1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phút lãng mạn trong cuộc đời.......

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Rce, 30/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Tui đã từng đèo bạn gái bằng xe máy đi dưới mưa (lãng mạn chưa) nhưnng tiếc là bị vồ ếch hic
    Hùng
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Được rce sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 20/07/2009
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Kì 2:
    Cái lãng mạn là nàng với chàng với chiếc xe đạp cọc cạnh. Chàng đạp hết sức mà vẫn 5km trên giờ. Mặc dù chàng tìm mãi xem có cái biển cấm đi quá 5km trên đường không? Để làm gì nhỉ? Để chữa ngượng là chính, vì nàng kêu là: "sao đi chậm thế?". Nhưng nàng đâu biết rằng, chàng cố hết sức rồi. Sức chàng thì yếu mà chân chàng thì mỏi. Nếu nàng quả thực thích đi nhanh như Amstrong thì tại sao nàng không lên đèo? Nàng để chàng khổ. Vậy mà nàng còn luôn mồm kêu về thể nào bố mẹ nàng cũng mắng. Hờ hờ đúng thế thật. Cả chàng cũng thế. Thực ra thì chàng không sợ (vì buổi sáng chàng đã gọi điện về nhà), nhưng chàng đành phải nói dối nàng là cũng sợ về muộn. Vì chàng sợ nàng đã lo lại lo thêm, và sợ nàng nghĩ rằng chàng không lo cho nàng (vì cứ thấy dửng dưng, đạp chậm rề rề). Chàng lo lắm chứ. Lo vì không muốn một người mới gặp và rồi về bố mẹ mắng, để rồi cấm nàng đi chơi, và kết quả là nàng không được đi chơi với chàng nữa. Chàng đâu muốn thế.
    Hè hè..... ngày cũ đã qua, ngày mới lại tới. Khi vừa mở mắt ra (lúc hơn 10h sáng thì phải), chàng đã gọi điện ngay đến nhà nàng. Ngại lắm chứ! Vì chàng không khoái gọi điện thoại đến cho con gái (trừ những đứa bạn thân của chàng). "Alo", oái sao giọng ai mà dịu dàng thế, chắc không phải là nàng rồi. Chàng đoán vậy, và nói "cháu chào bác, bác cho cháu gặp....". Hé hé.... hic ai ngờ rằng đầu máy bên kia lại chính là nàng. Là quá đi mất. Cuộc đời thật trớ trêu, tưởng không phải cuối cùng đúng là phải (câu này hơi tối nghĩa một chút). Chàng vẫn nhớ là hôm qua giọng nàng the thé lắm cơ, nàng còn cãi nhau choe choé với chàng mà. Thế mà sao hôm này lạ quá, chẳng trách trời đang mưa khi chàng viết câu chuyện này. Mà cũng không phải vậy, nàng đã nói cho chàng biết, nàng đang bị ốm. Hờ... sao hợp thế, chàng cũng đang ốm. Nhưng chàng không nói ra. Chàng không sợ nàng chê chàng dễ ốm, cái chàng sợ là sợ nàng lo cho chàng. Chẹp.... Lãng mạn thế đấy.
    - To be continued -
    Gửi em, cô công chúa nhỏ
    Phạm Minh Tuấn
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. Ostrich9i

    Ostrich9i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2001
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    hic lang man da man!!!!! Sao Tuan ko ke cho to haaaaa???????? Nho matg day'! Nupaga...
    Os.
  5. Ostrich9i

    Ostrich9i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2001
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    hic lang man da man!!!!! Sao Tuan ko ke cho to haaaaa???????? Nho matg day'! Nupaga...
    Os.
  6. BanLanhDao

    BanLanhDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Euu có phải "nàng" công chúa nhỏ vừa đi vừa dậy mày phải không ?
    Mày mà cũng bịa được thế này, tao ko tin lắm!
  7. BanLanhDao

    BanLanhDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Euu có phải "nàng" công chúa nhỏ vừa đi vừa dậy mày phải không ?
    Mày mà cũng bịa được thế này, tao ko tin lắm!
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em ko thể tin đc choáng he he eh đây là chuyện mà tối hôm qua anh kể với em về vụ đèo một nàng bên 84 đấy à he he he nghe cứ như một câu chuyện tình thật đấy à , em choáng quá he he he
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em ko thể tin đc choáng he he eh đây là chuyện mà tối hôm qua anh kể với em về vụ đèo một nàng bên 84 đấy à he he he nghe cứ như một câu chuyện tình thật đấy à , em choáng quá he he he
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  10. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    hé hé hôm chủ nhật cùng bọn bạn lớp 9 đi picnic ở Đông Anh, lúc về trời mưa to, vui đíu tả được. Đường thì nhỏ toàn ôtô tải, xe kẹp ba lạng lách trời mưa to chẳng thằng nào nhìn rõ đường (cả thằng lái) thế mà cứ vi vu 60 70 km/h vui thế là vui. Cởi trần dành áo cho bạn nữ mặc, rét, đi đưòng hò hét chán bài "Mưa trong cuộc đời" rồi lại đến " Hard to forget". Tớ chỉ thấy vui thôi, chẳng lãng mạn gì cả...

    i have to join the fight for love until all girls are mine

Chia sẻ trang này