1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phút hâm !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ghettrong, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghettrong

    ghettrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Một phút hâm !

    Chiều nay, Hà Nội lạnh cóng .Mưa phùn , gió bấc ... Trên đường rộng thênh thang ,thấy lòng mình như lạnh hơn .....Chỉ có 2 đứa con gái gầy gộc đi trên đường Hà nội , nói chuyện mà răng cứ va vào nhau cầm cập .
    19 tuổi thì chưa phải là người lớn để được chín chắn , được suy nghĩ mọi cái cho đến nơi đến chốn ; nhưng mà cũng không còn nhỏ để được sống vô tư lự .Có những lúc thấy đầu mình muốn nổ tung vì những ý nghĩ , những dự định ....thế nhưng rồi những lúc mải vui quá lại quên và lại thâý đầu óc mình rỗng tuếch.
    Con bé bạn đi cùng vừa bảo với mình "Tao thấy bọn mình nghĩ quá nhiều mà chẳng làm được cái gì cho ra hồn cả " .Thấy nó nói cũng đúng . Đúng! mình không phải là người năng động .Nhưng luôn nghĩ mình là người năng động bởi vì có quá nhiều dự định trong đầu ,thế nhưng mình quên mất 1 điều rằng mình chưa hề thực hiện được dù chỉ là 1 dự định .Mình nghĩ thật nhiều , và mình muốn làm được thật nhiều , thế nhưng mình không đủ khả năng để làm được điều gì cả . Và thế là mình luôn sống trong mâu thuẫn !
    "8-3 này mình có buôn hoa không hả mày?"Câu hỏi của đứa bạn chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của mình . Nhìn ra thấy trời đã tối . Đường phố đã lên đèn .Gió vẫn lạnh . Mưa vẫn rắc đầy cả áo mũ .Đứa bạn vẫn ngồi bên và đang huyên thuyên nói cười . Thấy lòng mình như bớt lạnh hơn ."ừ !chắc chắn là sẽ làm . Nhớ rủ thêm mấy đứa con trai cho nó khuân vác mày ạ! Mà tao mới nhận được tiền ở quê mày ạ. Mình đi Kim LIên an bánh gối nhé!" Hai đứa lại cười vang cả con phố.
  2. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    một buổi sáng mất điện, làm việc bằng giấy và bút, thật chả quen tý nào vì đã lâu lắm rồi không làm việc với giấy và bút.
    Chiều làm việc mà không có net, thấy có vẻ hẫng hụt.
    Tối, 1 chầu cà phê ở Nhân, đã nộp tiền đi chơi rồi cuối buổi lại sập tiệm đành cầm tiền về
    Đêm, lang thang, gặp 2 thằng nghiện xin đểu, không suy nghĩ gì rút túi cho nó ngay 10k.
    nếu không có 1 lúc ngồi đàn đúm thì quả là 1 ngày thậm tệ

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  3. ghettrong

    ghettrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ mình lại lạc hậu như vậy .Cái máy computer cách đây khoảng 1 năm với mình còn la 1 thứ xa vời . Và bây giờ thì cũng chỉ biết quá sơ sài về nó .Vậy mà có người lại gắn bó với nó đến vậy rồi . Mình thật là lạc hậu !
    Mình phải thừa nhận là mình hay hâm hâm .Rất nhiều lúc muốn lang thang 1 mình trên đường vắng, nhất là mùa đông thế này mà đi ngoài đường vắng lúc đêm khuya thì thật là tuyệt cú mèo (có nguy hiểm quá không nhỉ?).Có hôm hai đứa con gái 11h đêm lang thang ngoài đường , bị lạc mãi mới mò được đường về . May mà không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra .Lại con hẹn hôm sau đi tiếp !!!. Mọi người có thể cho mình là người quá lãng mạn , nhưng mình mặc kệ , miễn là được làm những gì mình thích .Có thể đó là thú vui của mình .Thế có gọi là hâm không nhỉ?
  4. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    LẦN ĐẦU ĐI XE MÁY!
    với sự giúp sức của gần 1 chai rượu tại quán SƠN HẢI, tui đã "dũng cảm" trèo lên chiếc xe!. Nam mô a di đà phật, phát này con không chết xin về ăn chay 1 ngày. Rú ga, OK, tốt, 500m đầu tiên vượt qua ngon lành. RẦM 1 PHÁT! quân ta trợn mắt, suýt nhăn răng! ngoái đầu nhìn lại, đáng tiếc là không gây án mạng!
    Một lúc sau, các bác kể lại tui suýt nữa đã trở thành "Sát thủ" nếu cú vừa rồi thành công!

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey

Chia sẻ trang này