1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một phút cho nguời xưa...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi girl_japan, 07/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Em k nghĩ em lại lâm vào tình trạng như thế. Anh được lắm P ạ!anh chơi em hơi được đấy! mấy ngày hôm nay bực bội k chịu đc. Tất cả là vì anh.tại sao lại như thế? sao anh ko giải thích? ko thanh minh? em gọi cho anh, anh dập máy. Cứ tưởng tốt bụng call lại cho người ta. Ngồi đợi 1 lúc chẳng thấy đâu, call lại thì đã tò tí te roài. Chẳng nhẽ anh đang đi cùng người khác thật?ngay lúc đấy trong đầu em đã nảy ra ý nghĩ đấy. Nhưng em ko muốn nghĩ ngợi lung tung. Em tự an ủi mình rằng máy anh hết pin. Thể nào tối anh cũng alô lại cho em. Nhưng ko......... Chờ....... chờ mà ko biết giờ naỳ anh đang làm j`? Đến sáng gặp con N, em mới biết rằng những ý nghĩ của em là đúng. Rằng L đúng, mọi người đều đúng.........Trừ em, em đã tin anh. Em ngu ngốc thật. Chắc là lúc đấy anh đang đi cùng người ta à? Em đã nói với anh bao nhiêu lần roài. em ko giận anh, em chẳng đòi hỏi j` hết. Em và anh ko fải là duy nhất đối với nhau. Cả 2 đều hiểu rõ. Em chỉ yêu cầu anh 1 điều. đừng nói dối em. Thế thoai. Em ko muốn trở thành con ngốc. Thế mà em nhắn tin cho anh. Em nhắc đến người ta, em nói trúng phóc làm anh giật mình hả?Anh ko dám trả lời lại em sao? Gọi thì ko thèm nhấc. Anh đang làm trò j` thế? Sao anh hèn thế? Anh đang chơi em P ạ! Anh nghĩ rằng em là con ngốc sao? em biết nhiều hơn anh nghĩ đấy! Những ai đánh giá sai về em đều phải trả giá hết, ko ngoại trừ anh..................
    bọn con trai đứa nào cũng đểu hết. Nhưng P ạ! em sẽ để cho anh có cơ hội giải thích mặc dù em rất ghét nghe những lời sáo rỗng ấy. em muốn xem anh còn thanh minh kiểu gì được nữa? anh có tin ko? Tin rằng em sẽ phá, phá tình yêu của anh. Anh sẽ mất cả 2. " anh chỉ có mình T thôi, em đừng nói j` cho V nhé" ~~> anh cũng ngu ngốc thật đấy. Anh yêu người ta vậy thì tìm đến em làm j`? sáng sáng alô gọi em dậy đi học, nhắc nhở em ăn sáng, tối thì lại nhắc em học bài, đang đi chơi cũng nhắn tin bắt về............ Em thật sự ko hiểu. May mà từ trc đến h em chẳng tin anh. Với em, anh cũng chỉ là vui thế thôi. Nhưng em ko chịu đưọc cảm giác bị người khác qua mặt Anh hãy đợi đấy!
  2. den_mot_luc_nao_do19

    den_mot_luc_nao_do19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ay bộ viết luận văn hay sao thế
    yêu để làm chi
    lời lãi chẳng mấy khi
    yêu thì yêu tiếp , ko yêu thì thôi chớ kể hơi bị ngắn đấy mấy huynh tỉ à
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    em muốn khóc. Khóc bây h thì để làm j`! Bế tắc. Ko ngờ lại bị chơi nhanh đến thế. Anh nói rằng anh hiếu thắng ư? Và có phải bây h anh nghĩ anh đã thoả mãn được cái hiếu thắng ấy? Anh đã có đưọc em? Dễ dàng quá à? Anh nhầm, anh đang nhầm lẫn. Anh nghĩ em là ai? Chẳng nhẽ chỉ 1 câu xin lỗi, giải thích kiểu như thế là xong sao? Bây h em ko buồn. em chỉ tức mà thôi. Em cũng là người hiếu thắng. Anh biết vì sao em chọn anh ko? Vì đơn giản anh là bạn của L, em thích thử cảm giác thích 2 đứa bạn thân xem sao. Chỉ đơn giản thế thôi. Anh nghĩ rằng em đã thích anh sao? Anh tưởng rằng chỉ mình anh biết nói những lời ngọt ngào ư? 2 bọn mình đều đang chơi lẫn nhau. Và anh lại chính là người mở lời trc và kết thúc trước. Anh làm tổn thương đến tính hiếu thắng của em đấy
    em sẽ ko để yên như thế đâu. Anh làm em thay đổi quan điểm về tình yêu roài đấy, em ko quen bị đá trc đâu.
  4. girl_japan

