1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phút bình yên của tôi, của bạn và của chúng ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi rose_silva, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_silva

    rose_silva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Một phút bình yên của tôi, của bạn và của chúng ta

    Vô tình nó lại tìm được cảm giác yên lành , nhẹ nhàng ... Ko hiểu vì sao , cái ý nghĩ nào mang lại cho nó cảm giác như thế , mặc dù cuộc sống vẫn bộn bề , nhưng nó lại cảm thấy như thế ! Nó đọc được ở đâu đó 1 câu nói :"Cuộc sống có những giá trị tự nhiên mà đôi lúc bạn lãng quên giữa nhịp sống bộn bề. Và khi đau khổ, người ta lại có thể được xoa dịu bởi những điều giản dị ấy..." , và có lẽ do cái sở thích đọc những câu danh ngôn hay ngạn ngữ như thế , nó lại cảm thấy ấm lòng và an tâm nhiều hơn ! Hãy tạo cho mình khác đi , nhìn vào hoàn cảnh và quy luật đến đi .Và đau khổ sẽ mãi là đau khổ chừng nào nó vẫn coi điều đó là đau khổ , hoàn toàn tuỳ thuộc nơi bản thân nó , nỗi buồn đang đè nặng nó trong hiện tại , cũng giống như bất cứ điều gì khác ,nó sẽ thay đổi . Cái gì đã đến thì có lúc sẽ phải đi , nhưng nếu nó cứ khư khư ôm lấy mà không chịu từ bỏ thì nó sẽ ngã gục .Khi hiện tại của nó bị bao phủ bởi những nỗi đau thì đó chính là lúc nó phải tìm kiếm và suy nghĩ về những điều tốt đẹp đã qua và sẽ tới ở tương lai .
    Khi người ta phải có quyết định đau đớn , thường không còn kịp đau đớn , mà khi đau đớn bật lên rồi thì quyết định lại là chuyện đã qua . Và lúc đó thì cũng là lúc quên đi những đau đớn đó rồi !
  2. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là tối thứ 7 lâu lắm mới có thơi gian rảnh rỗi. Dạo này bận quá chẳng có thời gian để ý mọi chuyện và mọi người xung quanh. Không khí thi cử đã tràn ngập cả lớp mình khiến cho mình cũng bị cuốn theo nó. Nhiều khi ko có thời gian để suy nghĩ những chuyện đã qua.
  3. rose_silva

    rose_silva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hum nay, oi ả quá nên trong lòng cũng cảm thấy không vui vẻ gì cho lắm. Nó muốn tìm một nơi nào đó bình yên chỉ dành cho riêng nó nhưng rùi chẳng thấy. Về nàh lên mạng lại thấy thèng bạn nó bùn lại nhớ lại ngày xưa mình cũng từng dơi vào tình trạng như nó thấy mà bùn. Thèm có một nơi nào đó chỉ có mình chỉ có một mình mình mà thôi cho quên hết mọi chuyện không vui để rùi....
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ôi.... chẳng biết bình yên là như thế nào... Nhưng mình ghét 2 chữ bình yên..... Cứ phải quấy...:D...
    Đùa chứ giờ mà được hôn em một cái là biết bình yên thế nào liền....
  5. Evil_cat

    Evil_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    H..h..h...hắt xì..i.i.i..i.i.i.i
    Gió mùa đông bắc giữa tháng 5, lạ.
    Ngồi trước màn hình, vừa lau nước mũi vừa uống cafê.
    Bình yên, nhỉ?
    Được Evil_cat sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 14/05/2006
    Được Evil_cat sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 14/05/2006
  6. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Uhm, một buổi chiều có thể gọi là bình yên khi kô phá bĩnh anh mà cũng không bị anh phá đám. Hì, em đang măm măm kem này, anh mua kem giỏi đấy, chọn đúng lọai ngon. Mà nói chung nghĩ đến em là okie rồi. _Sweetie_ (16.05.2006 14:28:39): cu cho kem la yeu ha ==> anh nghĩ em KID đến thế à.
    Nhưng mà thực sự cái cảm giác yên tĩnh này chỉ kìm chân em đc một lúc thôi, em muốn họat động, nhộn nhịp... còn nếu không có, hic, chắc em lại phải chui vào chăn ngủ mất, hu hu, lúc nào cũng ở trạng thái thiều ngủ. Đơn giản có thể nói những lúc đi ngủ là bình yên nhất. Có ai đồng ý không?
  7. Evil_cat

    Evil_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Uh thì đồng ý
  8. fire7845

    fire7845 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    [:D]
  9. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    đồng chí này chắc hội chứng buôn sms đây.
    He he, từ ngày hỏng cell, em binh yên hắn, em đi đâu làm j kô bị anh "hỏi thăm" . Kô sms đc nên anh đến thăm em nhiều hơn . Qúa bình yên đi chứ... ^^
  10. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hik...Khoảng lặng của cuộc đời dạo này ít đi...
    Thay vào đó là những sự bộn bề,gấp gáp...

Chia sẻ trang này