1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một phút cho nguời xưa...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi girl_japan, 07/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
  2. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em cố tình " không nói chiên " với anh mà anh cứ vô nói chiện với em thế . Em đã từng muốn tránh anh xa anh nhưng bi giờ em cảm thấy nhớ anh nhiều lắm . Nhớ những lúc có anh ở bên em . Nếu thời gian quay trở lại em vẫn quyết đinh yêu anh cho dù tương lai sẽ là nhưng thế này .Xa anh một thời gian nhưng không lúc nào em không nhớ đến anh . Còn anh thì sao chắc anh quên em rồi phải không ? Ùh mà cũng phải thôi anh nhớ đến em mà làm gì bên canh anh đã có người chăm sóc rồi. Họ chăm sóc anh tốt lắm phải không ?
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Uh, chỉ 1 phút thôi nhé. Để em xem trong 1 phút đấy em có thể viết những j` cho anh. Uh, đối với em. Ngay giây phút này em đã quyết định coi anh là người xưa. Anh hãy biến ra khỏi cuộc đời em. Sẽ chẳng còn j` trong nhau. Em đang nghĩ ko biết có nên invisible với nick của anh ko?Nhưng như thế thì em ko thể phá chuyện của anh với con bé kia. Cái con em chẳng gặp, chẳng biết bao h
    Oạch... Hết 1 phút roài... Bibibibi anh... Dog.............
  4. girl_japan

    girl_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu anh thế nào nữa.khi em không còn nghĩ đến anh nữa thì anh lại xuất hiện làm fiền em....thôi,em kệ anh đấy,đến đâu thì đến.
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hix... Mấy ông đấy mà vào đây đọc mấy bài của mấy bà này chắc tiêu quá...Lúc nào cũng vật vã...Mới tí tuổi mà đã vật vã thế này rùi.Chẹp. Nói, chị em bỏ quá cho...Cái gì cũng nên có chừng mực thôi. Phải có giá một tí chớ..... Mấy thằng đó thì đáng giề, mình phải là number one chứ lầy....Chẹp.... TỰ dưng làm mất giá wá....
  6. Dolphin_2103

    Dolphin_2103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    công nhận luôn, đổi topic thành hội seven love đi là vừa (gf của mình mà như thế chắc...)
  7. Dolphin_2103

