1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phút bình yên của tôi, của bạn và của chúng ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi rose_silva, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fire7845

    fire7845 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Mình ko cảm giác bình yên được nhiều lắm,thik vui vẻ hơn ,có lẽ vui vẻ thực sự đã là bình yên rùi nhể
  2. rose_silva

    rose_silva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Những lúc nó về nhà ngồi một mình nó cảm thấy quạnh vắng vô cùng .Anh biết không nó thấy nhớ anh lo cho anh vô cùng. Nó biết nếu nó muốn nó có thể chạy ngay đến bên anh nhưng thật sự giờ đây có lễ không nên và cũng không thể. Có lẽ anh nghĩ nó quên anh rùi và sẽ bắt đầu với một người khác.Anh biết không trong lòng nó anh như một ông thánh như là một nơi bình yên nhất mà nó có thể tìm đến để nưong tựa. Giờ đấy sẽ chẳng có nơ nào bình yên như những lúc nó được ngả vào vòng tay anh kẻ cho anh nghe thật nhiều chuyện vui , buồn rồi thì biết bao nhiêu là khó khăn nó gặp phải .

Chia sẻ trang này