1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phút nghĩ về TÌNH BẠN

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật tuyệt vời nhưng cũng thật nguy hiểm, nó có thể lấy mất của bạn tất cả: sự tự do, tinh thần...nhưng tình bạn thì thật nhẹ nhàng. Có thể ví tình bạn như cái bơm xe đạp, còn tình yêu như cái lốp xe đạp, tình bạn là bàn đạp bắt đầu của tất cả, tình yêu lớn dần nhưng cũng có thể nổ tung!!!
    Ch@ien
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả, những người bạn tốt sẽ giúp chúng ta đứng vững hơn trong cuộc sống. Thế nhưng tình bạn muốn bền lâu thì cũng cần sự chân thật, giả dối sẽ làm tan vỡ tất cả
    I found you !!! my best friend.....
  3. babymilk

    babymilk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    love is not enough,friendship is forever
    các bạn thấy không?tình yêu không thể tồn tại nếu không tồn tại tình bạn trong đó...điều đó càng cho ta thấy tình bạn thiêng liêng đến mức nào.Yêu thì có thể bỏ nhau như ngoé,còn đã gọi là tình bạn thì luôn vì nhau........
    babymilk
    ...
  4. babymilk

    babymilk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    love is not enough but friendship is forever....
    các bạn thấy không?tình yêu không thể tồn tại nếu không có tình bạn trong đó.Yêu nhau chán thì bỏ nhau như ngoé rồi có khi còn coi nhau là kẻ thù...còn đã gọi là bạn thì luôn vì nhau,luôn sát cánh bên nhau...thiêng liêng lắm phải không???
    babymilk
    ...
  5. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    như thế này có vẻ hơi bôi bác tình yêu quá nhỉ?????????
    ...to love once again....!!!
  6. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    hìhì chẳng có ý kiến gì ..chỉ có thể nói : từ tình iu chuyển sang tình bạn thì dễ ..but từ tình bạn chuyển sang tình iu thì khó khăn vô cùng

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  7. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    "Có những người dành suốt cả đời để đi tìm chân lý, nhưng thực ra mỗi con người sau khi sinh ra là đã có một chân lý có tên gọi là tình yêu"
    - Trích -
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  8. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    và một lần nữa Melffice vẫn bảo vệ tình yêu....như vậy có thể thấy rằng Melfice đang yêu và hình như yêu đơn phương....Melffice đâu rùi giới thiệu đê
    Tui luôn ủng hộ bác
    God will bless you and me
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    To ai đó: Một lần jemibaby, mãi mãi jemibaby
    To Love is To Live and To Live is To Die
    Được one-courage sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 18/07/2002
  10. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hề các bác nhìu ng có ng yêu nhỉ ,em giờ vẫn cô đơn lẻ bóng.Mà các bác mới 85(như em) ,yêu sớm làm gì ,đời còn nhìu thứ hay lắm .Em thích càng có nhìu bạn càng tốt ,nhưng để có 1 ng yêu thì đó là cả vấn đề đáng phải suy nghĩ (tất nhiên là về sau này) .Vì thế các bác chớ nóng vội kẻo hỏng việc.
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ

Chia sẻ trang này