1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một phút cho nguời xưa...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi girl_japan, 07/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, dài quá à. Chị căng mắt mãi mới đọc được. Em à! Đừng mềm lòng quá nhá. Chị hơi nghi..............
  2. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    đúng là em mình, KID vẫn hoàn KID...^_^ ...
    nhìn gương mấy chị trong này nhé, tình cảm của người ta mãnh liệt thế cơ mà..... anh j j đấy mà đọc đc mấy dòng này chắc fì cười mất, mà hình như có đứa vừa post cảm xúc vừa cười rúc rích nhở......
    [/quote]
    KID kệ em... cảm xúc là cảm xúc, vui thì cười chứ sao, chuyện của em mặc dù kết thúc không như mong đợi nhưng cũng đâu có gì khiến đau khổ hay đại loại là như thế...^_^. Mỗi kết thúc lại mở ra một câu chuyện mới muh! Bạn bè nghĩ về nhau với những gì tốt đẹp nhất mà... những gì thuộc về kỉ niệm thì hãy để cho nó đẹp đẽ một tí chứ!!!
  3. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Nghi gì chị iu.... em đâu phải dạng em lòng, hà long em hơi cứng đấy
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa....Ở một vương quốc xa lắm, xa rất là xa.... Đức vua và hoàng hậu được người dân rất kính trọng. Chính vì vậy mà ngày ngày vương quốc càng trở nên giàu có. Rồi một ngày, hoàng hậu có mang. Đến ngày 17 tháng 12 trước Công Nguyên, hoàng hậu sinh hạ một bé gái kháu khỉnh, bụ bẫm. Đức vua đặt tên cho công chúa là Mina.
    Ngày qua ngày, công chúa đã lớn, càng lớn càng xinh đẹp,ngoan ngoãn... Nhưng rồi một ngày mây đen kéo tới ùn ùn. Hoàng hậu đã lâm bệnh và qua đời. Công chúa Mina buồn lắm. Từ đấy trở đi, công chúa rất ít khi ra ngoài, và cũng không nói một lời nào. Quốc vương rất buồn rầu, cho dù có nói thế nào, dùng cách nào cũng không được. Và rồi Quốc vương lấy người khác, công chúa Mina có mẹ kế. Chính vì vậy mà công chúa càng buồn hơn, và rồi không ai có thể gặp được công chúa. Nàng suốt ngày giam mình trong phòng....Mọi người đều lo sợ...
    Rồi một ngày, có một tiếng giọng hát văng vẳng đâu đây bài hát I never have a dream come true (^_^). Công chúa vội mở cửa sổ và nhìn ra ngoài. Không thấy ai, và tiếng hát cũng tắt ngấm. Công chúa lại buồn rầu và đóng cửa lại...Tiếng hát lại cất lên. CÔng chúa chạy ra mở cửa sổ. Lại không thấy ai và tiếng hát cũng tắt... Nhưng lần này, công chúa nhận ra là,mỗi khi mở cửa sổ, ánh dương chói lọi soi vào phòng, công chúa thấy một điều gì đó rộn ràng trong người.... Hình như....
    Ngày qua ngày, công chúa vẫn mở cửa sổ để đón nhận mặt trời và chờ đợi tiếng hát. Nhưng vẫn không thấy đâu hết. Nhưng rồi một ngày, nàng lại nhận ra tiếng hát, và lần này, nàng thấy bóng dáng một chàng trai, vừa đi vừa hát và nhìn nàng say đắm. Mina hỏi : Này hiệp sĩ trẻ, tại sao chàng lại để ta đợi lâu như vậy mà h mới xuất hiện. Giọng hát của người rất hay, nhưng sao không để ta thấy mặt. Chàng trai trẻ trả lời : """" Thưa công chúa, thần là kẻ nghèo hèn, đi lang thang khắp nơi, đến đâu thần cũng hát. Và tất nhiên, tất cả những người được nghe thần hát đều yêu mến thần. Nhưng không bao giờ thần để họ nhìn thấy mặt và không bao giờ thần hát ở đó đến lần thứ 2."""" Công chúa hỏi tiếp :"" Vậy sao ngươi lại quay lại đây??? """
