1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phép thử đau lòng.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anti_anti_shock, 01/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích những ý kiến của terrorist1812.
    Tôi đã 27 tuổi, cũng kiếm ra tiền nhưng tôi chưa muốn lây vợ. Còn phải học thêm 1 tí nữa, kiếm thêm tiền nữa để làm cái nhà đẹp đẹp cho vợ con chui ra chui vào chứ. Nếu tôi mà gặp phép thử của bạn anti_anti_shock chắc tôi cũng xỉu thôi. Tôi thường nói với bạn tôi rằng em phải giữ và giúp anh giữ cho em. Nhưng thú thật ở cạnh nhau mới thấy thật là khó mà giữ được, cứ cố thôi còn giữ được đến đâu, đến khi nào thì khó mà biết được.
    Còn như bác Hà hâm thì tôi nghĩ bác ấy bị lãnh cảm .....
    Tinh phai
  2. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng nói như thế với bạn trai của mình.NHưng bạn trai tôi thì tỉnh táo hơn anh chàng kia ở chỗ anh ta ko nói thẳng với tôi rằng em đi phá đi.Anh ta đặt ra cho tôi rất nhiều giả thiết:thứ nhất là nếu có em bé và giữ nó lại thì tất nhiên là cưới,khi đó tôi ko thể tiếp tục đi học,và còn nhiều thứ khác bất lợi,thứ 2 là bỏ đứa bé đi thì sẽ có nhiều thời gian để làm nhiều việc hơn.Và suy cho cùng thì mọi cách giải quyết đều là tình thế,tôi muốn khi lấy chồng sẽ quang minh chính đại,còn nếu chẳng may có thật thì cũng ko biết phải làm gì nữa...hì...
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
  3. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Chào congchuacrazy! vậy sao? vậy thì công chúa hãy xoá cái dòng chữ " Ở không cho con trai nó thèm" đi , nghe mà gai mắt !! kekekekeke
    VDN1045
  4. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đùa! Lâu lâu vào box tâm sự chơi tự nhiên thấy cái bài chuối chưa từng thấy. Fù. Đúng là trẻ con rửng mỡ sinh ra lắm chuyện. Người ta cố công vun đắp để tình cảm càng ngày càng tấn tới thì mình lại đưa ra những tình huống củ khoai để cả hai nghi kỵ lẫn nhau. Thế cái đ/c chủ của bài viết này không nghĩ hậu quả sau lần thử này à, biết trước là thử dù anh ta có bảo giữ lại đứa con hay không giữ lại thì kết cục như thế nào khi anh ta biết đó là một trò thử. haha. Anh ta sẽ coi thường đ/c ngay, thứ nhất anh ta biết thừa là cậu sẽ là người "Luỵ tình" trong trường hợp này, cho nên mới phải thử. Thứ 2 là anh ta sẽ có cảm giác bị "quản thúc". Chuối. Thế các đ/c nghĩ rằng bây giờ có tình cảm 100% như trong phim Hàn quốc à. Hay đ./c xem phim quá nhiều rồi đâm ra mụ mẫm. Tình yêu chẳng có lúc nào chiếm 100% trong tâm trí đâu, cho nên luôn phải bồi đắp nó. Thế đ/c tưởng cuộc sống chỉ có yêu là hết à, Nhất là con trai. Anh ta yêu cậu đươc 50,60% là OK rồi. Hôm nào mà mệt mỏi, chán chường những việc khác thì tình yêu chỉ còn 20,30% thôi, lúc đó đ/c lại fải cố gắng để vun đắp nó. Bọn con gái chuối thật, các đ/c nữ cứ nghĩ anh em luôn luôn phải chiều chuộng, fải ngọt nhạt với các đ/c. Tuỳ lúc thôi, có những lúc anh em có nhiều cảm giác kg vui, chuối.. có