1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phóng viên bị bắt vì... nhận tiền hối lộ

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi lekimlien, 18/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Nhà báo có thâm niên, về đề tài kinh tế, an ninh mà ko ăn xxx của doanh nghiệp mới là lạ
    các bạn nhà báo trẻ thì chưa làm được gì họ nên chưa được ăn, vài năm sau vào guồng thì phải ăn hết. có điều ép người quá đáng thì chết thôi, vụ kia ăn non 1000 thì chắc ko sao, tham thì thâm
    trước đây hơn chục năm, cty cũ của tôi còn được các nhà báo kỳ cựu như TMH,HH, XB... cảnh báo trước là sắp có loạt bài điều tra về cty... sau đó thì sếp nhờ dây mơ rễ má của MH tổ chức gặp mặt các báo để vui vẻ rồi chẳng có bài nào hết
    Toàn là bút lông ngỗng
  2. sickworld

    sickworld Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    tôi thỉnh thoảng đi cafe với ông bạn, ông bạn này có ông bạn là pv của 1 tờ báo trong nghành có power, nghe chú ta bô bô thỉnh thoảng đc sếp điều đi doạ doanh nghiệp có mùi... mỗi lần cầm về có khi hàng trăm chai chia nhau
  3. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    "Phong vien -10.000 usd
    TT (Hà Nội) - Lực lượng nghiệp vụ của Cục Bảo vệ an ninh kinh tế (Bộ Công an) đã bắt quả tang ông Nguyễn Hùng Sơn, phóng viên của báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp (cơ quan chủ quản là Phòng Thương mại - công nghiệp VN), đang nhận tiền từ một doanh nghiệp đêm 17-9. Hôm qua 18-9, Cục Bảo vệ an ninh kinh tế đã thông báo vụ việc của phóng viên Sơn tới ban biên tập báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp. Cùng ngày cơ quan này đã tiến hành các thủ tục khám xét bàn làm việc của ông Sơn tại tòa soạn báo (số 9 Đào Duy Anh) và nhà riêng ở tổ 31 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thông tin ban đầu cho biết ông Nguyễn Hùng Sơn bị bắt quả tang khi đang nhận số tiền 10.000 USD từ tổng giám đốc Công ty vận tải Hải Âu (tỉnh Hải Dương) tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy. Trước đó, xuất phát từ công việc được giao, phóng viên Sơn đã có thông tin về một số vấn đề trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Hải Âu và có hành vi vòi vĩnh đòi tiền. Sau đó, Công ty Hải Âu đã chấp thuận đưa tiền để dàn xếp, đồng thời trình báo cơ quan công an. Phóng viên Nguyễn Hùng Sơn sinh năm 1969, tốt nghiệp Phân viện Báo chí - tuyên truyền năm 1996, đã có khoảng 10 năm hoạt động trong nghề báo.
    Sáng dậy, mở TT, đập vào mắt tin một phóng viên nhận 10.000usd, tự dưng thấy vui kinh khủng! Tưởng tượng ra trong nhiều quán cf, hàng nghìn bình luận, hàng nghìn thái độ, hàng nghìn cái chép miệng chua xót hoặc nhếch mép cười kinh miệt sẽ xoay quanh số tiền 10.000 usd và số phận anh nhà báo hẩm hiu này! Gải sử nếu phi vụ này trót lọt, giả sử cái bẫy thơm nức kia không sập thì anh nhà báo này sẽ đút túi dễ dàng 10.000 usd- 159.000.000 triệu VND..con số mà 10 năm nữa, làm vật vã, bục mặt mình không thể kiếm nổi số lẻ... Hôm trước, nghe bố kể lại có mấy bác tố cáo tiêu cực bị hai anh báo Pháp Luật Việt Nam và Đời Sống Pháp Luật lừa mà thấy chạnh lòng cho sự "nhẹ dạ" của mấy bác! Phe tố cáo tiêu cực phải "đút lọt" gần chục triệu, thuê xe đưa đón mấy anh nhà báo về tìm hiểu viết bài điều tra! Ăn uống no say, nhận tiền của phe này xong, hai chú nhà báo rủ thêm hai chú nữa ở báo j đó mà bố mình ko nhớ tên lại nhảy sạng phe bị "tố cáo". Nghe đâu phe kia còn giả gấp đôi phe này và đương nhiên các bác kia ngóng nửa năm nay không có bài nào lên báo...Vừa thấy tội vừa thấy thương các bác. " Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được nhiều tiền hơn nữa:" Công an, kiểm sát, tòa án...bị "buy" hết..Còn lại chút hi vọng, chút tin tưởng kiệt quệ dồn vào mấy annh nhà báo cũng đổ vỡ.
