1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phút lãng mạn trong cuộc đời.......

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Rce, 30/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    hay!
    khi mặt trăng tròn, trăng và sao ở gần nhau nhất. sau đấy rồi, khi nó càng lẹm dần đi ... sao cũng càng lúc càng rời xa nó ... có trùng với cái gì ở trên đời này hay không nhỉ thấy buồn. mỗi lúc nhìn trăng là mỗi lúc nhớ về hn
    non-talkative đi với talkative kekekke ... toàn talkative nói >:) chả thấy non-talkative nói gì cả. mà cũng fải....NON-talkative muh b-)
    sánh bước, chẳng cần nói bất cứ lời nào mà vẫn hiểu là đang rất cần nhau, hiểu đang nghĩ gì... chỉ đi bên nhau thế là đủ <--- h mí hỉu là impossible :"> tại con trai kì lém >:) k nói thì k hỉu gì hết :''( ngo^'' cu*c. lun ><
    bg thì...chat như cái hồi tết về ý :x .... NON-talkative trở nên TALKATIVE ... impossible become possible :x đó sẽ là n~ kn đẹp trong cuộc đời talkative & hy vọng cũng là NON-talkative :x
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    một phút lãng mạn..nghĩ đến những chuyện đã từng xảy ra...là lúc nào nhỉ...a`...là lúc nghĩ 365 lời chúc,,,,nghĩ những câu sẽ nói ...cho một ngày mới...cái lúc đó nghĩ thấy rất hay...Mỗi sáng ..cái nhìn đầu tiên là vào tờ lịch ...Xin chào ! Tôi là một ngày mới....Ngày hôm nay sẽ rất đẹp..chúc iu một ngày vui vẻ..cố gắng lên nhé...:))...mình thì nghĩ là thế...nhưng chắc gì người ta đã làm vậy....Trẻ con wá...cứ chỉ mơ mộng....
    Những cũng chả sao.....
    Lãng mạn..hì....lại thấy sợ khi con zai nói những câu lãng mạn và sến sến y hệt tiểu thuyết....thấy o chân thực tý nào...:)...
  3. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    một phút lãng mạn..nghĩ đến những chuyện đã từng xảy ra...là lúc nào nhỉ...a`...là lúc nghĩ 365 lời chúc,,,,nghĩ những câu sẽ nói ...cho một ngày mới...cái lúc đó nghĩ thấy rất hay...Mỗi sáng ..cái nhìn đầu tiên là vào tờ lịch ...Xin chào ! Tôi là một ngày mới....Ngày hôm nay sẽ rất đẹp..chúc iu một ngày vui vẻ..cố gắng lên nhé...:))...mình thì nghĩ là thế...nhưng chắc gì người ta đã làm vậy....Trẻ con wá...cứ chỉ mơ mộng....
    Những cũng chả sao.....
    Lãng mạn..hì....lại thấy sợ khi con zai nói những câu lãng mạn và sến sến y hệt tiểu thuyết....thấy o chân thực tý nào...:)...
  4. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    12h đêm. Hôm nay là sinh nhật nàng, chàng chờ nàng ở cửa nhà, chàng muốn được nói lời chúc mừng sinh nhật tuổi 20 của nàng vào đúng thời điểm bước sang ngày mới. Nàng nhẹ nhàng bước xuống như 1 nàng tiên hiện ra trước mặt chàng, chàng bỗng thấy bối rối và cảm thấy mình nhỏ bé trước vẻ đẹp thánh thiện của nàng. Chàng ấp úng nói lời mừng sinh nhật, trao cho nàng bông hoa hồng đỏ thắm rồi khẽ hôn nhẹ lên tóc nàng. Ngoài hiên, những hạt mưa ngâu bay đùa trong gió như những ngôi sao nhỏ tô điểm cho tinh yêu của họ