fải lúc nào cũng ngọt nhạt cả đâu. Lúc đó nếu yêu nhau thì fải biết chấp nhận những cơn cáu giận, mệt mỏi....... chứ không fải lúc nào cũng đòi hỏi Sweet. không có chuyện đó đâu. mà nói thật, chưa ra trường, chưa cưới nhau mà thằng bạn trai của đ/c trả lời ngay như thế là biết tính toàn tương lai đây và lại còn thẳng thắn nữa chứ nó lại nống theo đ/c bảo là uh nuôi con thì thứ nhất là thằng thâm trầm, khôn khéo tìm cách chạy làng nhưng không muốn to chuyện, thứ 2 là thằng vô dụng, chưa ra trường chưa có việc làm mà nống theo con gái sinh con đẻ cái thì vợ nheo nhóc, con nheo nhóc mà cả tiền đồ cũng không có nốt. Con trai như thế thì là đồ vô dụng, Bố mẹ bao nhiêu công nuôi lớn, thầy cô bao nhiêu công dạy dỗ, bạn bè bao nhiêu công sức bên nhau cùng tiên tới , mà chỉ vì một con bé dở hơi biết bơi đòi giữ cái đứa con trong lúc ca hai tay trắng, mà fủ nhận hết bao nhiêu người khác kỳ vọng vào minh thì đúng là thằng vứt đi, và đứa con gái cũng là đứa ích kỷ. Lại thêm không hiểu gì về vấn đề quan hệ nữa.. lúc quan hệ fải dùng các biện pháp phòng tránh thai chứ. Nói chung cái chủ đề ngớ ngấn của những người ngớ ngẩn muốn một cái tuyệt đối trong thế giới tương đối thì đừng hòng có được. Những người đó luôn chuốc lấy sự đau khổ cho chính bản thân bởi những cái mơ mộng hão huyền đó.

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  5. nennho

    nennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
    xem đi xem lại chỉ thấy có mỗi bài của lanhdienthusinh là đáng xem. Lâu lắm rồi chưa vào box võ thuật chơi. Anh em đi chỗ khác chơi thôi, ở đây hết việc rồi. Khoá topic này lại thôi ( KHOÁ chứ không phải XOÁ nhá để đàn em khác còn nhìn mà học tập )

    bạn thân ít như sao buổi sáng, khó gặp như sao chổi Haley, lắm lúc bầy nhầy như mưa sao băng
    [/size=30]
  6. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Lanhdienthusinh đưa ra một số khái niệm và nhận xét mới nghe cũng hay hay!
    1- ?oluỵ tình? không biết từ này cậu lấy ở chuyện chưởng nào đấy?
    2- ?oquản thúc?: không biết tại sao cậu lại nghĩ anh chàng kia có thể thấy như vậy nhỉ? bị thử thì đương nhiên là cảm thấy bị ?otình nghi? và bị ?ođiều tra? rồi, nhưng đã có ai kết án đâu mà thấy bị ?oquản thúc????
    3- yêu 20-30% --> 100%: có lẽ đây là khái niệm được nghĩ ra bên cốc bia? Tôi không hiểu tại sao nó lại phụ thuộc vào tình trạng sức khoẻ nhỉ? Phải chăng cậu nghĩ nó giống như mức độ tỉnh táo của một người phụ thuộc vào lượng bia anh ta uống? Nếu vậy thì tôi e cậu nhầm lẫn giữa hiện tượng và bản chất rồi. Việc cho uống bia nó giống như một ?ophép thử?. Một người uống bia giỏi thì lúc uống nhiều bia họ vẫn tỉnh táo. Còn anh uống kém thì chỉ chỉ cần ngửi bia cũng say rồi. Không uống thì khó mà biết tửu lượng ai hơn ai kém. Nhưng dù sao cũng ủng hộ quan điểm của cậu là chẳng có cái gì được 100% cả, vì theo thuyết tương đối thì ?ogiọt nước đái cuối cùng bao giờ cũng dính vào quần lót? mà.
