1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phút lãng mạn trong cuộc đời.......

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Rce, 30/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Đối với tớ ..lúc lãng mạn nhất ..là lúc ngồi xem pháo hoa ......vào đêm 1/1/2003 ....Cảm giác thật tuyệt ..Lúc đó vừ thấy xúc động ..vừa thấy thật ấm áp .......Cho đến bây giờ ...vẫn cảm thấy thời gian đó đẹp nhất ....và cũng thật bình yên ...Có lẽ thật khó quay trở lại được nữa ...Qua mất rồi ...........
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn ư? Lãng mạn là cái lúc tớ và ấy ở Kem Fanny. Ánh đèn màu tím, màu của sự huyền diệu, nước sơn, những bức ảnh trên tường như chỉ để tạo nên cái lãng mạn đó.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn ư? Lãng mạn là cái lúc tớ và ấy ở Kem Fanny. Ánh đèn màu tím, màu của sự huyền diệu, nước sơn, những bức ảnh trên tường như chỉ để tạo nên cái lãng mạn đó.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Rce hồi trước hứa viết chuyện lãng mạn về mình thế mà bặt vô âm tín
    Lãng mạn nhất là lúc chỉ có 2 người ở 1 chỗ nào đấy ko có người nào #, ví dụ như trên cầu cổng vàng chẳng hạn hoặc là về vùng thảo nguyên xanh trong fim ''Giai điệu âm nhạc'' hát hò, bơi thuyền trời thì nắng nhẹ gió mát ***g lộng. Hay (cái này mission possible hơn) xuống công viên nước tối mùa hè ngửi hoa sen thơm ngát, gió man mát dễ chịu thế chứ nị
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Rce hồi trước hứa viết chuyện lãng mạn về mình thế mà bặt vô âm tín
    Lãng mạn nhất là lúc chỉ có 2 người ở 1 chỗ nào đấy ko có người nào #, ví dụ như trên cầu cổng vàng chẳng hạn hoặc là về vùng thảo nguyên xanh trong fim ''Giai điệu âm nhạc'' hát hò, bơi thuyền trời thì nắng nhẹ gió mát ***g lộng. Hay (cái này mission possible hơn) xuống công viên nước tối mùa hè ngửi hoa sen thơm ngát, gió man mát dễ chịu thế chứ nị
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Có một chữ "Choáng" trong cái phút đấy,hix trên là trời,dưới là đường,xung quanh là nhà và đặc biệt là đối diện ngay con số 330 ,vào đúng cái đêm Noen,cái ngày mà mọi người hay thú tội,có một sự thật không thể không nói " Một tính iu đã bắt đầu " :">,và ...":> cả đêm hum đó rùi mấy đêm hum sau nữa vẫn thấy tê tê phê phê hì.
    Một buổi tối Valentin "hoành tráng" trên là trăng và sao,xung quanh là lung linh nến và hoa và .."..."
    Và rùi vào cái ngày mà trời lạnh đến tê tái,cái ngày mà người ta vẫn còn tràn ngập trong không khí của ngày tết.Còn mình thì tràn ngập trong gió và cát,cái cảm giác ấm áp của biển trong cái không khí lạnh đến tê tái con người và đặc biệt là cái cảm giác ấm áp khi được cùng ".." đi trên biển vào cái ngày lạnh đến tê tái đó :).
    Có nhìu cái để mà nói,để mà nhớ và có lẽ sẽ chẳng bao h có thể quên được những giây phút đó.Mún nói một lời cám ơn đến ai đó :">,mún nói ..................:)
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Có một chữ "Choáng" trong cái phút đấy,hix trên là trời,dưới là đường,xung quanh là nhà và đặc biệt là đối diện ngay con số 330 ,vào đúng cái đêm Noen,cái ngày mà mọi người hay thú tội,có một sự thật không thể không nói " Một tính iu đã bắt đầu " :">,và ...":> cả đêm hum đó rùi mấy đêm hum sau nữa vẫn thấy tê tê phê phê hì.
    Một buổi tối Valentin "hoành tráng" trên là trăng và sao,xung quanh là lung linh nến và hoa và .."..."
    Và rùi vào cái ngày mà trời lạnh đến tê tái,cái ngày mà người ta vẫn còn tràn ngập trong không khí của ngày tết.Còn mình thì tràn ngập trong gió và cát,cái cảm giác ấm áp của biển trong cái không khí lạnh đến tê tái con người và đặc biệt là cái cảm giác ấm áp khi được cùng ".." đi trên biển vào cái ngày lạnh đến tê tái đó :).
    Có nhìu cái để mà nói,để mà nhớ và có lẽ sẽ chẳng bao h có thể quên được những giây phút đó.Mún nói một lời cám ơn đến ai đó :">,mún nói ..................:)
  8. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tớ lại một lần nữa nhìn thấy ngôi sao đứng cạnh với mặt trăng.
    Đã cầm cái điện thoại định nhắn cho ấy biết
    "Mặt trăng ơi, ngôi sao đang bên cạnh mặt trăng rồi nè, đừng có buồn".
    Thế nhưng không hiểu sao tớ không thể nhắn được cái tin như thế.
    ............Đừng buồn nhé!
    Có thể ấy sẽ hiểu sai về tớ
    Nhưng tình cảm thì vẫn thế
    Tớ và ấy
    Mọi thứ tớ làm không có gì sai và thừa cả
    ......Có nhớ những lần tớ bảo rằng
    Phim Hàn Quốc làm không bao giờ thừa một chi tiết nào đâu
    .....Tớ cũng không vui vẻ gì cả
    Nhưng tớ sẽ cố chịu vậy....
    ......Những lúc lãng mạn và vui vẻ nhất là lúc mà mặt trăng ở cạnh ngôi sao đấy
    Rất ít thôi nhưng đó là lúc Happy nhất !
  9. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tớ lại một lần nữa nhìn thấy ngôi sao đứng cạnh với mặt trăng.
    Đã cầm cái điện thoại định nhắn cho ấy biết
    "Mặt trăng ơi, ngôi sao đang bên cạnh mặt trăng rồi nè, đừng có buồn".
    Thế nhưng không hiểu sao tớ không thể nhắn được cái tin như thế.
    ............Đừng buồn nhé!
    Có thể ấy sẽ hiểu sai về tớ
    Nhưng tình cảm thì vẫn thế
    Tớ và ấy
    Mọi thứ tớ làm không có gì sai và thừa cả
    ......Có nhớ những lần tớ bảo rằng
    Phim Hàn Quốc làm không bao giờ thừa một chi tiết nào đâu
    .....Tớ cũng không vui vẻ gì cả
    Nhưng tớ sẽ cố chịu vậy....
    ......Những lúc lãng mạn và vui vẻ nhất là lúc mà mặt trăng ở cạnh ngôi sao đấy
    Rất ít thôi nhưng đó là lúc Happy nhất !
  10. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Nằm dài trên sỏi ở bờ biển vào những ngày nắng xuân .Gió man mát lành lạnh.Nhắm mắt cho đầu óc được lang thang....Nhưng mà nghĩ gì thì nghĩ,cuối cùng lại nghĩ về anh .....
    Hoặc đi lang thang dọc bờ biển, soi thấy viên sỏi nào đẹp thì ôm về ( ôm về cả đống rồi lại vứt đi cũng cả đống ).Đi xuống sát mép nước,chờ con sóng to đến gần thì....ù té chạy.Mỗi lần ra biển lại thấy mình cứ....tung tăng.Vẫn còn tươi trẻ nhí nhảnh chán

Chia sẻ trang này