1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT PHÚT ... LÃNG MẠN !!!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi khanhthi, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bosuadongdong

    bosuadongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi ko còn biết lãng mạn là gì nữa...Hình như mất khái niệm roài...hic....Cứu Đông Đông với mọi người ơi....
  2. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    tối chạy trên những con đường vắng xe, tự dưng ..cảm nhận được SG lãng mạn như thế nào. Những dãy phố đã tắt đèn, chỉ còn thưa thớt vài căn nhà sáng đèn bán tạp hóa, cái mùi thoang thoảng của những tiệm thuốc bắc ..chà , không lẫn vào đâu được
  3. Catinate

    Catinate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tim nó bị xơ mất rồi thì chằng kiếm đâu ra nổi một giây lãng mạn chứ đừng mơ đến tận 1 phút ( gấp 60 lần lận ấy nhé ).
    Sợ lắm lắm , ghét lắm lắm từ "đa cảm".
  4. RaR

    RaR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cả tháng nay suy nghĩ rất nhiều , mình có yêu cô ấy không ? Cô ấy có thích mình không ? Nhiều lần ngập ngừng muốn nói ... nhưng lại thôi , lúc thì rất vui và phấn khởi , lúc thì lại buồn nhìn mưa rơi . Cái cảm giác buồn khi nhìn mưa rơi thật đặc biệt , làm cho con người ta cứ lâng lâng , mê mang như lạc vào giữa không trung , 1 trạng thái không có phương hướng , lạc lõng cô đơn chỉ mình mình biết , chỉ có bản thân mình mới hiểu , Con người cứ hay đỗ lỗi cho là mưa buồn , nhưng mưa đâu biết buồn , phải chăng do tâm trạng người buồn nên làm mưa buồn theo chứ mua nào biết buồn , mưa đâu có lỗi gì , vậy tại sao ta cứ hay đỗ lỗi cho mưa . Mưa ơi , mưa cứ rơi để cho người ta được ... tắm mưa .
    Được RaR sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 13/06/2004
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    "...sẽ đến một ngày,em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác...nỗi buồn của mùa mưa khác...ngày anh ra đi,rời xa căn nhà cũ...chiếc áo sờn vai đã thay màu mới...."
  6. Catinate

    Catinate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    bạn khanhthi thích Phú Quang chứ ?
    tớ đây cực kì thích nhạc Phú Quang, có điều xung quanh tớ thì ko nhiều người giống tớ.
    bài "Có một ngày" ấy thể hiện sự thay đổi thay thật, khi trong lòng thay đổi thì vẻ ngoài cũng đổi thay.
    hix, nhớ!
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Thường thì những người trẻ ít thích thể loại nhạc này lắm.Mấy đứa cùng lớp còn kêu tớ "chảnh" vì tớ ko thích mấy ca sĩ trẻ bi h.
    Caheo_ khoe với tớ quyển sách (tớ cũng ko nhớ rõ tên)"Những điều đổi thay khi ta thay đổi".Tớ cũng ko thích đọc vì thích nó tự nhiên hơn."What will be will be" mà.Chúng ta không biết chuyện gì có thể xảy ra với mình trong chuỗi liên khúc lạ thường cà bất ngờ của cuộc sống.Tuy nhiên,ta có thể quyết định những gì xảy ra bên trong con người mình,cách nhìn và cách chúng ta đón nhận chúng cũng như chúng ta sẽ làm gì với chúng-và đó mới chính là điểm mấu chốt.
  8. Catinate

    Catinate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    thái độ sống của bạn quyết định rất nhiều những thất bại hay thành công trong cuộc đời bạn, hihi, ăn cắp "ko nguyên văn" trong sách ý mà, tớ đang tìm lại được mình, dzui dzui.
    type cái gì lãng mạn nhỉ?
    "rồi em khóc vì đốm nắng lăn trên vạt cỏ
    vì viên đá dần tan trong ly nước mùa hè "

    quá lãng mạn ,
    và còn nhiều hơn lãng mạn trong cái "tưởng chỉ là lãng mạn ấy"
    * Đang tập nói nhiều.
    Có thắc mắc : bạn nào giúp tớ "thông suốt" hình ảnh con ngựa trời trong clip bài "Có một ngày " ấy mang ý nghĩa gì với.
  9. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    "Khi những lời gió trăng ko còn
    Ta se về thắp hương tình son
    Nghe tóc mềm khẽ vương vào gối xưa
    Nhớ em mềm trong giấc trưa
    ...."
    Nghe đi nghe lại bao lần rồi vẫn chưa hiểu hết được...

Chia sẻ trang này