1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một phút cho nguời xưa...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi girl_japan, 07/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Ko bít ông sinh năm nào, chắc là cũng''''''''''''''''87 hoặc hơn tí teo ah ? Tôi nghĩ cô gái ấy ko đáng để ông luyến tiếc đâu.Những người chỉ thích sự hào nhoáng của đồng tiền~~>chắc chắn có lúc phải khổ vì nó.Ko nên xét đoán con người qua vẻ bề ngoài của họ.Ông hiện tại như vậy, nhưng ai biết sau này ông thế nào: 1 doanh nhân thành đạt, 1 nhà khoa học lớn thì sao..KO ai biết trước đc tương lai.COn người ta thời trẻ có 2 thứ quý já nhất, đó là thẳng thắn chân thành và nghị lực nhiệt huyết sống, ông hãy phát huy hết 2 thứ ấy đi. CÒn chuyện chưa tìm đc 1 nửa của ông ư ?Ông bảo ông chín chắn mà ông nói thế tôi thấy sai rồi. Ông cứ lo học hành và sự nghiệp đi, là thằng con trai, trước hết fải có sự nghiệo học hành đàng hoàng, kiếm tiền jỏi bàng chính năng lực của mình.Khi đó hoặc trong quá trình ông tự vươn lên, ông sẽ gặp một người con gái hợp với ông, cô ấy là người hiểu và iu ông thực sự chẳng vì j cả, chỉ đơn jản là iu con người ông và suy nghĩ của ông. Thế nhé!
    Hãy sống tốt và thẳng thắn trong cuộc sống.Cuộc đời còn dài mà.Tui ''''''''''''''''87 mà đã có người iu đâu.Tập trung vào sự nghiệp đi, nó ko phụ ông đâu.
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 13/01/2006
  2. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Giờ chẳng còn ai diễn đàn vắng . Hỡi những người xưa nay đâu ???
  3. hotman8828