    """" Thần quay lại đây để nói cho công chúa biết.......... Đến đâu thần cũng hát và họ đều yêu mến thần. Nhưng không phải ở đâu thần cũng hát vui vẻ và hạnh phúc. Thần biết, ở đây, công chúa cần thần nhất, cần sự yêu đời của thần nhất. Những người kia chỉ thích giọng hát của thần mà thôi. Nhưng ở đây, thần nhận ra là nên hát cho công chúa nghe để công chúa biết rằng : Không phải ai cũng như ai. Không phải mong ước nào cũng thành hiện thực. Nhưng có một điều đặc biệt... công chúa nên "mở cửa sổ và nhìn tất cả bằng con mắt của trẻ thơ".....
    ...... Nhóc ui, đúng rồi, anh yêu nhiều người thật. Nhưng cũng như đi hát vậy, đến đâu chàng hiệp sĩ đó cũng hát và mọi người đều yêu quý chàng. Nhưng rồi anh biết anh cần em nhất. Hơ hơ, câu này chắc nói nhiều rồi, không cần nói nữa nhỉ. Em còn nhớ trước lần mình cãi nhau không??? Anh dẫn em đến nhà chị Thảo. Rồi lúc về, anh nói là dẫn em đến gặp 1 người quan trọng. Em còn nhớ không vậy ??? Lúc đấy anh định đưa em đến gặp bố anh. Nhưng em lại bảo để lúc khác, rồi bây h không còn cơ hội nữa rồi. Hơ. Anh đã định đưa em đến đấy để cho em biết anh yêu em mà. Em nghĩ lại xem, mình có đáng như thế không??? ĐÚng là lúc đầu anh nói dối là yêu em... Nhưng chỉ là lúc đầu thôi. Anh đã định nói với em bao lần rồi... Nhưng rồi anh nghĩ cũng chẳng quan trọng gì. Cứ như bình thường là chẳng có chuyện gì xảy ra. Rồi anh cũng chẳng biết nữa, sau hôm đấy, chắc là em đã được nghe nhiều người nói về anh. Ha ha ha... Anh nghĩ mọi chuyện đang tốt đẹp. Anh xin phép được nói thật, anh yêu chơi bời nhiều nhưng chưa hề dẫn ai đến nhà bạn thân anh và chưa bao h có ý định dẫn đến thưa với bố anh cả. Em biết không??? Và còn nhiều chuyện nữa, anh chỉ cần nói là em đặc biệt nhất. Em khác họ. Và anh đối với em cũng khác đối với họ. Nhiều lúc anh tự hỏi, có đáng không??? Đúng lúc mình cố gắng làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, đúng lúc mọi chuyện trở nên thuận lợi, thi xong,mọi việc xong hết... Và rồi đúng lúc đấy em muốn vậy. Hix, quả thật hơi thất vọng. Nhưng em ơi, anh vẫn đợi em tha lỗi cho anh. Em muốn anh làm gì cũng được. Và làm ơn, đừng nói những gì 2 đứa mình có với nhau cho người khác. Nhé em.
  5. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ em đều hiểu... em biết.... có lẽ không cần phải nói thêm em cũng biết anh cũng có người khác. Và anh có hiểu những gì em nói không anh, tất cả những gì giữa anh và em em chỉ tim kiếm người tâm sự, chứ em không kể cho người không nên kể đâu.
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là mình nên rút lui......
  7. ldt_moon

    ldt_moon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    47
    Cầm mấy cái kính đủ loại roa`i mà đọc vẫn mỏi mắt quá..............các bạn post bài ác chiến thật
  8. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    lui đi đâu em túm áo chị lại rồi nè
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi, tình hình rất là tình hình. Chị ko muốn thiệt mạng nên đành lui thoai. hix..... Thôi, em tha cho chị. Chị em mình ra YM! buôn cho nó an toàn em nhở?
  10. never_winter

    never_winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hê, thấy người ta yêu nhau thế này mình cũng... hết muốn yêu.
    Nhưng được buồn vì người mình yêu cũng là một hạnh phúc của đời người, mình chưa yêu và cũng chưa có ý định (yêu cũng phải lập kế hoạch) nên mình sẽ có cái nhìn chủ quan hơn và phần nào thông cảm với các bạn, mình đã đọc hết những gì các bạn đã post lên.
    Rất cảm ơn. Mong mọi người tiếp tục... thất tình.
    --------------------------------------------------------------------------
    Cuộc đời không bao giờ dừng lại đừng để nó rời xa ta. Hãy biết rằng vẫn có một người đợi ta phía trước

Chia sẻ trang này