1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phút nghĩ về TÌNH BẠN

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Một phút nghĩ về TÌNH BẠN

    * Love is like the wild rose-biar
    Friendship is like the holy-tree
    The holy is dark when the rose-biar blooms
    But which will bloom most constantly?
    * What is a friend?? I will tell you: It is a person with whom you dare to be yourself ( Frank Cranne )
    * Noman is the whole of himself, his friends are rest of him (Harry Emerson)
    * A friend is someone who knows all about you and just the same (John Lennon)
    * A friend is the one who come in when the whole world has gone out (Grace pulpit )
    * Friends are people you can talk to without words, when you have to (Elvis Presley)
    * One who looks for a friend without faults will have none.
    * Friend is ............................

    To Love is To Live and To Live is To Die
  2. FCBARCELONA

    FCBARCELONA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.283
    Đã được thích:
    0

    Tình bạn cũ thật là đẹp đẽ và phong phú,Êm ái như ngà voi cũ Dịu ngọt như rượu vang lâu đời, óng ánh như thảm len,Nơi mà ánh sáng cứ mãi nấn ná, thân thương và lâu bền

    Beautiful and rich is an old friendship,Grateful to the touch as ancient ivory, Smooth as aged wine, or sheen of tapestry Where light has lingered, intimate and long.

    Trong sự quyến rũ của tình bạn, người khiêm tốn trở nên táo bạo, người nhút nhát trở nên tự tin, người lười biếng trở nên năng động hoặc người nông nổi trở nên thận trọng và thanh thản.

    Under the magetism of friendship the modest man becomes bold, the shy, confident, the lazy, active, or the impetuous, prudent and peaceful
    Linh- I miss you.
  3. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Các bác chơi "một fút..." mà em dịch xong mấy bài của các bác mất gần tiếng. Lần sau nhớ dịch luôn nhé, em ko chịu nổi nữa rồi!
    magnetic
  4. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    h mới thấy mình ngu tiếng anh wé chỉ được giỏi tiếng em thôi

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  5. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Các bác giỏi tiếng anh wa' đấy!, khi nào phụ đạo cho tui vài tiếng nha!
    Yêu anh nào yêu mình
  6. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    đừng nói một phút ! hãy nói cả đời về tình bạn thì đúng hơn ! đó chỉ là mấy câu châm ngôn vớ vẩn thôi ! cuộc sống hàng ngày cho ta nhiều kinh nghiệm hơn !
    ngocthang
  7. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, để tìm thấy những người bạn tốt ta có thể phải mất cả đời. Một phút là khoảng thời gian quá ít để nghĩ về tình bạn.

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  8. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Một phút đó chính là 1 phút tình bạn dễ rạn nứt, bởi 1 phút đó sẽ dễ nghĩ đến những sai lầm của bạn!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Những câu châm ngôn là những đúc rút, những king nghiệm từ cuộc sống mà các thế hệ đi trước đã để lại cho các hậu duệ sau này. Nếu nó ko mang 1 ý nghĩa nào, ko fải là những bài học đáng để chúng ta ngẫm nghĩ , chắc chắn ko sớm thì muộn cũng bị thời gian đào thải
    Đôi khi cuộc sống quá vồn vã, vội vàng, Con người chạy theo đòng tiền, lợi nhuận. Họ chỉ biết lao vào cuộc sống, bị cái guồng quay của cuộc sống. Và đôi khi họ ko làm chủ được bản thân, điêù đó đã dẫn đến những hành vi sai lầm. one đã từng chứng kiến nhiều đôii bạn thân mất đi tình bạn thậm chí đã biến thành kẻ thù của nhau vì những hiểu nhầm vô cùng nhỏ bé. Đã đành nếu nói về tình bạn thì nói về cả đời cũng ko hết, nhưng ở đây one chỉ muốn các bạn hãy tạm dừng lại cái cuộc sống vồn vã thường ngày, dù chỉ 1 phút thôi, để chúng ta cùng nghĩ về tình bạn. one ko muốn bất kì ai trong chúng ta mất đi cái quan trong nhất trong cuộc đời đó là TÌNH BẠN
    To Love is To Live and To Live is To Die
  10. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Tình iu tuyệt vời
    còn tình bạn thì tuyệt diệu
    God will bless you and me

Chia sẻ trang này