    hotman8828 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn thằng em nhé, dù sao cũng đã có thêm người chia sẻ nỗi đau, hôm qua buồn quá anh lang thang vào Forum này. Anh sn 81 còn cô bé đó sn 87, có chênh lệch tuổi tác quá ko?anh bây giờ đã khác và chắc cô bé đó cũng đã ân hận nhưng có những thứ trôi qua mà không thể lấy lại được, buồn thì vẫn cứ buồn mà thôi nhưng đây chỉ là một phút nghĩ về người xưa, sau đó sẽ là cả cuộc đời còn lại để dành cho hạnh phúc mới, đúng không cả nhà?
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ui,tớ vừa ngủ mơ,dậy online luôn,kẻo lại quên... Lại mơ giống ngày trước... Ấy mặc áo len hồng, đứng chờ tớ...tớ chạy đến bên ấy ôm hôn ấy thật chặt...^_^.... Lại vẫn cảm giác đấy....
    Tự dưng lại nhớ đến ngày trước, ngày nào cũng phải online để tiếp chuyện bổn cô nương, lại còn toàn đòi Wcam nữa cơ. Hồi đấy toàn mặc quần hoa nhỉ.^_^. À, ấy còn nhớ đòn CẨU QUYỀN không? ^_^ ! Ai sáng chế ra môn võ này thế ???
    Mà này, tớ đang nghe phút giao mùa đấy. ^_^ . Hay wá cơ. Nhưng vẫn không hay bằng Link hát đâu. Ở CD Vol.2 của tớ có bài này đấy. Send ấy nhé. Tớ vẫn giữ địa chỉ của ấy. Hì, giữ tất,cả thư,áo,ảnh....... Nói thế này chẳng để làm gì đâu, chỉ vì tự dưng thấy vui thôi. Ấy đừng nghĩ gì nhé. Okie?
    Nhưng mà ấy ơi, ấy tin là tớ không làm những điều đó, phải không. Tớ đâu có hèn hạ đến mức đấy. Thật sự khi thấy ấy nói thế với tớ, shock luôn. Chẳng biết kể với ai. Ức thế. >_< . Thui bỏ qua mấy chuyện ko vui. Để nghĩ xem nào, còn chuyện gì vui vui nhỉ.......
    À, tớ vẫn còn nuôi L.T .^_^. Mỗi tội dạo này nó hơi gầy. Sau đợt Angel chết, nó ít ăn hẳn đi. Dạo này tớ toàn gãi lưng cho nó nhé. ^_^. Mới có thêm Bek nên cưng L.T cũng giảm đi. Dạy con Bek mãi mà vẫn không biết chạy vòng tròn. Dốt thật. Con Ky ở trên tầng thì vẫn tồ tồ như thế. ^_^ .
    Tớ biết bơi roài, bơi siêu là khác. Tiếng Anh cũng cải thiện được 1 chút. ^_^ . Không phải call 1080 để hỏi Status nữa, chắc chắn đấy. Hì, ấy đang làm gì thế??? Có phải đang hắt xì hơi không vậy ???
    À, dạo này còn nhiều fan không? Đọ fan tiếp đi. Ai thua sẽ phải khao người thắng 1 chầu. Okie?
    Ấy vẫn dùng locker 234 đấy chứ??? Hay đổi rồi???( trước thì được số 808 đẹp thế...) Thế cái bạn người Hong Kong mà giống tớ đâu??? Ngon bảo nó ra gặp anh Link. Dám giống anh Link à. Đú đởn là không được. :"> . À nhé, he he,ấy nợ tớ...Nhớ gì không??? Không nhớ thì để nhắc cho, vụ cá cược ý. ^_^. He he. Xem nào....thích gì nhỉ....Từ từ rồi tính. Ấy còn nhớ hồi mới vào năm học không??? Không muốn đi học, chỉ muốn ngồi nhà chat với ấy, tự cấu mắt mình cho sưng to lên, được nghỉ. Cuối cùng thì chờ ấy cả buổi >>>> Chỉ được chat có 10 phút. >_< . Ấy đểu lắm.
    Này, cái ảnh mà dán vô locker ý. Yahoo.photo down quả, không tải lên TTVN được.......^_^ ...KHông biết có phải là dán vào rồi chụp, sau khi chụp ảnh xong thì có bóc ra nữa không.^_^ Giờ thì chẳng biết mấy thứ đấy của mình nó Tam Mao phương nào rồi.
    Úi, tớ ngáp rồi, thui đi ngủ tiếp đây....2 tiếng nữa phải dậy đi thi vấn đáp tiếng Pháp roài......Ngủ ngon nhen.......
    Well---------------------------------------------------------------------------done.
  5. ah_con_ma

