1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phút dành cho cuộc sống.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi zu_han, 13/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zu_han

    zu_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Một phút dành cho cuộc sống.....!

    Cuộc sống đang trôi đi với một nhịp độ chóng mặt. Có khi nào bạn dành lại một phút cho mình để suy nghĩ về nó. Chỉ một phút thôi, hãy xem bạn đang sống như thế nào, bạn đang nghĩ gì về cuộc sông. Và bạn sống để làm gì, cho cái gì. Hãy nghĩ. Chia sẻ với mọi người. Chúng ta cùng nói về cuộc sống.

    Chỉ một phút!

    Thật sự nếu nói một phút dành cho cuộc sống thì có lẽ mọi người cho rằng nó nhỏ nhoi quá. Nhưng nếu nhìn lại những ngày đã qua có lẽ mọi người sẽ thấy ngay cả một phút nhỏ nhoi ấy chúng ta cũng chưa dành được cho cuộc sống, "một phút dành cho cuộc sống" không có nghĩa là chúng ta phải để ra mỗi ngày một phút đến vài tiếng để nghĩ về cuộc sống của mình, theo mình nghĩ một phút dành cho cuộc sống chính là cái khỏanh khắc chúng ta dừng mọi họat động vì cơm áo gạo tiền lại để nhìn cuộc sống của mình của mọi người đang diễn ra như thế nào, để nhìn lại chính bản thân mình và để nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt bao dung không hờn ghen không đố kị. Đó sẽ là khỏanh khắc chúng ta sống thật với chính bản thân mình nhất.

    Cũng đã lâu rồi mình không dành cho cuộc sống của mình lấy một phút, cuộc sống của mình vẫn tiếp diễn bình thường cũng có vui cũng có buồn, hầu như chẳng có vấn đề gì cả. Cũng đã lâu rồi mỗi ngày của mình bắt đầu với việc sáng dậy bật máy tính lên và ngồi lì ở đó nếu phải đi học thì đi còn không thì cứ như vậy cho đến đêm thì thôi, chẳng làm gì cả chỉ mỗi việc là ghé trang web này một tí ghé trang kia một tí cũng hết cả ngày rồi.Cũng đã lâu rồi mình không quan tâm đến chính bản thân mình nữa, cứ để cho mọi chuyện diễn ra như nó sẽ diễn ra, không can thiệp không than thở. Tuy là vậy nhưng cuộc sống của mình cũng không đến nỗi tệ. Nhưng chính bản thân mình tự nhận thấy mình không còn như trước nữa, so với ngày xưa thì mình càng ngày càng đi xuống. Đó chỉ là so với trước đây còn so với hiện tại thì cũng chẵng khá hơn gì, mình vẫn thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình với cái suy nghĩ là sống cho mình thì không đáng để quan tâm, sống cho bố mẹ thì cũng có thể tạm chấp nhận được rồi, sống cho mọi người thì mình làm được đến đâu hay đến đó không phải cố gắng làm gì, còn sống cho một người nào đó thì mình hiện giờ chẳng có ai cả. Nói tóm lại là chẳng sống vì cái gì cả nhưng vẫn sống vì một cái gì đó xa vời trong tương lai, một cái mà có cũng được không có cũng chẳng sao.

    Có thể mình sẽ thay đổi nhưng có thể không, tùy vào việc mình có tìm được cảm hứng sống của mình hay không
  2. small_swallow

    small_swallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    "Có thể mình sẽ thay đổi nhưng có thể không, tùy vào việc mình có tìm được cảm hứng sống của mình hay không".
    Theo mình vậy là không được rồi. Tại sao sống cho mình mà lại không đáng đẻ quan tâm? Con người muốn tốt trước tiên phải biết quan tâm, chăm sóc cho chính bản thân mình trước đã. Mình có tốt thì mới có khả năng quan tâm đến người khác như gia đìnhbạn bè được chứ. Chứ đến bản thân mình mà mình còn chẳng lo nổi thì còn lo cho ai được nữa.
    Hãy thay đổi một chút trong cuộc sống, bạn sẽ thẫy mỗi ngày của bạn sẽ khác nhau. Ngày nào cũng có niềm vui, ngày nào cũng có điều mong chờ, và ngày nào cũng có những điều tốt để làm.
    " Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan toả. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng".
    Hãy làm, hãy ước mơ và phấn đấu để đạt được. Chia sẻ với người thân trong gia đình, bạn bè. Bạn sẽ thấy cuộc sống sao có ý nghĩa thế. Và bạn sẽ thấy "tương lai sẽ không xa vời, không có cũng không sao cả " như vậy nữa.

Chia sẻ trang này