1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phút chậm cho người phụ nữ của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dvlove, 07/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dvlove

    dvlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sống nhanh ,sống chậm đã là chủ đề được bàn thảo rất nhiều trên đài báo, cũng có khá nhiều sách vở viết về vấn đề này.:P[r24)]
    Bản thân tôi cũng khá quan tâm tới vấn đề này, và tự tôi cũng trải nghiệm qua nó và tìm được điều tuyệt vời cũng như cân bằng cuộc sống của mình.Tôi ko có ý định đưa ra định nghĩa hay khái niệm j vì hiện đã có quá nhiều cái khái niệm rồi.

    Tôi tiếp cận tư tưởng sống nhanh sống chậm khi mới vào đại học, lúc đầu tôi cũng gật gù thấy người ta viết có lý, nhưng theo thời gian với kiến thức của mình tôi đã có khái niệm riêng của mình .
    Khi đi học công việc chưa có j nhiều, áp lực học tập đối với tôi cũng chả có j vì tôi cũng không nặng nề chuyện bằng cấp. Cứ tưởng rằng đời sinh viên của tôi trôi qua êm đềm như thế, tôi vui vẻ, tôi cười nói, tôi vô tư và tôi bình yên.
    Và rồi tôi gặp em, cuộc đời sinh viên của tôi bước sang trang mới, tôi thực tế hơn, tôi chín chắn hơn, tôi trưởng thành nhanh hơn, và tôi hạnh phúc hơn. Nhưng chúng tôi cũng không phải sống nhanh j cả, cô ấy cũng chậm dãi cùng tôi, đi bên tôi hết thời gian sinh viên, một tình yêu thật đẹp.
    Rồi tôi ra trường, lao vào cuộc sống, không chỗ bấu víu, nương tựa, cô ấy đã là điểm tựa vững chắc nhất của tôi, chúng tôi cùng đi làm, công việc của tôi không được suôn xẻ và thuận lợi như cô ấy, nhưng tôi vẫn được cô ấy kề bên, chia sẻ, động viên, cổ vũ, ủng hộ..... dù vất vả, có khổ cực, có lo toan nhưng tôi vẫn hạnh phúc... chúng tôi bắt đầu sống nhanh một chút, những buổi hẹn hò luôn bị gò bó thời gian, nhưng chúng tôi đều hiểu hoản cảnh của mình và cùng chấp nhận và tìm giải pháp.
    Thấm thoát 8 tháng qua đi từ khi tôi ra trường, giờ cả 2 chúng tôi đều có công việc khá ổn, và đang hoạch định cho cuộc sống riêng của 2 người, cô ấy vẫn bên tôi, vẫn đáng yêu như thủa ban đâu, thậm chí tôi thấy còn xinh hơn rất nhiều. Nhưng có vẻ chúng tôi đã sống nhanh lên rất nhiều. Rất rất nhiều việc khiến chúng tôi phải đối đầu, giải quyết, với 2 người cùng nghĩ thì việc giải quyết không là j cả, chúng tôi vẫn vui vẻ bên nhau, vẫn rất hạnh phúc.
    Gần đây công việc của tôi thuận lợi, nhưng nó cũng chiếm nhiều thời gian của tôi, tôi sợ tôi thiếu quan tâm tới người tôi yêu, tôi sợ không dành thời gian được cho cô ấy vì vậy tôi đã quyết tâm luôn đặt cô ấy lên trên mọi thứ , công việc xếp sau... mọi thứ cũng thế , cô ấy là ưu tiên số một của tôi. Tôi đã xắp xếp lại công việc của mình để tôi lại chậm, và tôi đã chậm được, cuộc sống của tôi lại cân bằng,tôi lại hạnh phúc với tình yêu của mình, thỏa mái với công việc đang có.

    Nhân ngày phụ nữ tôi muốn gửi tới người phụ nữ của tôi những lời âu yếm ngọt ngào nhất, rằng tôi yêu cô ấy rất rất nhiều, tôi sẽ đưa cô ấy đi dạo khắp phố phường, tôi sẽ mua cho cô ấy những j mà trước đây tôi chưa mua được, tôi sẽ tặng cô ấy thời gian của tôi, bất cứ lúc nào cô ấy cũng là ưu tiên số một của tôi. Tôi cũng chúc những người phụ nữ khác có được niềm hạnh phúc , có được tình yêu.

    Tôi cũng nhắn nhủ những người đàn ông , hãy dành 1 phút để nghĩ về người phụ nữ bên cạnh mình, có thể là bạn gái, em gái, mẹ, hay bạn bè, nhưng những người đó thật sự quan trọng trong cuộc đời của các bạn.


    DÙ BẠN SỐNG NHANH HAY CHẬM THẾ NÀO TÔI KHÔNG BIẾT, MIỄN BẠN CÓ THỂ CÂN BẰNG NÓ THÌ NÓ ĐỀU TỐT CẢ.
  2. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Bản thân tôi ko thích từ sống chậm lắm, tôi thích nói rằng, 1 cuộc sống cân bằng hài hòa, và đừng quá mải mê chạy theo những dự định, kế hoạch bản thân mà quên đi những mối quan tâm khác mà đáng ra cần ta phải có mặt và chịu trách nhiệm.

    Hình như đâu đó có người đã chia ra về từng nhóm người, được xếp theo mức độ coi trọng giữa Công việc và Gia đình. Có người Công việc là hàng đầu, gia đình là thứ hai. Có người đặt nặng gia đình, công việc thì chỉ cần vừa phải. Về nguyên tắc, tập trung vào thứ gì thì sẽ thành tựu ở thứ đó nhiều hơn (trên lý thuyết), nhưng nó cũng đồng thời có ý nghĩa, nếu cái gì ta chểnh mảng, không chú trọng thì ở đó cũng có nhiều khiếm khuyết, thậm chí đổ vỡ. Vậy ta phải làm sao có được tất cả những mặt mà ta quan tâm, để hướng đến 1 khái niệm chung gọi là Hạnh phúc và ổn định. Có người vì mải mê làm giàu mà gia đình đã đổ vỡ và bất hạnh. Thế thì, sự giàu có, thành đạt về mặt vật chất ở đây có ý nghĩa gì, khi mà hạnh phúc của nó ko trọn vẹn.

    Theo tôi, sống chậm - khái niệm mọi người đang nhắc đến, là sống có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh. Tự điều đó sẽ làm cho mọi thứ cân bằng. Khi chú tâm vào công việc, bỏ quên người thân yêu thì ta đã thể hiện là 1 người rất có trách nhiệm với công việc, nhưng lại kém trách nhiệm với những người liên quan. Phân tích sâu hơn về tâm lý và đạo đức, đó còn thể hiện 1 sự ích kỷ (thỏa mãn thói quen, nhu cầu, khát vọng của bản thân, mà ko hi sinh được nhu cầu đó để đáp ứng cho nhu cầu của người khác)

    Vài dòng chia sẻ :P

Chia sẻ trang này