1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phép thử đau lòng.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anti_anti_shock, 01/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi mấy người rỗi việc. Tôi thật không hiểu là các người yêu nhau đến Z rồi mà còn bày ra cái phép thử vớ vẩn đấy để làm gì? Để cho dễ hiểu thì tôi lấy ví dụ thế này: Hiện tại tôi đang đi học, tất nhiên với tôi chuyện học hành với tôi lúc này là quan trọng nhất rồi. Nhưng nếu cô ấy có hỏi tôi điều gì là quan trọng nhất đối với tôi thì dĩ nhiên tôi phải trả lời là EM. Cô ấy biết thừa là nói dối nhưng cũng không nghi ngờ gì cả....
    Nhắc đến chuyện của bạn: Năm nay các bạn đều đã ngoài 20 và các bạn thừa biết là em bé không thể từ trên trời rơi xuống. Thế thì cậu bạn trai của bạn phải thừa hiểu những gì bạn nói là đùa hay thử cho dù bạn có khéo đến mấy.Con trai làm gì thì họ phải tự biết hơn ai hết chứ. Ngày xưa, ex của tôi cũng đã thử tôi bằng chiêu này và kết quả là đường ai nấy đi. Lúc đấy tôi biết thừa là cô ấy thử tôi và tôi cũng đóng kịch luôn. Tất nhiên là không đến nỗi ngu ngốc như anh chàng của bạn. Nhưng sau đó một thời gian thì tự nhiên giữa chúng tôi có khoảng cách và kết cục là...Nên tốt hơn hết là nếu đã trao gửi cho nhau rồi thì đừng có nghi ngờ. Mà đã sợ sệt thì đừng có "ăn cơm trước kẻng" như vậy. Tôi đã từng yêu khá nhiều nhưng tất cả những người nào đã từng như vậy với tôi đều không kéo dài quá 1 năm và 1 tháng sau khi chia tay là quên hẳn.
    Con trai là vậy đó.Nhiều khi ''Con trai yêu để lấy ******** còn con gái lại dùng ******** để giữ tình yêu". Tất cả đều sai lầm và dĩ nhiên chỉ có con gái là thiệt thòi mà thôi. Ai bảo sinh ra lại là con gái!
    Its now or never!
  2. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm cá nhân tôi, bạn sai, rất sai khi đem chuyện đó ra đùa
    Hơn nữa, một baby được sinh ra khi có một bà mẹ nông nổi và một cậu thanh niên chưa đủ tuổi làm bố sẽ rất thiệt thòi cho đứa trẻ. Nhớ rõ điều đó
    Tiến lên ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi tiến đi đâu
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi...
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0


    Mafioso nói chí lý.


    Thiên hạ đôi khi dựa vào ba cái mớ lý luận lằng nhằng để tạo vẻ hư ảo cho những cái vớ vẩn. Ví dụ như cố tình biện hộ cho sự lợi dụng, bản chất Sở Khanh ? bằng những lời lẽ hết sức hoa mỹ. Cứ nghe theo họ thì một cô gái phải biết hy sinh và chịu đựng để có được những hạnh phúc hết sức mong manh. Xin lỗi, toàn là ngụy biện rẻ tiền.
    Đây là sự ngụy biện nhất mà chưa ai dám trả lời thẳng và cụ thể, chỉ dám đi loanh quanh bên ngoài mà lý luận thế nọ thế kia. Xin hãy trả lời cụ thể câu hỏi sau : ?oĐám cưới chưa xảy ra, có ai dám chắc là nó sẽ không bị hoãn lại. Và vì vậy việc cho đi điều quý giá nhất trước khi cưới có phải là điều tốt hay không. Nếu bạn cưới người ấy ?" còn quái gì là thú vị khi lấy vợ nữa, honeymoon nằm khoèo ngủ, vì mọi việc chả còn gì là thú vị (Mafioso so sánh với ăn cơm nguội là quá tốt, sự thật còn chán hơn). Nếu bạn không cưới người ấy, nghĩa là bạn đã cho một anh nào khác phải xài đồ cũ - nếu mà như thế thì xin lỗi, đừng có mở mồm ra mà diễn thuyết thế nọ thế kia về sự tôn trọng, về lòng tổn thương này nọ kia - bạn đã lừa người ta !. Xin hãy trả lời: Tôi suy nghĩ thế đúng hay là sai ?



