1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một phút cho nguời xưa...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi girl_japan, 07/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của mọi người mời thấy dạt dào tình cảm thật.Ko yêu thi` thiếu,thấy buồn buồn,yêu thì lại thấy mệt mỏi.....Hơ,mình thấy mình tình cảm linh tinh,mỗi lúc 1 kiểu,nói xong buồn xong lại chẳng nhớ vừa làm gì,hic.Muốn chúc người ta hạnh phúc mà chưa dứt khoát hẳn để nói,tệ thât.Nhẽ ra mình phải làm đc điều mà bất kì ai sẽ ko làm đc thế mà mình lại quên mất điều đó,hooo,nghĩ kĩ mọi chuyện cũng nhạt thật,mình ko thật lòng sao muốn người ta phải thật lòng.Càng lúc càng thấy mình vớ vẩn,tự làm đi mất giá trị.Từ hôm nay sẽ khác và sẽ còn khác nữa...hiiiii........
  2. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Cũng qua lâu rồi nhỉ ........
    Cám ơn Ex vì đã giúp Hg trong thời gian qua ....
    Cám ơn Ex vì đã làm cho Hg nhận ra lại chính mình
    Cám ơn Ex vì đã là người hứng chịu ức chế của Hg , mà lại còn quát lại mình
    Cám ơn Ex vì Ex bảo là thi xem đứa nào tìm được real love trước , không được chơi ăn gian , đứa nào thắng được thưởng quà ( báo rồi mà chả thấy quà đâu ) , hihihi
    Cám ơn Ex về nhiều thứ nữa , không nhớ hết được . Bây giờ Hg không làm phiền Ex nữa đâu , có người khác để trút roài ...^_^...... Ex mau mau đi nhé , để Hg còn chuẩn bị quà
  3. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn EX vì đã tiếp chuyện anh lúc 10h đêm qua ! Trời rét thế, muốn ôm em quá mà ko đưọc !
  4. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    hí hí hí hí hí hí hí hí hí
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hí cái bờ lí tí xí..... Điện thoại lại bị sao rồi. Hum qua ôm quyển LSTG đến 4h sáng, định call em dậy sớm chat chit tí.... >>>> Số máy quý khách vừa gọi, hiện giờ không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.... 1 phút sau gọi lại vẫn chưa được >>>> Chẳng nhẽ lại hỏi cái bà ý là : Gọi lại sau là sau vào lúc nào ??? ^^ !!!
    Dạo này thấy yêu ghê cơ....
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thế sao ko hỏi bà ý luôn đi. Biết đâu bà ý lại trả lời?
  7. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Đừng để em bắt được anh thì anh không sống nổi đâu . Trêu em cho lắm vào Mà bi giờ muốn bắt cũng không được nhờ ??? Tốn kém lắm ^__^
    Hờ , tối qua ai gọi cho mình chế không bít
  8. BANH_MI_KEP_THIT

    BANH_MI_KEP_THIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hì, nhiều lần cũng cú, chửi luôn cả bà ý. Mỗi tội bà ý hiền, chẳng chửi lại. Chán chẳng muốn nói nữa.^_^. Minh ơi, Đừng sửa con máy vội, nghe giọng của cái cô Xin quý khách vui lòng gọi lại sau của mạng em nghe ngọt cực. Thử chưa??? ^_^ . Tối nay call tiếp.
    Được Banh_mi_kep_thit sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 05/01/2006
  9. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    ANh ơi tối nay chưa được, nhắc đến thấy cú cái bọn láo toét, tiên sư bọn thân kinh rung rinh làm ăn vớ vỉn. Chị em hiền wá anh ạ, bá ý mang đi hộ em mà ko dám nói gì chúng nó... phải mình thì.... tiên sư cái bọn thần kinh
  10. hotman8828

    hotman8828 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi tham gia với nha, vì đây là topic nhớ về người xưa cũ mà. Chuyện của tôi là như thế này: Người đó là một cô bé, rất xinh và duyên dáng, còn tôi là người yêu kiêm vai trò của một người anh, người thầy và cũng như là người bảo mẫu (vì em còn nghe lời tôi hơn cả ba mẹ em). Tôi dạy em học, chỉ cho em những điều hay lẽ phải mà tôi học được. Đây là mối tình đầu của cả hai chúng tôi, mọi người nói rằng chúng tôi rất đẹp đôi.. Vậy mà, tôi cũng không biết nguyên nhân bắt nguồn từ đâu nữa, có lẽ từ những ngày em đi chụp ảnh cho báo MT, rồi đi học tại TT Elite, em đã thay đổi. Em ngại khi tôi đưa em đi trên đường, đó là lúc tôi bắt đầu cảm nhận được và tự nhìn lại mình. Vì sao em lại ngại, đó là vì lúc đó tôi chở em đi bằng chiếc Angel cà tàng. Tôi biết em ngại với bạn bè đồng lứa, cái tuổi mà thường chỉ đánh giá mọi thứ qua hình thức bên ngoài. Nhưng tôi chỉ là một SV, không thể có tiền để đổi ngay được một chiếc xe khác. Từ đó, khi ra đường tôi thường đổi xe cho bạn và hướng đến mục tiêu là một chiếc xe mới. Thời gian này, em thường đi cùng bạn bè nhiều hơn, em tham gia nhiều hoạt động ngoài trường lớp, do vậy, thời gian em dành cho việc học cũng bị ảnh hưởng. Với trách nhiệm như một người anh và hơn cả thế nữa, tôi cố gắng tập trung em vào việc học và xung đột đã xảy ra.. Tôi mất em vì người thứ ba luôn sẵn sàng đưa em đi chơi trên chiếc A gù, còn tôi thì chỉ biết "kiểm soát", theo dõi, gò ép em vào "khuôn khổ" !!! Buồn quá!
    Tôi viết những dòng này mong có thêm người chia sẻ với nỗi đau của tôi. Bây giờ tôi đã khác xưa, suy nghĩ cũng chín chắn hơn nhưng tôi vẫn băn khoăn tự hỏi: như thế có đáng để tôi luyến tiếc không hay là do đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được đúng một nửa của mình

Chia sẻ trang này