  5. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    12h đêm. Hôm nay là sinh nhật nàng, chàng chờ nàng ở cửa nhà, chàng muốn được nói lời chúc mừng sinh nhật tuổi 20 của nàng vào đúng thời điểm bước sang ngày mới. Nàng nhẹ nhàng bước xuống như 1 nàng tiên hiện ra trước mặt chàng, chàng bỗng thấy bối rối và cảm thấy mình nhỏ bé trước vẻ đẹp thánh thiện của nàng. Chàng ấp úng nói lời mừng sinh nhật, trao cho nàng bông hoa hồng đỏ thắm rồi khẽ hôn nhẹ lên tóc nàng. Ngoài hiên, những hạt mưa ngâu bay đùa trong gió như những ngôi sao nhỏ tô điểm cho tinh yêu của họ
  6. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    hôm đấy là ngày 20-9-2003, lúc đó là hơn 12h đêm, mình cùng đứa bạn lang thang trong TP, ra đến hồ Tây lúc này vắng tanh, ngồi ghế đá bốc fét, trêu trọc, thì cả 2 cùng nhìn thấy sao băng. ( rình mãi chả gặp thế mà, tự dưng lại nhìn tận mắt ) mấy cái liền. mình bảo nó ước đi, mình cũng ước...nhưng chả biết thế nào....cảm ơn bạn trong những lúc như thế!
    ko fải là 1 fút mà nên sửa topic thành " những giây phút..."
  7. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    hôm đấy là ngày 20-9-2003, lúc đó là hơn 12h đêm, mình cùng đứa bạn lang thang trong TP, ra đến hồ Tây lúc này vắng tanh, ngồi ghế đá bốc fét, trêu trọc, thì cả 2 cùng nhìn thấy sao băng. ( rình mãi chả gặp thế mà, tự dưng lại nhìn tận mắt ) mấy cái liền. mình bảo nó ước đi, mình cũng ước...nhưng chả biết thế nào....cảm ơn bạn trong những lúc như thế!
    ko fải là 1 fút mà nên sửa topic thành " những giây phút..."
  8. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    nói khí ko fải, sao đạik đọc cái bài miêu tả này tưởng tượng giống mấy trẻ em lang thang đường phố thía, đêm tối ko có chỗ ngủ fải nằm ở ghế đá, rồi thì bốc fét trêu trọc nhau, giống thía nhỉ
    nhưng mà sao giống trong film " Love storm" thế nhỉ. Khi chị Gia Lạc ngồi cùng với anh Bảo Long trong buổi đêm, ngắm trời mây cũng thấy sao băng, rồi 2 anh chị ý cũng ước. Chị Gia Lạc thì ước sớm gặp lại cái anh kia hay ước sớm tìm đc ng yêu gì đấy, còn anh Bảo Long ước " Cho con có người yêu, mà đơn cử " Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt "
    Ko hiểu đàn em cùng đứa kia ước gìcó thiêng ko để đạik còn rình sao băng để ước
  9. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    nói khí ko fải, sao đạik đọc cái bài miêu tả này tưởng tượng giống mấy trẻ em lang thang đường phố thía, đêm tối ko có chỗ ngủ fải nằm ở ghế đá, rồi thì bốc fét trêu trọc nhau, giống thía nhỉ
    nhưng mà sao giống trong film " Love storm" thế nhỉ. Khi chị Gia Lạc ngồi cùng với anh Bảo Long trong buổi đêm, ngắm trời mây cũng thấy sao băng, rồi 2 anh chị ý cũng ước. Chị Gia Lạc thì ước sớm gặp lại cái anh kia hay ước sớm tìm đc ng yêu gì đấy, còn anh Bảo Long ước " Cho con có người yêu, mà đơn cử " Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt "
    Ko hiểu đàn em cùng đứa kia ước gìcó thiêng ko để đạik còn rình sao băng để ước
  10. batu

    batu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác khi post nhung gì chép được nên khi rõ tác giả là ai? việc bản quyền tác giả đang được nhà rất khuyến khích, không lại xì căng đan như ông Báo Chấn thì khổ.Ví dụ như bai "một chút.." là của Lê Thống nhất thi phải ghi ra chứ

Chia sẻ trang này