1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phút ngẫu hứng

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ladthuan, 25/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Có lúc mong mùa xuân đến thật nhanh
    Có lúc mong thời gian trôi thật nhanh.
    Có lúc muốn tình yêu đến thật nhanh
    Và mong em đến thật nhanh..
    Mùa xuân trước tôi và em.
    Gặp nhau lại phải chia tay tức thì.
    Thời gian vô tình quá
    Tiếng yêu thương chưa kịp nói hết lời
    Tôi lại nhớ nụ hôn em ngày ấy.
    Sao ngọt ngào, đằm thắm khó quên
    Khó có lời nào dành miêu tả
    Tôi để nguyên trong nỗi nhớ cho em.
    Trời vào thu, nắng bắt đầu tắt.
    Hàng cây bắt đầu thay sắc lá.
    Và thời gian vẫn vô tình lặng lẽ.
    Để cho màu xanh lúc em về.

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  2. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là sóng gập ghềnh
    vì yêu mà phải băng mình vượt qua.....
    tinh yeu khong co tren doi neu mot ngay ....vang bong anh
  3. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình yêu của anh là duy nhất
    Dành cho đời và để tặng riêng em
    Thì anh ơi hãy tin lời em nói
    Suốt đời này em mãi mãi yêu anh.....
    tinh yeu khong co tren doi neu mot ngay ....vang bong anh
  4. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, tự nhiên thấy buồn, đầu óc chẳng bao giờ để lọt 1 câu thơ..vậy mà tự nhiên nhớ hết cả 1 bài ngày xưa em đọc.Mà hình như em chỉ đọc cho anhnghe có 1 lần em nhỉ?Anh đừng thế nữa nhé anh
    Đừng nhìn em với đôi mắt chẳng còn hạnh phúc
    Một lời yêu bây giờ đâu phải lúc
    Chỉ làm em day dứt không yên....
    ............................
    Tình yêu cũ đâu còn vẹn nguyên..và em đã quên rồi... tại sao?

    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
    Được changthichgi sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 03/08/2003
  5. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Tối buồn lượn lờ trên phố.
    Thấy phố phường tấp nập người đi.
    Mùi hoa sữa thoang thoảng theo gió
    Sao chẳng thấy mùi thơm diệu kỳ.
    Vào quán Chat, tìm phút giây khác.
    Mong rằng em có Chat tối nay
    Cửa sổ chat có nhiều nick sáng
    Chỉ riêng em không có sáng mà thôi
    Đâm đầu vào chat, nhiều người quá
    Nào Huyền Dũng, nào Huyền Trang86
    Nào Phương hấp, Tú bệnh, Anh-sao-xanh.
    Người muốn gặp thì lại chẳng thấy đâu
    Quán Chat đông người, vào lại ra
    Mấy cô bé lao xao hỏi máy
    Mấy anh chàng gọi thuốc với trà.
    Anh chủ quán, phục vụ toát mồ hôi
    Ngoài đường, tiếng xe vẫn vội vã.
    Những cặp tình nhân lượn lờ hết tối.
    Họ đi đâu sao vui vẻ lạ kỳ
    Chỉ còn tôi, với máy tính, màn hình.

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  6. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129

    muốn nói mà sao không dám nói
    thiệt anh khó nói lắm em ơi!
    tình anh gửi cả vào đôi mắt,
    chỉ biết nhìn em mãi mãi thôi!

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  7. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Có nổi buồn xin gửi lại nơi đây
    Trao tất cả cho một người con gái,
    Và xin hứa ngày về ta sẽ lấy
    Cả tình người với nỗi buồn chia xa!!

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tớ không phải là kẻ làm thơ chuyên nghiệp. Nhưng đọc đoạn thơ này thấy hay. Xin phép tác giả, cho tớ viết thêm vào nhé.

    Đón em về trong một buổi sớm mai
    Ngập ngừng như lần đầu tiên gõ cửa.
    Anh rộn ràng..
    ..như không hiểu vì sao.
    Nắng phai màu và chìm vào mắt em
    Anh bối rối như 1 kẻ hành khất.
    Lặng thinh....
    ....đứng nhìn...
    Gió mơn man như một cặp môi gần
    Anh giơ tay như chực giữ lấy.
    Cho riêng mình....
    .....rón rén một nụ hôn.
    Đón em về một sớm mùa đông
    Muốn dang tay tìm một hơi ấm
    Thuở ban đầu...
    .... e ấp trao nhau.
    Gói nỗi buồn vào ngăn trái tim
    Ta thắt bằng sợi ruy-băng bỏ ngỏ
    Hẹn em ngày về ,chúng mình cùng mở
    Ai xa xôi...
    ...bỗng thật gần.

    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.

    Được global sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 17/08/2003
  9. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Màn đêm buông, sóng biển rì rào vỗ.
    Giúp con thuyền neo đậu có lứa đôi.
    Đêm lủa trại, khói mờ ra nước mắt
    Lại nhớ , nhớ phường trời xa ấy.
    Sóng biển kia có bao giờ im lặng
    Vỗ mạn thuyền, họ âm thầm trò chuyện
    Ước mơ tôi bay đi theo chiều gió
    Đến nơi nào em có biết hay chăng?

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....

    Được ladthuan sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 22/09/2003

Chia sẻ trang này