    Tôi đây này, dù cho có yêu người yêu tôi vô cùng, nhưng bây giờ bảo một cô gái tấn công tôi, mê hoặc tôi bằng giới tính thì có lẽ tôi khó mà cưỡng nổi bản năng (trong trường hợp còn tỉnh táo thì còn chống được). Nhưng để điều ấy không xảy ra thì tôi cố tránh bất cứ điều gì liên quan tới nó. (Nói thẳng đấy, sợ quái gì mà phải dấu). Bản năng đàn ông mà . .. Nhưng đâu có dễ thế, còn nhiều điều khác khiến cho một người đàn ông không thể sống như một con vật trong bầy đàn được, nhất là trong sự tôn trọng lẫn nhau.

    Chả có gì dễ tặc lưỡi hơn là việc thoả mãn bản năng mà cần chịu trách nhiệm.
    Tôi nói thế để chị em cẩn thận hơn!
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,các bác con trai nói nghe mà sợ qué. (Ông MAFIOSO ơi, ông con nhớ ai đây không hả. )
    Mà xin lỗi các bác còn bàn tán nhau làm gì nữa. Nói thế là đủ rồi cứ thích tản mạn thêm về vấn để giới tính, đi hơi xa so với nội dung của bài đầu tiên. Tôi nghĩ cái topic này đến hồi lock lại được rồi đấy ạ.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  5. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Đùa dại. Nghịch dại.----->Sự thật----> Buồn.
    Nếu không phải bạn đùa, mà là bạn có baby thật thì câu trả lời cũng thế thôi. Đã yêu nhau đến vậy mà còn phải thử nhau .... Tình yêu nó cũng phải có đôi chút thực tế. Nghĩ cái kiểu của anti thì chết mất.
    Không phải chỉ ở topic này, mà ở nhiều topic khác thì chuyện bỏ hay giữ cũng đã được bàn nhiều và ... hầu hết ý kiến cho rằng nên bỏ. Và chắc là bạn trai của anti cũng nằm trong diện này nên có phản ứng nhanh.
    Đã yêu sao không chịu hy sinh, chịu nghĩ cho người khác. Nếu biết là người ta lo cho sự nghiệp ----> cũng là cho mình, cho gia đình sau này. Sao lại trách ?
    Nếu muốn thử thách người yêu, chắc phải là người cứng rắn. Vậy mà ....
    Quên chuyện này đi và hãy sống như bình thường./

    The Blues
  6. 43213

    43213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    các bạn hãycho tôi một và lới khuyên nhé
    Trời đã dịu mát rất nhiều so với lúc chập tối ,tôi choàng dậy đập vào mắt tôi là cảnh tượng cô bạn thân vẫn đứng ngoài ban công nhìn về một phương trời lạ với đôi mắt ngấn lệ .Đêm đó là đêm thứ 10 con bé không ngủ kể từ hôm tôi sang đây ngủ cùng nó. Tối nào cũng vậy sau khi học bài xong là nó ra đứng ở ban công với đôi mắt ngấn lệ như thế.Tôi đến bên nó kéo nó dựa vào vai :
    -Mày buồn lắm phải không? Tôi hỏi
    Nó vận lặng thinh không trả lời và cố dấu đi những giọt nước mắt
    -Tao biết mày rất buồn nhưng đừng làm khổ mình bằng cách ấy .Nếu mày muốn khóc hãy cứ khóc cho thoả thích đi!
    Thế là con bé khóc nức nở.Nó khóc như chưa bao giờ được khóc.Mắt tôi cũng nhoè đi trong tiếng nức nở của nó
    -Anh ấy nói dối tao!
    Tôi chẳng nói thêm gì lúc này nữa. Rồi tiếng khóc của con bé cũng thưa dần và mất hẳn chỉ còn tiếng nấc nhẹ mà thôi.Thế là con bé cũng chợp mắt được một lát
    Sáng hôm sau khi tôi thức dậy con bé đã ngồi trong phòng và dang xem lại những tấm thiệp cùng những lời nhắn của anh ấy .Thấy tôi vào con bé hỏi ngay:
    -Mày tự lo bữa sáng nhé!
    -Thế còn mày thi sao?đừng nói rằng may không muốn ăn? Tôi hỏi ngay
    Con bé lại không nói gì lẳng lặng tắt máy tính và lại ra đứng ban công
    -Ngày mai tao sẽ rời khỏi nơi này.Chẳng biết khi tao trở về mọi thứ ra sao?
    -Sẽ tốt đẹp thôi! Tôi an ủi
    -Hi vọng là như thế!
    -Chắc chắn là như thế rồi,mày hãy tin những gì tao nói!
    Và con bé lại cố giấu đi nhựng giọt nước mắt đang tràn qua bờ mi
    Nhưng đến phút cuối cùng thì con bé đã từ bỏ xuất học bổng 4 năm tại hà lan với môt lý do vô cùng đơn giản.Nó muốn chờ anh ấy trở về và nói thẳng với nó rằng anh ấy ghét nó
    Co phải tình yêu làm người ta thay dôi như vậy không?Một người luôn vui ve và dễ gần như nó đã trở thành nô lệ của sự trầm lặng và lạnh lùng
    CÁC BẠN HÃY CHO TÔI XIN MỘT LỜI KHUYÊN ĐI TÔI KHÔNG MUỐN BẠN TÔI NHƯ THẾ HÃY GIÚP TÔI NHÉ
    GIRLCODON16VN@YAHOO.COM LA HOM THU CUA TOI
  7. hot4ever

