1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phép thử đau lòng.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anti_anti_shock, 01/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Bỏ rồi sau này bạn biết ăn nói với người đến sau như thế nào khi bạn ko còn .. nữa ???
    Nói chung ăn cơm trước kẻng thường dẫn đến 1 kết cục vớ va vớ vẩn , đương nhiên người con gái bị thiệt thòi nhất ...
    Tiện thể lưu ý các bạn gái đừng cả tin và cảnh giác cao độ chuyện đó nhá !!!
  2. cuong_nh

    cuong_nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, tuổi trẻ bây giờ tây thật. Nói chuyện ăn cơm trước kẻng cứ nhẹ như không ý. Tôi đang hình dung, nếu may mắn cai anh chàng bạn "chai" của bạn anti-shock cưới bạn, thì đêm tân hôn mà người ta vẫn coi là thiêng liêng, ngọt ngào, gì gì.. đấy nữa, thì nó sẽ như thế nào nhỉ. Chắc là cũng chả khác cơm nguội hàng ngày là bao hic hic...
    He he.. để xem cái anh chàng bạn "chai" của bạn có giữ lời hứa không, nhưng tôi nghĩ thì anh chàng kia trước sau gì thì cũng đánh bài chuồn với bạn thôi, chẳng qua là cách thức anh chàng làm thế nào để chia tay với bạn. Có nhiều anh chàng, sau khi no xôi chán chè, bỏ rơi người yêu, thế mà làm thế nào mà cô người yêu vẫn cứ nghĩ là do hoàn cảnh xô đẩy chứ, hic hic.. thế mới tài
  3. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích một câu thơ của Vi Thuỳ Linh:
    "Em tin vào ngày mai của đôi ta
    Khi mắt anh nhìn thấy trong mắt em những đứa trẻ chưa được sinh ra và hoan hỉ gọi..."
    Một sinh mạng đáng quý lắm, sự ra đời của một con người là cái thiêng liêng nhất. Nhưng bạn ơi, bạn thử đặt mình vào địa vị của anh bạn trai mới 22 tuổi chưa ra trường kia xem, để tạo ra một sinh mạng đã là một sai lầm, nếu như để tồn tại nó trong hoàn cảnh ấy, ai có thể nói chắc nó không phải là một sai lầm tiếp theo? Nói như bạn anhhaham thì có vẻ ác quá. Tôi không bênh anh bạn kia hoàn toàn, nhưng mọi người thử đặt mình vào địa vị của anh ta xem, cái gì là trách nhiệm, cái gì là tình thương? Trách nhiệm của 1 thằng đàn ông là nuôi sống vợ con và lo cho gia đình, trong khi anh ta chưa thể đủ sức làm chuyện đó? Tôi tin là trong hoàn cảnh ấy, ít người chấp nhận đâm theo cái lao dại dột đã phóng đi.
    Theo tôi bạn chẳng chứng tỏ được điều gì, chỉ tự làm đau mình thôi. Bây giờ nói là bỏ qua thì ai mà bỏ được, tiếp tục như thế nào tuỳ vào suy nghĩ của bạn thôi. Trong topic này mỗi người khuyên bạn một cách. Tôi thấy tốt nhất bạn nên rời khỏi topic này và tự mình suy nghĩ, tự mình tìm câu trả lời. Bạn đã tự gây ra, bây giờ cũng nên tự mình giải quyết. Những chuyện thế này nghe nhiều lời khuyên có khi còn rắc rối thêm.
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  4. cuong_nh

    cuong_nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    He he bác nói nghê cứ phừng phừng khí chất đàn ông, khiếp quá. Nếu có trách nhiệm thế sao không cố nhịn đi, yêu trong sáng lên một chút, vì nhau một chút. Bác làm như loại bỏ một bào thai dễ như nạo đu đủ không bằng. Hôm nào đấy bác hãy thủ vào viện C, khoa siêu âm chẳng hạn, sẽ thấy có bao nhiêu đôi mong mỏi có con mà không được, đau khổ lắm. Cũng chỉ vì các bác trai trách nhiệm quá, anh hùng quá như bác nói đấy mà.
  5. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Này, tôi là con gái đấy chứ lấy đâu ra mà phừng phừng khí chất được hử. Tôi đâu có nói là nạo đu đủ đâu, (khiếp nghe ghê quá) một sinh mạng quý giá lắm, khó khăn lắm mới có được. Nhưng không phải cứ sinh nó ra là quý, còn phải nuôi nó nữa bác ạ. Cái sai lầm đầu tiên là trong 1 giây, còn cái sai lầm thứ hai có thể kéo dài cả một đời đấy.
    Còn cái chuyện "cố nhịn" với "trong sáng" như bác á, khó lắm. Thiên hạ vẫn đang cãi nhau ầm ầm vì chuyện đấy đấy.
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  6. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
  7. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    PHÉP THỬ CŨNG NHƯ SỰ KIÊN NHẪN CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG CẢ HAI ĐỀU CÓ GIỚI HẠN CỦA NÓ.
    HÃY ĐÙA DAI VÀ THỬ QUÁ ĐI.
  8. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Hà hâm (anh tự nhận đấy nhé)

    Liệu có cần phải gay gắt thế không hả anh?
    Tôi đoán anh là một người rất giàu tình cảm, rất có ?onhân tính?, và rất nhậy cảm nữa .... Chắc không mấy người được như anh đâu! Phải thừa nhận giọng văn của anh thật sắc sảo, mà không, phải nói là sâu cay mới đúng. Anh nhìn nhận và đánh giá ?ophép thử? này qua cái kính đạo đức của anh., dựa vào những chuẩn mực anh cho là đúng. Tôi không nghĩ là anh sai, nhưng nên chăng anh cũng nên rộng lượng với những quan điểm khác, những hoàn cảnh riêng?