    .Nhớ lại ngày xưa, trong 1 buổi thực hành, mình đã hỏi 1 nhân vật "nổi tiếng":" Tại sao bạn lại yêu thích và đi theo mảng điều tra?" Vì tôi muốn đem lại tiếng nói công bằng cho nông dân nghèo...Vì PV điều tra là những người vất vả khó khăn nhất..."Nhưng phóng viên điều tra cũng là những người giàu nhanh nhất trong làng báo"???..." Vì sự công bằng"- thấy lợm giọng...Không biết. giờ đang tìm sự công bằng cho những người nông dân nghèo đó ở phương trời nào? hay đang "cầy cấy"" đục khoét" tư lợi miếng cơm manh áo trên chính niềm tin vào lẽ công bằng của những người nghèo khó, ít học đó"
    Đây là bài viết của bạn tớ. Nó đang làm báo và nó viết trên blog của nó. Tớ vượt mặt post lên đây. Rất đáng suy nghĩ.
  4. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Tớ thấy cái chỗ bôi đỏ kia rất phi logic, không hợp lý. Cũng tương tự như vậy, nói làm nghề báo là để đấu tranh chống tieu cực, đem lại công bằng là 1 việc rất quái dị.
    Báo chí trong nền kinh tế thị trường, nhiệm vụ chủ chốt, trách nhiệm xã hội trao cho nó, chính là dưa tin:
    Trước tiên là các tin kinh tế, thời sự với các tiêu chí : nhanh chóng, chính xác.
    Các tin tức về khoa học, công nghệ, thành tựu con người
    Sau đó là các tin khác phục vụ cho giải trí, chơi bời, vui vẻ giúp dân xả stress (cái naỳ xuất hiện khi đời sống của dân tăng cao), những tin này ở nưoc ngoài hay xuất hiện trên các tờ báo lá cải, và lượng tiêu thụ của các tờ báo này luôn lớn hơn rất rất nhiều lần so với các các tờ báo chuyên đưa 2 loại tin kia
    Nhiệm vụ chính của nó không phải là chống tội phạm, tham nhũng hay gì gì mà bạn kể trên, đó chỉ là chức năng kèm thêm, nếu có. Những cái này là trách nhiệm, sứ mệnh mà xã hội giao cho những người bảo vệ pháp luật, đó là toà án (cả hình sụ và dân sự), viện kiẻm sát, an ninh, công an. Những lực lượng này được trang bị đủ phương tiện, tài chính, đuợc huấn luyện các phương pháp, nghiệp vụ, đuọc taọ điều kiện hợp pháp, duợc giáo dục và kiểm soát về tư tưởng, để nhằm mục chủ chốt là làm việc những việc đó, thế mà họ còn bị "buy" thì làm gì có chuyện nhà báo không bị "buy". Công an, toà án không chống tội phạm, thoả hiệp với bất công, thì mới bị lên án, chứ nhà báo có không hoặc ít tham gia chống tội phạm, bất công, thì chả ai trách được.
    Tóm lại, trong 1 xã hội, chỉ có thể có hiện tượng: các cơ quan bảo vệ pháp luật ít bị "buy", còn nhà báo bị "buy" nhiều, chứ không thể có cái chuyện ngược lại bao giờ. Ở tầm vĩ mô, nếu các cơ quan bảo vệ pháp luật đã không thể đáng tin cậy thì làm gì có chuyện giới nhà báo đáng tin cậy. Ở tầm vi mô thì tuỳ thuọc vào từng người, miễn bàn.
  5. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu quá... con sâu làm rầu nồi canh...
  6. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Trong nồi sâu có một ít canh!
  7. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Không có gì để nói... không có gì để bàn về "nồi sâu ít canh" này. Nhưng tự an ủi rằng có rất ít tiêu cực từ phía báo chí.
  8. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tớ không muốn nói về ý của bạn về việc nhà báo có phải là những người duy trì công bằng xã hội hay không. Có điều, với những người mới vào nghề với rất nhiều niềm tin và hoài bão như bọn tớ. Tự nhiên có chút thất vọng và niềm tin bấy lâu đổ vỡ. Buồn thật buồn...
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hiện tượng này sẽ còn rất nhiều nếu tiến hành thanh tra và sàng lọc lại đội ngũ các nhà báo.( Tất nhiên là k phải nhà báo nào cũng thế. Một con sâu bỏ rầu nồi canh .)
  10. lekimlien

    lekimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ mọi người quan tâm và hưởng ứng topic của tớ rôm rả thế. Tớ vừa có thông tin nóng hổi nữa đây: Hóa ra không chỉ mình PV Nguyễn Hùng Sơn dính 10.000 USD, mà cùng xuống Hải Dương tống tiền hai DN với Sơn còn có 3 nhà báo khác. Nhóm "bộ tứ" này thường xuyên hoạt động với nhau.
    Nếu bạn nào đoán được tên 3 nhà báo này, chắc tôi phải đề nghị Mod Báo chí - Truyền thông thưởng đậm mới được.

Chia sẻ trang này