đàn ông bao giờ cũng lường trước tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nó có thể quyết định nhanh như vậy, không phải do nó cuống quýnh đâu mà vì nó đã có ý định đó từ trước..
    Giá như bạn thử cái này trước khi yêu nó thì hay biết mấy, bạn chỉ cần nói em đã từng..sẽ biết được thằng cha đó như thế nào.
    Nếu nó bảo.."tiếp nhé" thì là thằng vứt đi, nó im lặng rồi cũng làm tiếp chuyện đó với bạn cũng là tên lợi dụng..
    Trên đời này thiếu gì đàn ông, bạn không nhất thiết cứ phải ghé sát đầu vào một kẻ đó! Hãy có một cái nhìn thoáng hơn (bạn thử xem thằng bạn của bạn có thể làm nên trò trống gì trong tương lai.?)
    Hãy xem xét lại tình cảm của chính mình. Hãy có những quyết định đúng đắn! "Tri thức là một vũ khí lợi hại cho những kẻ có tâm địa đen tối!" Những tên đó mà gặp phải tôi, tôi cho đi cả hàm luôn!
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Thực ra ít khi tôi chõ mũi vào chuyện của người khác, nhưng sau khi đọc xong bài của bạn tôi cũng muốn bày tỏ ý kiến của mình.
    Tôi sẽ không khuyên bạn nên hay không nên làm gì. Nhưng ở địa vị của bạn tôi sẽ tát cho thằng ranh đấy mấy phát và cho nó đi luôn (cho dù biết rằng mình có bị thiệt thòi). Những kẻ làm nhưng không dám chịu như hắn kể cả sau này có may mắn tốt nghiệp ra trường cũng chẳng làm nên cái gì đâu. Tin tôi đi !!! Bạn có muốn có một người chồng như vậy không?
    Dù sao tôi cũng thấy là bạn đã rất may mắn khi đã nghĩ ra được một phép thử chính xác. Chắc chắn sẽ có người học tập bạn.
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Vote cho đồng chí 5* gọi là mở hàng cho câu nói xuất sắc !!!
  7. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ khi bạn chưa ra trường cả hai chưa có gì để đảm bảo cho cuộc sống sau này thì bỏ nó đi là một cách hữu hiệu nhất.
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  8. kho_khao_2003

    kho_khao_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Toi hieu noi dau kho cua ban. Noi that long, toi cung rat rat yeu ban gai cua toi, nhung.... neu lo nhu chung toi co em be (chung toi cung bang tuoi ban vay), thi`... voi 1 thang con trai chua co viec lam on dinh nhu toi, toi ko dam.... cuoi ban gai toi dau. Toi ko muon an ban ba me. Toi cung se lo lang, va cuoi cung la... khuyen co ay bo em be'' ay di... That su la toi se rat dau long... vi du sao cung chinh la con cua toi....
    Nhung tu day long minh, toi se luon tu hua se yeu thuong ban gai toi mai mai, va sau nay la cuoi co ay, chi co ay ma thoi, vi....toi muon chuoc lai loi lam...
    Mong ban hieu cho con trai chung toi, nhieu khi chi la vi hoan canh ma thoi....
  9. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 phách đúng là ông nói gà bà nói vịt
    [​IMG] [​IMG]
  10. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    All boys are the same...!
    Who Can Give Me The True LOVE

Chia sẻ trang này