    Như việc nạo thai chẳng hạn. Anh cho rằng đấy là một việc phi đạo đức có phải không? anh nghĩ sao nếu chúng ta cứ đạo đức mà bắt mọi trường hợp có thai ngoài ý muốn phải trở thành một ca sinh nở? không nói tới chuyện tăng dân số và những vấn đề với bố mẹ đứa trẻ, anh có biết có bao rủi ro chờ đợi những đứa trẻ không được mong đợi như vậy? Gần như chắc chắn nó sẽ không được chăm sóc đúng mức cả về vật chất lẫn tinh thần đâu. Nếu tôi không nhầm, vấn đề quyền nạo thai vẫn đang được tranh luận rất gay gắt ở các nước phát triển, cả về khía cạnh đạo đức và pháp lý. Ở Việt nam thì luật cho phép nạo thai, bên cạnh những bệnh viện có đăng ký, có kiểm soát của nhà nước, còn có rất nhiều cơ sở dịch vụ ?ochui?. Tôi được nghe khá nhiều chuyện thương tâm ở những cơ sở này... nhưng tại sao họ vẫn tồn tại? Vì ai cũng cố giấu, cũng cố ?ogiải quyết? sao cho kín đáo, cho ?oêm đẹp?.... Tại sao họ lại phải làm vậy? Chính là vì họ sợ dư luận xã hội, họ sợ tôi, sợ anh, sợ ?otoà án lương tâm? ?" ?oanh cảnh sát lương tâm? của chính họ!
    Chưa chông mà chửa ư? nạo thai ư? đa số người Việt nam vẫn coi đó là một việc vô cùng xấu xa, đáng lên án, gọt tóc bôi vôi, thả bè trôi sông..... Cô anti- mới kể sơ sơ về ?ophép thử? của cô ấy mà anh đã ....!
    Chắc cô anti- và bạn cô ấy chẳng dám cãi một người ?oanh trai? như anh đâu. Vậy tôi mới bạo gan nhẩy vào phát biểu vài câu, không phải để bênh vực ai, chỉ xin anh rộng lượng với tụi đàn em hơn, để các em còn dám cởi mở trao đổi kinh nghiệm ở đây chứ!
    Nhân đây, cũng xin bày tỏ sự khâm phục lòng dũng cảm của Anti- đã kể cho chúng ta nghe chuyện của mình. Không biết những ý kiến của các bạn khác có giúp ích gì cho Anti- không, nhưng tôi tin từ câu chuyện này, nhiều bạn trẻ khác sẽ rút ra bài học cho riêng mình.
    Phaohoa à, tôi thích cái cách đùa dai của phaohoa đấy! Không biết nều là Phaohoa thì ?ophép thử? sẽ đi đến đâu nhỉ
    Được bac_tom sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 06/08/2003
  9. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bao giờ nghĩ đó là 1 kiểu đùa hay , người yêu tôi mà như vậy hẳn nàng sẽ phải nhận một hậu quả không hay ho gì . Ôi con người sao người ta lại cứ phải gây rắc rối cho nhau thì mới chịu được ạ , ai cũng có những sai lầm quan trọng là nghĩ tốt và làm thế nào để sống tốt.
    To anhhaham: tôi hoàn toàn không đồng ý với bạn: kiểu viết có chú thích như của bạn thì viết luôn cho nhanh khỏi trình bày dài dòng . Có thể bạn là một người hoàn hảo và có cách nghĩ chu toàn như bạn viết thì có lẽ sẽ rất tốt với người vợ tương lai của bạn. Nhưng nếu quá khắt khe với mình và những người xung quanh thì cũng không cũng hay lắm đâu, hãy mở lòng một chút nếu có thể
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  10. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Xin mời các bạn dự đoán và bình luận về phép thử này đi!
    -------
    Chàng và nàng yêu nhau đã khá lâu, nàng năm nay đã 25 tuổi, chàng cũng vừa qua cái tuổi tam thập. Vì một số lý do tế nhị nên chàng vẫn chưa chính thức ngỏ lời cầu hôn với nàng được, cũng không thể ngỏ cùng nàng vì e sẽ làm nàng tổn thương. Nàng vẫn yêu chàng say đắm, họ đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm sâu sắc khó quên, và nàng vẫn hồi hộp chờ mong lời cầu hôn chính thức của chàng. Tuổi xuân không cho phép nàng chờ đợi mãi, nàng quyết định làm một phép thử:
    Trước tiên qua bạn bè, nàng bắn tin cho chàng biết ngoài chàng ra, còn có nhiều người đàn ông khác vẫn để ý đến nàng. Chàng vẫn im lặng... Rồi nàng chính thức nói với chàng về một người anh giám đốc trẻ gần đây vần qua lại nhà nàng chơi, hình như anh ta có "ý định" với nàng. Vẫn không xi nhê gì,... nàng quyết định tung chiêu cuối cùng. Một ngày đẹp trời, nàng nói với chàng qua điện thoại (nếu ngày nào không gặp nhau là họ cũng phải tâm sự qua điện thoài không dưới nủa tiếng đồng hộ): "anh giám đốc kia đã ngỏ lời cầu hôn em, anh bảo em phải làm sao bây giờ?"

Chia sẻ trang này