    hot4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đáng ra bạn nên thử từ trước lúc trao ... cho thằng bạn trai ấy chứ, còn bây giờ thì đã muộn rồi. Bạn thử cũng tốt nhưng với kết quả này thì bạn nên hướng bạn trai của mình về việc phải có trách nhiệm xứng đáng làm một thằng đàn ông đi chứ. Buồn cho một bộ phận con trai thời nay.
    A NEW BEGINNING
  8. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Tôi rất băn khoăn với câu hỏi: tại sao bạn lại làm được phép thử đó? Có lẽ bạn nên dừng lại trước khi đủ điều kiện để thực hiện phép thử đó. Đừng nói là tôi cổ hủ. Bởi vì trên thực tế là nó đang đem lại cho bạn hệ quả không như ý muốn. Nếu bạn bỏ anh chàng ấy và tiếp tục yêu, tiếp tục thử thì... Không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
    Con người ai cũng có phần cao cr,phần thấp hèn. bạn đã trót nhìn thấy phần thấp hèn thì chắc là khó yêu được nữa. Bạn nên bỏ anh ta và đừng thử lần nữa.
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư Hải Dương
  9. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Sao chàng không hỏi nàng là "Ý em muốn thế nào?". Trả lời ngay thì có lẽ chàng chỉ nghĩ đến mình thôi.
    3 năm chẳng là gì cả để phí cả đời cho một kẻ ích kỷ. Việc bây giờ là xác định xem bản chất câu trả lời của chàng có thể hiện sự ích kỷ, hay chỉ là vì cái sợ của một cậu-con-trai-chưa-lớn?
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  10. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    To anhhaham:
    Tôi đã đọc nhiều bài của anh viết trên forum. Công bằng mà nói, anh có giọng văn sắc sảo. Qua các bài viết của anh, tôi cảm nhận được rằng
    1. Anh là người có học, thông minh
    2. Anh là người không coi trọng tiền bạc (có 1 bài viết của anh, tôi không nhớ rõ ở đâu trong forum nói về điều này)
    3. Anh sống theo nguyên tắc của anh và anh tuân thủ chặt chẽ theo nguyên tác đó.
    Và thưa anh:
    1. Mỗi người chúng ta sống đều theo những nguyên tắc của mình hay là nhìn cuộc sống dưới những cách nhìn khác nhau. Với quan niệm của anh, những thằng đàn ông QHTD với bạn gái trước hôn nhân đều là những thằng đểu.
    2. Tôi hoàn toàn không đồng ý với quan niệm này của anh. Rất nhiều người QHTD trước hôn nhân đều là những người có học, có trách nhiệm... Tóm lại, hoàn toàn không giống với cách nhìn của anh về những người đó. (Tôi chỉ đề cập đến những người tốt mà QHTD trước hôn nhân). Tốt ở đây được hiểu theo nghĩa sau: Có trách nhiệm, có chí tiến thủ trong sự nghiệp... Và được thể hiện qua những hành động sau: QHTD an toàn (tránh thai ngoài ý muốn), chung thuỷ với người yêu, có ý chí vươn lên trong sự nghiệp để đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho vợ, con sau này...
    Vấn đề cót lõi ở đây là: Việt Nam còn trang bị quá ít cho thanh niên trong việc an toàn sức khoẻ sinh sản. Đây là nguồn gốc của mọi chuyện đau lòng không đáng xẩy ra.
    3. Theo tôi anh không nên "chụp mũ" cả đống như vậy được. Mỗi người có 1 quan niệm sống khác nhau và họ tuân thủ theo những nguyên tác sống đó.
    P.s: đây không phải là 1 bài tranh luận. Bài này chỉ mang tính góp ý, thể hiện 1 cách nhìn khác về vấn đề này.
    G9 & Good Luck

Chia sẻ trang này