1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT PHÚT ... LÃNG MẠN !!!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi khanhthi, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    MỘT PHÚT ... LÃNG MẠN !!!

    Tại sao nhiều người lại có định kiến rằng dân kinh tế thì khô khan và không biết mơ mộng nhỉ.Sự thật thì đâu fải thế(Một ví dụ điển hình là em ,nhiều lúc cũng lãng mạn fát khùng nên được).Nếu người bình thường ai cũng có 15'' khùng mỗi ngày thì ít ra mình cũng nên co'' 2-5'' để lãng ... đãng chút xíu.
    Nếu ai mà không có giàu trí tưởng bở ... àh quên tưởng tượng thì cho em 5'' đó nhé?!?

    Angela
  2. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    THU XA
    Em mang mùa hạ vào đây
    Chắc là Hà Nội heo may đã về
    Vắng em ngày có lê thê
    Đêm về hoa sữa có nghe nhắc thầm
    Đường quen có lạc bước chân
    Trang thơ biết có đôi vần cho nhau
    Cồn cào sắc lá đổi màu
    Mùa thu có đợi,bắc cầu sang xuân
    Sài Gòn trời cũng phân thân
    Nắng trời vương vấn có phần se se ...

    Angela
  3. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Chiều xuống dần.
    Chiều xám.
    Mưa rả rích.
    Có thằng bé con ngồi trong quán cafe của người lớn chơi trò thả thuyền giấy theo dòng nước mưa.
    Thuyền thì nhỏ mà ước mơ thì nặng trĩu.
    Có giọt nước mưa xuyên qua kẽ lá rơi vào tách cafe, nguội ngắt.
    Cafe thì đắng và chiều thì nhuộm màu buồn của kỉ niệm xưa.
    ...
    Angela
  4. foolishman_ise

    foolishman_ise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thì chỉ có mình you là lãn mạng thôi, đâu thấy ai nữa đâu, có mình you pót bài thôi mà
    Thời xưa:
    Trai BK như chim anh vũ, Gái BK như củ sắn lùi
    Thời nay:
    Trai BK như loài hoa dại, Gái BK như chậu lan rừng
  5. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nào thì chúng ta cùng lãng mạn... Mà khoan đã. Trước hết phải chọn cái nick có vẻ lãng mạn một chút chứ nhỉ... Chờ tí nhé
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày rất tuyệt vời! Cái không khí se se lạnh này dường như phù hợp với tất cả mọi tâm trạng. Người vui càng cảm thấy vui hơn. K0 nắng gắt làm người ta phải cau có bực dọc. Người k0 vui sẽ cảm thấy thời tiết này thật thích hợp để suy nghĩ và chiêm nghiệm, và để buồn...
    Còn với cái tâm trạng lơ lơ lửng lửng của tớ bây giờ, thì cái tiết trời này đặc biệt dễ chịu. Rất thích hợp để xách xe chạy lang thang, suy nghĩ vẩn vơ, và... tự cảm thấy sự cô độc..., hoặc là cố tình cảm thấy thế chăng?
    Ai cũng bận. 1 ngày cuối tuần bận rộn đối với mọi người, chẳng ai rảnh để đi cùng mình. Ừ, mà biết đâu như thế lại hay hơn. Mình sẽ được 1 mình, sẽ được lang thang 1 mình, được suy nghĩ vẩn vơ 1 mình, và phải thế thì mới cảm nhận được cái sự cô độc nào đó mà mình đang tưởng tượng ra chứ. Cuối cùng thì hoá ra mình lại là kẻ vô công rồi nghề nhất. Có việc để làm đấy, nhưng đầu óc đi chơi rồi. Chẹp... Thì thôi... Đâu phải lúc nào cũng có gió se se lạnh như thế này, nắng nhẹ tênh và vàng như một ly nước chanh mật ong... ngọt ngào và quyến rũ đến dường kia... Cứ xem như là mùa thu... Sẽ lại đi trên những con đường quanh năm lá vàng rụng... Sẽ lại đến những chốn rất thân thuộc xưa kia để nhớ lại rất nhiều chuyện tưởng chừng đã quên...
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Bệnh.
    Nằm bẹp trong góc phòng .Thèm một tiếng chuông điện thoại reo mà không có.Thấy quanh mình thừa thãi sự cô đơn và những khoảng trống.
    Nhắn tin cho anh một câu cũ mà chỉ anh và em biết.Chỉ khác là em đã đổi số,cũng như trong 2 đứa mình có một người đã đổi thay.Anh có nhận ra không mà sao không thấy trả lời?
    Mệt mỏi.
    Trong cơn mê cũng chỉ có sự im lặng kéo dài ....
    Angela
  8. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn Chủ nhật...
    Nhận được tin nhắn của một người bạn rủ đi đá cầu. Khi ra đến nơi thì chẳng có ai. Nhưng cũng nhờ thế nên ta mới có một buổi sáng ngày Chủ nhật thảnh thơi. Những con đường Sài Gòn buổi sáng hơi se lạnh. Hàng quán vẫn còn thưa thớt.
    Dạo vòng quanh hồ Con Rùa, rồi thẳng đến Nhà thờ Đức Bà xem mọi người đi lễ. Cảm giác yên bình không phải lúc nào cũng có được ở thành phố phương Nam nhộn nhịp này... Chỉ ước gì có một người bạn để cùng chia sẻ...
    I think, that I am
  9. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    lúc nào cũng tự nhủ , phải cứng rắn lên nhóc ah , hu hu hu , nhưng mà càng cứng rắn thì lại còn mềm yếu ...hmmm nói nhăn nhít gì dzậy chòi
    hum nay tự nhiêu lại có mưa phùn .... những ngày mưa ...chắc phải đổi chữ ký lại wé .
    những ngày mưa
  10. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi đời là thế, vui buồn không như mình muốn. Một ngày, cô bé online gặp lại người bạn bấy lâu thân thiết, cô bé vui, hí hửng, quên rằng nếu không bắt gặp được hắn trên mạng thì hắn cũng sẽ không bao giờ tìm cô, không bao giờ......Ừ cũng đúng thôi, mọi chuyện đều do ban đầu cô chấp nhận, cô chấp nhận chơi với hắn ván cờ, dẫu biết rằng ,mình thua.
    Đau
    ham sống sợ chết, tớ là vậy đấy!!!!

Chia sẻ trang này