    ah_con_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    EX của mình là một "ku" bằng tuổi... là đôi mà bằng tuổi nhau đã thấy oải rùi... bởi thường thì con gái luôn lớn hơn con trai 2t... Thế mà người ta chia tay lại với lý do... tại mình trẻ con, đỏng đảnh, hay dỗi quá... người ta ko chịu nổi...
    EX à... ex có thấy thế là vô lý và hơi quá đáng với mình ko? ex chỉ toàn đổ lỗi cho mình, mà ko hề nghĩ đến những điều gây ra cuộc cãi nhau cuối cùng ấy...
    Chuyện của mình đúng theo kiểu "tình yêu sét đánh"... biết nhau qua một người bạn, rồi chat qua chat lại... rồi một hôm gặp nhau... một tuần sau nói thik nhau... rồi thành đôi...----> nhanh đến chóng mặt... Hai người vẫn chưa hiểu hết về nhau, nên sau này mới nhận ra những điểm mình ko thể hợp nổi với người kia... chia tay rồi... nhưng mình chẳng giận ex vì đã bỏ đi... chỉ giận mình là đã quá tin vào mấy lời hứa viển vông của ex... Đôi khi... người ta hứa mà có khi chẳng hiểu mình sẽ phải làm j` để thực hiện đúng như lời hứa ấy...
    Mà thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi... có nhắc lại cũng đâu được j` nữa... Thật tiếc vì bọn mình ko thể là bạn sau khi chia tay...
  6. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tao chuyển lên bàn con L ngồi buôn mày ko dám ngồi cạnh tao, lại té lên bàn trên ngồi. Ừ tao với mày mãi mãi chẳng là bạn được, nhiều lúc nhìn nhau ở lớp còn nói đểu nhau bét nhè, rồi dần dần nhìn mặt nhau thấy ngại. Ko hiểu sao tao vẫn ko bỏ được cái ánh mắt nhìn mày kinh bỉ. Có lẽ cặp với nhau là một trò chơi mãi mãi ko kết thúc bởi nó sẽ để lại hậu quả mãi. Tao vẫn còn nhớ 20/10 năm lớp 10 mày mang bó hoa hồng lên xe buýt tặng tao, bao nhiêu người nhìn nhưng tao hồi ấy chẳng thấy có gì là lẵng man cả.Mày còn hay bắt tao xưng anh em với mày thế mà tao vẫn mày tao, có lúc mày đến gần tao còn đuổi mày đi. Tao với mày đến với nhau thế nào nhỉ, mới vào lớp 10 tao nghĩ mình đã lớn bạn bè cấp II có người yêu tao cũng muốn có đôi có cặp đua đòi theo chúng bạn chứ thật ra tao đâu có biết yêu trong cái khoảnh khắc dại khờ ấy. Còn mày, mới vào lớp 10, ngày đầu tiên đến trường mà ko thể nói thế được tao là ma cũ từ cấp I của NS, hôm đó tao mặc quần jean áo hồng nổi bật cả lớp, tao làm lớp trưởng của lớp 10C, rồi ko hiểu sao con trai trong lớp đổ dồn vào cưa tao như thói quen chiinh phục thử thách của bọn con trai. Hồi ấy thằng HT, rồi TA cả D, T, DL, S cả H, T bên lớp B nữa một lúc đều cưa tao, mày cũng giống chúng nó, lúc cặp với nhau mày có vẻ vênh lắm như thể chiến thắng những kẻ kia chứ chẳng yêu quý gì chiến lợi phẩm của mày. Bây giờ tất cả những thằng con trai ấy 1số là bạn tao một số cay cú , luống cuống vênh mặt lên khi nhìn thấy tao.Trẻ con nhỉ, có là gì đâu ... tao biết trẻ con là thế. Cái ngày tao nói chia tay mày , mày gật nói thêm là mày vẫn giữ hy vong, mày sẽ không quên. Chuyện qua đi, cũng lâu rồi... 1 trong những đều khiến tao hối hận nhất là đã cặp với mày vì nhiều lý do... Ừ thôi, tao chẳng tiếc tình bạn, càng muốn vứt đi cái tình cảm vớ vẩn ngu ngốc kia với mày, tao với mày hãy cứ như người xa lạ như thế nhé, cứ bơ nhau đi lại thật tốt
  7. khung_longx

    khung_longx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết người ta chưa hề yêu mình ,biết rằng nta thật ác khi ra đi mà chẳng hề nói câu j nhưng nhìn lại khuôn mặt đó sao thấy vừa buồn ,vừa thấy 1 điều rằng kô thể nào quên .
  8. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    1 phút anh nhớ em rồi quên ngay !
    ơ ,em là ai thế nhỉ ????? mình từng yêu nhau hả ???
  9. confiance

    confiance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    1.793
    Đã được thích:
    0
    so crazy !!!
    bên này vui phết !!
  10. ah_con_ma

    ah_con_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ... đây là điều mình sợ nhất và căm thù nhất sau khi break... người ta ko còn nhớ mình là ai nữa... ---> siêu tồi tệ

Chia sẻ trang này