1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phút lãng mạn trong cuộc đời.......

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Rce, 30/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Nằm dài trên sỏi ở bờ biển vào những ngày nắng xuân .Gió man mát lành lạnh.Nhắm mắt cho đầu óc được lang thang....Nhưng mà nghĩ gì thì nghĩ,cuối cùng lại nghĩ về anh .....
    Hoặc đi lang thang dọc bờ biển, soi thấy viên sỏi nào đẹp thì ôm về ( ôm về cả đống rồi lại vứt đi cũng cả đống ).Đi xuống sát mép nước,chờ con sóng to đến gần thì....ù té chạy.Mỗi lần ra biển lại thấy mình cứ....tung tăng.Vẫn còn tươi trẻ nhí nhảnh chán
  2. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày đều nhìn thấy Mặt Trăng ở gần Ngôi sao.
    Mỗi ngày Ngôi sao sẽ lại sáng hơn để có thể nhìn thấy mặt trăng rõ hơn....
    .........Thế này đấy!!!
  3. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày đều nhìn thấy Mặt Trăng ở gần Ngôi sao.
    Mỗi ngày Ngôi sao sẽ lại sáng hơn để có thể nhìn thấy mặt trăng rõ hơn....
    .........Thế này đấy!!!
  4. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ Trăng sao lũng loạn hết cả lên
    Đi ngoài đường là ngẩng cái đầu lên xem có trăng có sao hay không
    Có khi mình bị điên rồi ý nhỉ?
    Lãng mạn qué gì mấy cái trò trăng sao thế này
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ Trăng sao lũng loạn hết cả lên
    Đi ngoài đường là ngẩng cái đầu lên xem có trăng có sao hay không
    Có khi mình bị điên rồi ý nhỉ?
    Lãng mạn qué gì mấy cái trò trăng sao thế này
  6. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Lang thang vòng quanh hồ gươm ,phố cổ hoặc ngắm cảnh hoàng hôn giữa không gian rộng lớn những lúc ấy thư giãn làm sao
  7. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Lang thang vòng quanh hồ gươm ,phố cổ hoặc ngắm cảnh hoàng hôn giữa không gian rộng lớn những lúc ấy thư giãn làm sao
  8. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Thằng điên đèo con điên đi chơi
    Con điên đi chưa hết cuộc đã đùng đùng đòi về
    Thằng điên chẳng nói gì
    Ừ thì về
    -"Có sao không?"
    -"Không, chẳng gì, con điên mà lại".
    .....Thằng điên đèo con điên bị thủng săm tới 2lần
    Tự nhiên quay sang dở chứng đổ tội cho con điên,bảo vì đi với con điên - con sao chổi nên mới thế.
    ....Chửi nhau nhiều hơn là đi
    Rồi lại cười khì...
    Nhưng thằng điên làm cho con điên vui
    Con điên thầm cảm ơn thằng điên.
    .........Nhớ cái hôm 2 đứa khoác vai nhau đếm bước chân
    Thằng điên bảo deck có đứa nào giống được cái kiểu của thằng điên và con điên đâu
    Con điêu cười khì
    Mắt buồn rười rượi......
  9. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Thằng điên đèo con điên đi chơi
    Con điên đi chưa hết cuộc đã đùng đùng đòi về
    Thằng điên chẳng nói gì
    Ừ thì về
    -"Có sao không?"
    -"Không, chẳng gì, con điên mà lại".
    .....Thằng điên đèo con điên bị thủng săm tới 2lần
    Tự nhiên quay sang dở chứng đổ tội cho con điên,bảo vì đi với con điên - con sao chổi nên mới thế.
    ....Chửi nhau nhiều hơn là đi
    Rồi lại cười khì...
    Nhưng thằng điên làm cho con điên vui
    Con điên thầm cảm ơn thằng điên.
    .........Nhớ cái hôm 2 đứa khoác vai nhau đếm bước chân
    Thằng điên bảo deck có đứa nào giống được cái kiểu của thằng điên và con điên đâu
    Con điêu cười khì
    Mắt buồn rười rượi......
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    hay!
    khi mặt trăng tròn, trăng và sao ở gần nhau nhất. sau đấy rồi, khi nó càng lẹm dần đi ... sao cũng càng lúc càng rời xa nó ... có trùng với cái gì ở trên đời này hay không nhỉ thấy buồn. mỗi lúc nhìn trăng là mỗi lúc nhớ về hn
    non-talkative đi với talkative kekekke ... toàn talkative nói >:) chả thấy non-talkative nói gì cả. mà cũng fải....NON-talkative muh b-)
    sánh bước, chẳng cần nói bất cứ lời nào mà vẫn hiểu là đang rất cần nhau, hiểu đang nghĩ gì... chỉ đi bên nhau thế là đủ <--- h mí hỉu là impossible :"> tại con trai kì lém >:) k nói thì k hỉu gì hết :''( ngo^'' cu*c. lun ><
    bg thì...chat như cái hồi tết về ý :x .... NON-talkative trở nên TALKATIVE ... impossible become possible :x đó sẽ là n~ kn đẹp trong cuộc đời talkative & hy vọng cũng là NON-talkative :x

Chia sẻ trang này