1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phút lãng mạn trong cuộc đời.......

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Rce, 30/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    hehe, đi với WC bạn sẽ biết lãng mạn là như thế nào
    hmmm gd
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    đùa chứ tớ rất thích bài "Một chút nữa thôi" mà đợt cuối năm vừa rồi, ko đêm nào ko lôi ra đọc , "một chút đắm say hơi hơi lãng mạn... một chút nữa thôi ngỡ đã xa rồi"....
    hmmm gd
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    đùa chứ tớ rất thích bài "Một chút nữa thôi" mà đợt cuối năm vừa rồi, ko đêm nào ko lôi ra đọc , "một chút đắm say hơi hơi lãng mạn... một chút nữa thôi ngỡ đã xa rồi"....
    hmmm gd
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hu hu, thế là thật zồi.. đầu mình bây h mới mọc sừng thật đây.. đau wá... lại phải đi xem rock show 1 mình zồi... :"<
    Baptised in Blood
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hu hu, thế là thật zồi.. đầu mình bây h mới mọc sừng thật đây.. đau wá... lại phải đi xem rock show 1 mình zồi... :"<
    Baptised in Blood
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đó là bài nào hả WC. Nếu quả thật là hay thế thì gửi cho tớ. Tớ được cái ghét music nhưng vấn đề hội hoạ và văn học thì cũng vẫn thích mặc dù nó là nghệ thuật.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đó là bài nào hả WC. Nếu quả thật là hay thế thì gửi cho tớ. Tớ được cái ghét music nhưng vấn đề hội hoạ và văn học thì cũng vẫn thích mặc dù nó là nghệ thuật.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói về lãng mạn, tự nhiên mình thấy cái sừng trên đầu bớt đau? Cứ thế này mai nó rụng như chơi, đỡ phải đem cưa, khoẻ wá? Nhưng mà thực ra thì, cứ nói đến lãng mạn, mình lại nhớ đến bạn í, và cả bản Romance de Amour? Ấy là hồi lớp 11?
    Kỉ niệm 30 năm thành lập trường, cắm trại! Đứa nào cũng háo hức lắm, vì đã được nếm mùi cắm trại hồi cuối năm lớp 10, đã biết là vui như thế nào rồi? Mình cũng vậy. Càng háo hức hơn. Năm trước bị mẹ bắt về sớm, không được ngủ lại? Lần này cắm trại tận trên Ba Vì, tha hồ chơi thả phanh?
    Trước hôm lên Ba Vì, tất cả bọn con trai cùng lớp ngủ trên phòng mình? Đơn giản, vì nhà gần trường, chúng nó lại có chỗ để xe an toàn, không tốn 1 xu? 7 thằng con trai, ngủ thế quái nào được? Nửa đêm, chúng nó trèo hết lên tầng thượng, lấy mực ra nướng? Chúng nó vác theo cả cái đàn quí zá của mình. Có đứa nào biết đánh đâu, nên chỉ 1 lúc sau, chúng nó zí bật lửa làm đứt tung 3 sợi xòn xi mí của mình?
    Chuyện này zài wá? cứ để to be continued vậy
    to Rce: chú làm vợ anh bỏ anh, làm anh cảm thấy cõi lòng như tan rã? nghĩ về câu chuyện trên zúp anh nhẹ nhõm phần nào, lại còn cảm thấy hưng phấn nữa mới chết? anh làm bài thơ tặng chú vậy?
    Hai đứa đạp xe, bên nhau, lặng lẽ?
    Nàng chẳng nói chi, cắm cúi, vội vàng
    Chàng không dám nói, chỉ liếc nhìn, vì ngượng
    Mưa cuối hè, tí tách? đến thân thương?
    ?
    Chưa từng gặp nhau, chỉ mới quen
    Chưa từng chung lối cũ đến trường
    Chưa từng chung lớp, chưa trò chuyện
    Rồi trong giây lát, hoá thân thương?
    ?..
    Mưa tựa làn mây bay phất phơ
    Chàng trai cố đạp, vẻ mệt phờ
    Cô gái làm ngơ như không biết
    Chàng vừa theo sau, vừa làm thơ?
    ?.
    Thế đấy, tình yêu không ước hẹn
    Cám dỗ chàng trai đến tình cờ
    Chỉ một tia nhìn qua khoé mắt
    Muôn thủa về sau hắn thẫn thờ?
    ?
    Có phải chàng yêu nàng thật không?
    Hay là chỉ mến, tựa bông hồng?
    Bông hoa khoe sắc, bao kẻ thích
    Rồi khi tàn úa, chẳng ngóng trông?
    ?
    Thời gian dần trôi, đến rồi đi
    Chàng cất kỉ niệm, đợi mùa thi?
    Kỉ niệm không phai, không trở lại
    Quá khứ đẹp ơi, chẳng ích gì?
    ?
    Đúng vậy, chỉ cần một chút thôi
    Xa nhau một chút, mãi xa rồi?
