1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phút lãng mạn trong cuộc đời.......

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Rce, 30/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Một chút nữa thôi
    Một chút nữa thôi ... một chút nữa thôi
    Một chút thời gian trôi trôi thầm lặng
    Một chút đắm say hơi hơi lãng mạn
    Một chút lớn khôn 18 tuổi tròn
    Một chút mơ màng chưa biết héo hon
    Một chút thẫn thờ ngỡ mòn con mắt
    Một chút giật mình tên ai vừa nhắc
    Một chút nao nao nghĩ sắp xa rồi...
    Một chút đùa vui nén giọt lệ rơi
    Một chút giận hờn mặc người xin lỗi
    Một chút ngập ngừng thương ai khó nói
    Một chút nhìn nhau nhớ tuổi học trò.
    hmmm gd
  2. Khàkhà, bây giờ làm gì còn thằng cha nào lãng mạn thế nữa. Chắc là hắn bịa đó. Nhưng, biết đâu được, hy vọng vẫn luôn là hy vọng, chả có gì phải thất vọng cả, biết đâu, một ngày nào đó, sẽ có 1 điều kỳ diệu.... ?
  3. Khàkhà, bây giờ làm gì còn thằng cha nào lãng mạn thế nữa. Chắc là hắn bịa đó. Nhưng, biết đâu được, hy vọng vẫn luôn là hy vọng, chả có gì phải thất vọng cả, biết đâu, một ngày nào đó, sẽ có 1 điều kỳ diệu.... ?
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    uh`, bài này hay đấy...
    Baptised in Blood
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    uh`, bài này hay đấy...
    Baptised in Blood
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đang ngủ thì tỉnh dậy lúc 3h sáng. Quyết định bật đĩa Wish you were here của Pink Floyd lên nghe (tuy rằng không hợp lắm), đến 4h thì lên TTVN chơi. Quá lãng mạn
    Don't ask For WHOM the bell tolls, 'cause The bell tolls for YOU
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đang ngủ thì tỉnh dậy lúc 3h sáng. Quyết định bật đĩa Wish you were here của Pink Floyd lên nghe (tuy rằng không hợp lắm), đến 4h thì lên TTVN chơi. Quá lãng mạn
    Don't ask For WHOM the bell tolls, 'cause The bell tolls for YOU
  8. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nủa đêm thức dậy( hehe trằn trọc mãi ko ngủ đuọc do ngày ngủ nhiều quá) , tự dưng cảm thấy nhớ lớp tha thiết ,ko ngờ chúng mình đã trải qua 3 năm học cùng nhau rồi sao nhanh quá ??? Well , bật bài Graduation , nghe xong đi ngủ tiếp hơ hơ
    Believe in your self,you will get what you want
  9. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nủa đêm thức dậy( hehe trằn trọc mãi ko ngủ đuọc do ngày ngủ nhiều quá) , tự dưng cảm thấy nhớ lớp tha thiết ,ko ngờ chúng mình đã trải qua 3 năm học cùng nhau rồi sao nhanh quá ??? Well , bật bài Graduation , nghe xong đi ngủ tiếp hơ hơ
    Believe in your self,you will get what you want
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hôm qua thức đến 4 h sáng, ko ngủ được, lôi đàn ra ban công đánh Asturias, Sevilla, Andante, Romance de Amour... cô bé hàng xóm nghe tiếng đàn thức dậy, ngó ra nhìn... wá lãng mạn...
    Baptised in Blood

Chia sẻ trang này