    4- Giữ lại con trong lúc hai bàn tay trắng thì người bố là ?othằng vứt đi?, còn bà mẹ trẻ là ?ocon ích kỷ?... có lẽ trong trường hợp của cậu thì đúng.... nhưng có nhiều người bản lĩnh lắm cậu ạ, đứa con + tình yêu say đắm sẽ tiếp thêm sức mạnh để họ không để vợ con phải nheo nhóc và bỏ mất tiền đồ của mình đâu. Ở đây cũng ủng hộ nhận xét của cậu rằng phản ứng như cậu ?obạn trai? trong phép thử của anti- cho thấy anh ta là một người thẳng thắn, không thâm trầm và kém khôn khéo.
    Tóm lại, suy luận của lanhdienthusinh có nhiều cái hay, nhưng có khuynh hướng qui chụp một cách "hình sự" thì phải.

    Có ai có "phép thử" nào khác hay hay thì post lên cho mọi người học hoi đi!!!
    Được bac_tom sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 08/08/2003
  7. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở đây hình như bị... ỳ tâm lý hay sao đấy !?
    Việc giết bỏ em bé là không nên !!! Nhưng giữ lại em bé thì hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện phải làm đám cưới ngay lúc đó cả các ông bà mẹ... trẻ àhhh
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  8. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Thế đứa nào nuôi đứa trẻ ( hay bố mẹ đứa nào nuôi ) ???
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  9. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Tôm đã đưa ra những nhận xét. Có lẽ tôi đã đưa ra những ý kiến theo quan niệm cá nhân của tôi. Ở đây tôi xin giải thích rõ một vài vấn đề.
    1 " Luỵ tình" có lẽ từ nay hơi giống phim chưởng hay phim tình cảm ( Như bác nói), Nhưng tôi nghĩ cũng chẳng có gì không hay vì dân ta đã vốn nhập tâm những từ Hán Việt Kiểu đó. Ở đây ý tôi nói là " Phụ Thuộc tình cảm". Tình cảm giữa hai con người theo ý của tôi phải xuất phát từ sự tôn trọng và tin tưởng . Tin tưởng ở đây bao gồm cả hai : tin tưởng bản thân và tin tưởng người kia. Nếu cứ sống trong sự dằn vặt vì mất tin tưởng vì lo lắng thì đấy không phải là tình cảm thực sự mà chỉ là NÔ LỆ của tình cảm mà thôi. Tình cảm thực sự phải phát xuất ra bên ngoài chứ không phải thu vào trong bản thân. . Như thế thì suốt đời dằn vặt chứ có thực sự tìm thấy tình yêu không ? Trong trường hợp con gái cứ dò xét con trai về mặt tình cảm, thể hiện một điều thứ nhất người con gái rất tự ti, không tin tưởng vào bản thân, thứ hai là thiếu tôn trọng tình cảm của người con trai, nếu người kia đã dặt hết tình cảm vào người con gái đó. Trong một tình yêu hay điều quan trọng là sự tin tưởng và sự tôn trọng đã không có... vậy phỏng đó có là tình yêu thực sự hay không ?
    2. "Quản thúc", KHi tác giả của chủ đề này làm như vậy, vô hình chung đã gây cho con trai cái cảm giác bị "Cảnh cáo" , làm khơi dậy lòng tự trọng của người con trai ( nếu cậu ta có lòng tự trọng) , như thế mỗi lần cãi nhau, giận nhau, chắc người con trai sẽ nghĩ đến lần "Thử" này , và có cảm giác như thiếu được tự do.
