1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một phút cho nguời xưa...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi girl_japan, 07/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_japan

    girl_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    một phút cho nguời xưa...

    đến tận bây giờ,với em anh vẫn là 1 giấc mơ_1 giấc mơ mà em không bao giờ có thể chạm tới được.anh mơ hồ,em biết thực sự anh không fải la người con trai dành cho em,nhưng hình như em cố tình không biet hay là...em thực sự không nhận ra điều đó.em đã cố gắng cứu vớt,hi vọng và rồi để nhận ra rằng mọi việc mình làm là vô ích.em cố chấp hay ngu ngốc??em cũng không rõ lắm,có lẽ là cả 2,nhưng em chẳng co j hối tiếc.tuy đã xa rồi nhưng với em anh vẫn mãi là 1 kỉ niêm_kị niệm về 1 giấc mơ ngày xưa...
    HIX VIẾT XONG MÀ XÚC ĐỘNG QUÁ,MÌNH ĐÚNG LÀ THIÊN TÀI,HEHE
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    đọc xong kể cũng cảm động thật
    Nhưng đúng là lắm lúc mình cũng cảm thấy như thế
    Nhớ anh quá
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần yêu là 1 lần phải đón nhận 1 nỗi đau mới...Mỗi lần nhìn lại quá khứ là lại thấy vui..Lại thấy buồn..Lại thấy nhung nhớ...
    ....Lại thấy nước mắt rơi trên gối....
  4. girl_japan

    girl_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    khóc hả?con trai khóc dễ thuơng ghê,fải làm 1 cái topic về cái này mới được
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, mình hay trèo tường, nói dối, bùng học để online chat với..... Ngày xưa mình cũng hay khóc...... Ngày xưa mình hay sến..... Ngày xưa mình có những hành động không phải là mình.... Ngày xưa mình điên rồ.........
    Bây giờ, mình vẫn vậy........... Chà, bây giờ mình vẫn gà quá........
    Ngày xưa đi đã bóng hay rủ cả đội đứng trên tường, tè xuống sân nhà gần sân bóng để lấy may.... Bây giờ...mình vẫn vậy........
    Ngày xưa đêm ngủ hay giật mình vì ác mộng, bây giờ cũng vẫn vậy...
    Ngày xưa mình gọi mẹ là mẹ, bố là bố, chị là chị..... bây giờ cũng vẫn vậy.....
    Ngày xưa mình nói bằng miệng, chửi bằng miệng, nói dối bằng miệng.... Bây giờ vẫn vậy.......
    Nhưng....
    Ngày xưa mình bé, bi h mình lớn rùi... ( Cái gì cũng lớn hết...hi hi....)
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Anh...... Đến bây h em mới cảm thấy hối hận về những j` em đã làm, đã nghĩ sai về anh. Đã ko chịu hiểu cho anh. Em đã đòi hỏi quá nhiều. Em ích kỷ, em thực dụng quá. Đến bây h thì đã quá muộn. Thế cho nên em có dám đòi hỏi j` đâu? em có dám níu kéo anh về bên em đâu? Khi em nhận ra tình cảm em dành cho anh ko fải là ít thì em cũng đành chịu đựng, để cho anh rời khỏi em. Anh.................. chưa bao h em nói với anh rằng em nhớ anh fải ko? Chưa bao h em nói rằng em yêu anh?
    Rồi, ngay bây h. Khi mọi chuyện đã kết thúc. Em sẽ nói cho anh biết rằng có những lúc em rất nhớ anh, và em tin rằng em đã yêu anh.Dù bây h nói thì cũng chẳng được j`. Em cũng chẳng dám nói trực tiếp với anh. Vì em sợ. sợ anh sẽ về bên em, cho em thêm 1 cơ hội nữa. Và em ko dám nắm bắt lấy.
    Em xin lỗi
    Đừng tha thứ cho em....................
  7. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa mình hay bùng học để đi chơi cùng .....
    ngày xưa mỗi tối mình hay SMS cho người đấy đến tận 3h sáng
    ngày xưa mình hay lén gọi điện thoại cho người ấy vào lúc đêm khuya mới thôi
    ngày xưa mình hay bỏ học để đi buôn bán điện thoại ....
    ngày xưa mỗi khi ức chế hay buồn mình hay trốn lên trần nhà khóc 1 mình
    ngày xưa mỗi khi đi học về mình lại mua 1 cái kẹo mút
    còn nữa
  8. gone_with_the_sin

    gone_with_the_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hí hí.... ngày xưa tớ từng iu đơn phương. Rồi đến một hôm tớ sung sướng khi nghe người đó nói là cũng đã từng "kết" tớ!!! Nhưng số tớ đen tình là thế, cái lúc hạnh phúc nghe được câu đó thì người ta đã có.... roài. Tớ ngậm ngùi nhìn người ta, thầm chửi rủa cái thằng kia nhưng rùi lại phải cám ơn nó, nếu 0 có nó thì người ta sẽ 0 nói ra sự thật cho tớ biết.... (hix hix, sao có người nhẫn tâm như thế chứ.... thích thì cứ nói thắng ra, đăng này im lặng, làm khổ tớ...............T_T )!!!
  9. girl_japan

    girl_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    chỉ nói là 1 phút cho anh thôi mà hình như em đã dành cả đời này để nhớ anh,kì lạ thât.......
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Eo... Sến quá.... H em vẫn sến hả em ??? Hé hé.... Gunbound đê... Ngày xua ứ có gunbound... Bi h đã có Gunbound.. Èn en...

Chia sẻ trang này