    Dolphin_2103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    đúng là em mình, KID vẫn hoàn KID...^_^ ...
    nhìn gương mấy chị trong này nhé, tình cảm của người ta mãnh liệt thế cơ mà..... anh j j đấy mà đọc đc mấy dòng này chắc fì cười mất, mà hình như có đứa vừa post cảm xúc vừa cười rúc rích nhở......
  8. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô chị iu của em
  9. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Anh à, anh bước sang tuổi 19 rồi anh nhỉ, ừ 19 tuổi rồi đấy. Hôm qua sinh nhật anh em chợt nghĩ em đã từng hen con bạn cùng đi mua qua cho anh.... rồi em bật cười càng đỡ tốn tiền. Phải rồi chuyện mới đây thôi mà tưởng như đã xa lắm rồi, phải chăng với con người ta nhưng gì chỉ là hư ảo luôn luôn như vậy. Em vẫn chưa quên anh, lúc nào em cũng nghĩ đên anh, có những đêm mơ về anh rồi thi thoảng còn loé lên hy vọng nhưng em biết tình cảm trong em đối với anh đã hoàn toàn nguội lạnh. Em chỉ yêu con người em nghĩ đó là anh chứ em đâu có yêu anh, phải rồi anh ạ, anh đã lừa dối em lừa dối cảm xúc của em. Em không biết có phải là em đang nuối tiếc thời gian em đã dành cho anh, nhưng gì chân thành và ngọt ngào nhất em đã dành cho anh, phải rồi cả những trận đòn của bố em đã chịu vì anh. Anh nhớ không anh, anh đã từng hứa với em nhiều lắm, hứa là sẽ luôn ở bên em, hứa là từ lúc em mở mắt ngủ dậy cho đến khi một ngày kết thúc cuộc sống của em sẽ tràn ngập tiếng cười. Em nghĩ lại.... và em thấy hoá ra mọi thứ không đơn giản như em tưởng, ko phải ai cũng chỉ nói lên điều mình thật sự nghĩ như em, và anh.... anh đã làm cho em cảm thấy đau. Cái ngày em biết em mất anh à mà không em đã bao giờ có anh đâu mà nói là mất... vô duyên quá anh nhỉ, ừ cái ngày ấy em đã ngồi khóc 5 tiếng đồng hồ, khóc như thể chưa bao giờ được khóc vậy vì cái gì anh biết không... vì em đã yêu nhầm người, người ấy không tốt đẹp như em nghĩ tất cả chỉ đơn thuần là một vở kịch hay nói đơn giản hơn đó là giấc mơ đẹp nhưng kết thúc không có hậu. Chính ý nghĩ ấy nên em chỉ buồn có 2 ngày, sau đó em vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, nếu có gì khác thì dó là việc em ít kể về anh hơn. Hoá ra em mạnh mẽ hơn em tưởng anh ạ, em biết rằng đau khổ như trong phim chẳng được ích lợi gì cả, mà biết đâu như thế lại tốt hơn, mọi thứ đều sáng tỏ đó chẳng phải là mong muốn của em sao. Ít nhất em cũng biết được em đã yêu thật lòng ntn, với anh em chỉ là một con nhóc ngố ngố, hay nghi ngờ hay dỗi hờn vu vơ và có khi đỏ mặt lên vì những câu nói đùa của anh, với anh em chỉ là một thứ đồ chơi, chơi chán chuyển sang thứ khác. Nhưng ít nhất thì em cũng đã chân thành, chân thành đến mức em cũng không nghĩ được là em có thể chân thành đến như vậy, em chưa bao giờ nói dối anh dù là nhỏ nhất còn anh... tất cả những gì anh nói với em đều là giả dối. Bây giờ đây em nghĩ đến anh như một thói quen, thỉnh thoảng bật cười khi nhớ đến kỷ niệm cũ. Mỗi lần đi qua những nơi cũ em lại có cảm giác gì đó không biết nữa nhưng hình như không hoàn toàn là nỗi buồn, mọi thứ vẫn thế, từng viên gạch lát trên mặt đường, từng cơn gió thoảng qua, trơi vẫn lúc mưa lúc nắng chỉ có con người là thay đổi... em đã thay đổi rồi anh ạ, tình cảm của em dành cho anh đã không còn nữa, tất cả giờ đây đối với em chỉ còn là ký ức là bài học. Em đã quá ngây thơ, em trẻ con hơn em tưởng thật còn anh thì sao nhỉ, em chẳng biết em đâu phải là anh. Có lúc em vẫn thắc mắc không biết rằng trong quyển truyện ảnh của anh có em không, anh có thật sự yêu người ấy của anh bây giờ không hay cũng chỉ như em mà thôi nhưng rồi em ngộ ra rằng tất cả đối với em ko quan trọng. Em để cho mọi thứ cứ thế trôi đi... đi mãi em không muốn nó quay trở lại, bởi một tình yêu chỉ có 1 người thành thật thì đâu phải tình yêu đẹp đáng trân trọng đâu. Không yêu anh nữa dường như em lạc quan hơn, vui vẻ hơn, cười nhiêu hơn sống tốt hơn nữa, từ ngày ấy đến giờ em không khóc và cũng không có ý định khóc nữa, ngày trước khi anh còn ở bên em... em vẫn còn nhớ lắm những đêm dài em nằm khóc vì anh, những lúc em cảm thấy mệt mỏi như thể không còn sức để đứng lên nữa cũng là vì anh. Nhưng tất cả đã qua bây giờ em trở lại là con bé vui vẻ lạc quan và em thấy như vậy tốt hơn gấp nhiều lần. Anh à, em biết rằng em không xinh thậm chí có khi với anh em chỉ là con vịt xấu xí nhưng em cũng biết em xứng đáng được yêu hết lòng chắc chắn rồi hạnh phúc thật sự sẽ đến với em. Anh còn giữ lọ sao em gấp tặng anh không hay anh vứt đi rồi, nếu còn giữ thì mang đốt nó đi anh nhé, coi như đó là lời chúc của em dành cho anh, mong em sẽ là người cuối cùng anh lừa dối, mong rằng dù người ấy của anh có là ai thì anh cũng yêu thương người ấy thật lòng như em đã từng yêu anh vậy.... Hãy yêu như chưa bao giờ được yêu và không bao giờ còn có thể yêu được nữa, nhớ đối xử tốt với người đã yêu anh, nhớ hãy thật lòng anh nhé. Hứa với em đi... được không anh????
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    uh, thì công nhận là thế đi. Thế cho nên ko bao h để chúng nó lọt vào được mấy nơi nguy hiểm này. Mà kể cả có đọc đưọc thì cũng có làm sao? Nói các anh cũng bỏ quá cho. Bọn con trai ngu ngốc lắm. Có đọc cũng ko hiểu đâu. Các bác có đọc các bác cũng có hiểu cái j` đâu? Ai bảo là vật vã nào? Con gái mà, viết cho sướng thế thoai...... Chứ thật ra thì... chồng là chồng mà ta là ta mà..... Hơi đâu mà vật vã nhiều?

Chia sẻ trang này