    3. Về vấn đề tình cảm 100%, hay 50%,60% . . . bác tôm nói đúng là không thể xét như thế. Nhưng tôi muốn nói những cái đó chỉ là những chữ viết hình ảnh ví dụ để đưa ra quan điểm của mình. Chữ viết con người đưa ra thì rất hạn chế. đôi khi nó không thể hiện hết được cái Tâm của mình mà chỉ biểu đạt một vài khía cạnh nào đó. Cho nên đôi khi không thể phân tích từng chữ mà đánh giá mà phải suy tưtheo cái ý tưởng từ ví dụ đó đưa ra. Ở đây tôi muốn nói, không có ai trên đời có thể có một tình yêu tuyệt đối, Tinh yêu nam nữ là manh mẽ, nó có thể bao quát và điểu khiển một con người trong một thời điểm, nhưng chung quy nó vẫn không tuyệt đối. Nó vẫn phải sống chung với những tình cảm khác trong con người như tình cảm bạn bè, gia đình, những tình cảm về mặt vật chất như tiền bạc, ,,, những tình cảm về mặt tự tôn như Danh vọng , sự nghiệp bản thân, thâm chí những tình cảm về quan niệm xã hội hay những tình yêu nam nữ khác. Có những lúc tình yêu nam nữ vượt lên tất cả, nhưng cũng có những lúc nó bị đẩy lùi bởi những tình cảm khác. Thậm chí, trong một ngày xấu trời, hai người yêu nhau có thể cảm thấy rất thất vọng về nhau, những tính cách cho là tốt đẹp lại trở nên trống rống, chán ghét là thường. Nếu lúc đó cả hai đều không cố gắng vượt qua, cố gắng vun đắp.. thì thử hỏi liệu về sau dù có sống với nhau, thì những "phốt" tình cảm đó nó sẽ gây ra những dằn vặt nội tâm như thế nào. Nói thật nhé, Khi những trận cãi vã, những cơn giận dữ nổi lên, cho dù về sau lắng đi, nhưng nó đã gây một vết hằn trong tâm hồn thật khó mà xoá được ( Đây là nghiên cứu khoa học đó nhe''). Tình cảm vun đắp còn đã khó, huống hồ thử ác độc như vây!
    4. Bác tôm nói là có những đôi sinh viên nuôi dạy con vẫn được, đúng! không có cái gì tuyệt đối cả . Có những trường hợp này và trường hợp kia. Nhưng cả hai sẽ chịu bao nhiêu áp lực cuộc sống.. .... Có những gia đình bố mẹ quan niệm phong kiến sẽ coi người con gái đó với đứa con như thế nào, với hai bàn tay trắng, người con trai sẽ phải làm việc để kiếm tiền nuôi con và người .. chưa phải là vợ, nếu anh ta không muốn vợ con nheo nhóc. Thậm chí anh ta còn quá trẻ, trong tư tưởng làm bố làm "chồng" các khái niệm đều mơ hồ, Trách nhiệm dồn lên đầu một Thanh niên rất trẻ , chưa tốt nghiệp và trong tư tưởng mới bước vào đời thì sự tự do đang choán hết tâm hồn., việc một thanh niên trẻ có thể quên hết mọi thứ hấp dẫn của cuộc sống và quay vào gia đình đòi hỏi một nỗ lực kinh người. Thế bác Tôm nghĩ sinh và nuôi trẻ con là đơn giản lắm à. khi đó việc học hành , của cả hai người sẽ thế nào. đấy là về phía con trai, còn ngưòi con gái lúc đó sẽ thế nào, Bản thân chưa phải vợ, mà đã sinh con, trong tâm trạng lo bị mâtbán trai , lo không nuôi được con người con gái sẽ rơi vào trạng thái Bảo thủ, xét nét từng chi tiết của người con trai.... như thế có thể sẽ làm giảm sút sự nỗ lực của chàng trai....... Biết bao nhiêu khó khăn chồng chất. Đành rằng tình cảm là rất đẹp, con cái đối với người con gái rất quan trọng, nhưng trong trường hợp này, nếu để cho con cái sinh ra mà phải chịu nhiều thiệt thòi thì như thế là bạn ích kỷ, chỉ lo nghĩ cho tình cảm của chính bản thân. Chưa nói nếu bạn lâm vào tình trạng cáu bẳn, thì con cái lúc sinh ra cũng sẽ mang tính cách trầm uất. :(( . Do vậy, nếu cả hai gia đình đầy đủ điều kiện, tình thương thì hắn suy xét ra đời một đứa con trước khi cưói.

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  10. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trẻ con
    [​IMG]

Chia sẻ trang này