    girl_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    iulamtruong cay đắng quá rùi,nhưng mà bọn con trai như thế thì fải cho nó 1 trận mới được,GJ ủng hộ iulamtruong.
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    cho kiểu j` bây h hả GJ? Nghĩ nát óc từ tối hôm qua mà chưa nghĩ ra cách j`.
    Cứ nghĩ đến là ức. Nước mắt cứ trực trào ra. Nhưng khóc để làm j`? mà đúng hơn là ko khóc được. Sao phải khóc nhỉ? Con gái yếu đuối đến vậy sao? Bực mình ko chịu được. Thằng ********. Đáng lẽ ra mình phải tin lời L từ đầu, nhưng mình nghe lời L đấy chứ, mình tin L, tin mọi người. Nhưng sao mình ko đủ can đảm để kết thúc trc, hay nói đúng hơn mình đã quá hờ hững. Ko đủ quan tâm để kết thúc. Chỉ đến lúc nó nói trước mình mới chợt nhận ra rằng ;" ừ nhỉ! mình và nó đang có ......., thứ mà người ta gọi là tình yêu..."Nhưng đã quá muộn rồi. Mình đã bị đá trước. Đau quá.......................
    Hãy để cho mình khóc. Khóc để rồi đứng lên. Ko đưọc yếu đuối. Bây h nó đang nghĩ gì nhỉ? Tại sao nó lại làm như thế? Sai lầm quá. Biết bao nhiêu là bài học rồi mà vẫn.............. Bản lĩnh vứt đi đâu rồi V ơi?
    Đêm qua trằn trọc mãi mà ko ngủ đưọc, muốn khóc, muốn gào lên thật to, muốn đập phá lung tung.Pó tay..........Chẳng làm gì được! Ước j` mình gặp nó bây h. Nhưng gặp để làm j` nhỉ? Bây h mình vẫn chưa biết mình cần phải làm j`! chưa hết sốc mà. Bĩnh tĩnh lại đi V.....................
    Bây h mình chỉ muốn chạy đến bên L và kể tội, để đưọc dỗ dành. Nhưng quá muộn rồi. Mình ko thể. Mình đã sai lầm. Mình phải chịu thôi.
    Thôi nào bé ơi. Đừng tức nữa. Tức thế đủ rồi. Bé chỉ đưọc tức 1 ngày mà thôi. Đây đâu phải lần đầu tiên bé dằn vặt thế này! Tha thứ và quên đi. Bé còn nhớ câu này chứ. Nhưng bây h thì bé chỉ đưọc quên chứ ko đưọc tha thứ..............
    REMEMBER...............................
  6. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    ừ iulamtruong ơi ấy đừng tức nữa, kệ cha thằng đó, cái thằng đểu trong số vô vàn thằng đểu. Tức nó làm gì không thèm chấp nó. Nếu tức quá thì cứ rủa cho nó yêu phải con nào đi chơi cứ bắt lượn lờ ngoài đường ( xăng bi h 10K 1 lít đấy).
    Ấy muốn đập gì thì... đừng đập mình tổn thất chứ ai, cứ kiếm cái ảnh của thằng đó mà trù úm há há há thoải mái ngay mừ
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    he he he he he
    hết tức roài mà.u biết ko, hôm nay iulamtrương chơi đưọc nó roài. kha` kha`.....
    nói cho mấy câu, chú bé sốc lắm, đơ luôn..........
    Sướng thế ko biết? Sướng suốt từ sáng đến h nè! nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Phải tiếp tục lên kế hoạch thôi. Các bác muốn làm tư vấn viên cho em thì cứ để nick lại, em add roài chúng mình cùng bàn cách cho bọn con trai chết đê. Chứ bọn này.......e hèm...... láo quá.......
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nhớ trẻ con.
  9. girl_japan

    girl_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    vậy bây giờ you muốn làm j nhất,quên báng đi cho xong chuyện vậy,loại đàn ông như thế nhớ chỉ thêm chật óc mà thôi,mình càng bơ nó thì nó càng cú. tất cả đã muộn thì cho nó muộn hẳn đi.đời này đâu fải mình nó là con trai đâu đúng không Kưng!!!
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    E hèm, hôm trước đi Hải Phòng,trong lúc say rượu, có một thằng trong box ( ko nhớ ai,hình như mình...^_^) Nói là : " Tình yêu như cái con mực nướng này tụi mày ạ.... ( hix ) Càng nhai no'' càng ngọt. Lúc đầu thì dai, lúc sau thì mới ngon...... Phải biết kiên trì nhai...kiên trì nhai........ " Wow, trí lý gớm.... Mấy người đẹp có muốn ăn mực thì cũng phải chịu khó nhai chứ lầy...... ^_^... Ko biết cách nhai ra đây người ta dậy cho...

Chia sẻ trang này