    Bên nhau một chút và nhớ mãi
    Lãng mạn, hay buồn, chẳng pha phôi..
    ?
    PS: Nhớ về người ấy đến thế thôi
    Nàng nay... nàng đã lấy chồng rồi >:<
    Hoa cải nở vàng, người đi mãi
    Lãng mạn, nhưng thời gian vẫn trôi?
    Baptised in Blood
    Được leromeo sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 03/08/2002
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói về lãng mạn, tự nhiên mình thấy cái sừng trên đầu bớt đau??? Cứ thế này mai nó rụng như chơi, đỡ phải đem cưa, khoẻ wá??? Nhưng mà thực ra thì, cứ nói đến lãng mạn, mình lại nhớ đến bạn í, và cả bản Romance de Amour??? Ấy là hồi lớp 11???
    Kỉ niệm 30 năm thành lập trường, cắm trại! Đứa nào cũng háo hức lắm, vì đã được nếm mùi cắm trại hồi cuối năm lớp 10, đã biết là vui như thế nào rồi??? Mình cũng vậy. Càng háo hức hơn. Năm trước bị mẹ bắt về sớm, không được ngủ lại??? Lần này cắm trại tận trên Ba Vì, tha hồ chơi thả phanh???
    Trước hôm lên Ba Vì, tất cả bọn con trai cùng lớp ngủ trên phòng mình??? Đơn giản, vì nhà gần trường, chúng nó lại có chỗ để xe an toàn, không tốn 1 xu??? 7 thằng con trai, ngủ thế quái nào được??? Nửa đêm, chúng nó trèo hết lên tầng thượng, lấy mực ra nướng??? Chúng nó vác theo cả cái đàn quí zá của mình. Có đứa nào biết đánh đâu, nên chỉ 1 lúc sau, chúng nó zí bật lửa làm đứt tung 3 sợi xòn xi mí của mình???
    Chuyện này zài wá??? cứ để to be continued vậy
    to Rce: chú làm vợ anh bỏ anh, làm anh cảm thấy cõi lòng như tan rã??? nghĩ về câu chuyện trên zúp anh nhẹ nhõm phần nào, lại còn cảm thấy hưng phấn nữa mới chết??? anh làm bài thơ tặng chú vậy???
    Hai đứa đạp xe, bên nhau, lặng lẽ???
    Nàng chẳng nói chi, cắm cúi, vội vàng
    Chàng không dám nói, chỉ liếc nhìn, vì ngượng
    Mưa cuối hè, tí tách??? đến thân thương???
    ???
    Chưa từng gặp nhau, chỉ mới quen
    Chưa từng chung lối cũ đến trường
    Chưa từng chung lớp, chưa trò chuyện
    Rồi trong giây lát, hoá thân thương???
    ???..
    Mưa tựa làn mây bay phất phơ
    Chàng trai cố đạp, vẻ mệt phờ
    Cô gái làm ngơ như không biết
    Chàng vừa theo sau, vừa làm thơ???
    ???.
    Thế đấy, tình yêu không ước hẹn
    Cám dỗ chàng trai đến tình cờ
    Chỉ một tia nhìn qua khoé mắt
    Muôn thủa về sau hắn thẫn thờ???
    ???
    Có phải chàng yêu nàng thật không?
    Hay là chỉ mến, tựa bông hồng???
    Bông hoa khoe sắc, bao kẻ thích
    Rồi khi tàn úa, chẳng ngóng trông?
    ???
    Thời gian dần trôi, đến rồi đi
    Chàng cất kỉ niệm, đợi mùa thi???
    Kỉ niệm không phai, không trở lại
    Quá khứ đẹp ơi, chẳng ích gì???
    ???
    Đúng vậy, chỉ cần một chút thôi
    Xa nhau một chút, mãi xa rồi???
    Bên nhau một chút và nhớ mãi
    Lãng mạn, hay buồn, chẳng pha phôi..
    ???
    PS: Nhớ về người ấy đến thế thôi
    Nàng nay... nàng đã lấy chồng rồi >:<
    Hoa cải nở vàng, người đi mãi
    Lãng mạn, nhưng thời gian vẫn trôi???
    Baptised in Blood
    Được leromeo sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 03/08/2002
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Một chút nữa thôi
    Một chút nữa thôi ... một chút nữa thôi
    Một chút thời gian trôi trôi thầm lặng
    Một chút đắm say hơi hơi lãng mạn
    Một chút lớn khôn 18 tuổi tròn
    Một chút mơ màng chưa biết héo hon
    Một chút thẫn thờ ngỡ mòn con mắt
    Một chút giật mình tên ai vừa nhắc
    Một chút nao nao nghĩ sắp xa rồi...
    Một chút đùa vui nén giọt lệ rơi
    Một chút giận hờn mặc người xin lỗi
    Một chút ngập ngừng thương ai khó nói
    Một chút nhìn nhau nhớ tuổi học trò.
    hmmm gd

Chia sẻ trang này