1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phút nghĩ về TÌNH BẠN

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    ui za, box mình vui qua nhẩy nhưng em nghe mọi người nói là chúng ta chỉ nên chơi với bạn bè cùng tuổi thui , còn love phải là đàn em hoặc là các chị ấy nhẩy hi, nói thế chứ bạn gái mình lại là dân trâu chính gốc đó chớ , nó còn sinh trước tui 225 ngày đó nữa chớ hêh ,nên quan hệ ở đây cũng công khai đi nhớ!!hiiii
    (mình hả, mình được giải toán bạn a,--theholloman hi)
    Thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  2. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    không có ý kiến

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  3. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hơ hay nhỉ tình bạn là gì nào mà mọi người lạichuyển chủ đề nhanh thế không biết.Mọi người bây giờ nên suy nghĩ cho tương lai đi chứ bây giờ mà ngồi bàn chuyện yêu đương thì đến bao giờ mới lo học hả?Mọi người nè mấy vị định thi trường nào chưa em thấy mấy vị lo yêu quá hehe không hiểu thế nào?


    truong quynh
  4. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy thế đấy ạ ,iu bây giờ là toi luôn .Còn một năm nữa thui , sau đó tha hồ iu .
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
  5. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng hiểu tình bạn nó ra sao nữa, bạn thân của tui chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà đứa này thfi ghét đứa kia, ko bao giờ đi chơi chung, SN thì phải tổ chức thành mấy lần, mỗi lần đi với 1 đứa, đúng là khổ, mà chúng nó hoc cùng lớp cũ cơ. Ai quân sư cho tui được ko, để tình trạng này thì chết mấy.
    Mất tình yêu, còn tình bạn
    Mất tình bạn, cũng chẳng còn tình yêu
    FRIENDSHIP NEVER ENDS
    Tell me why we have to cry
    And not try
    When there's so many things we can do
    To help this troubled world start a new
  6. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    yêu là chết, yêu là hết mà ai cũng muốn chết , ai cũng muốn hết
    ác thật đó,. đừng lao đầu vào nữa nha
    Thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn là cơ sở vững chắc của tình yêu .
    Thử nghĩ xem tôi đã làm gì để bạn đối xử với tôi như vậy??? To Live Is To Lie
  8. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó ,thế cho nên ................................
    HAVATAGE
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Một phút dành cho tình bạn nhưng mà tới 4 trang của topic lại dành cho tình yêu....woa...không thể nào.Phải chăng tình bạn rồi bắt buộc fải đến tình yêu???vậy tình yêu mới là quan trọng à??tình bạn quan trọng hơn chứ.
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    [​IMG]
  10. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

    Người ta bảo " Người với người sống để yêu nhau"
    Xem ra cũng có phần đúng.

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.

Chia sẻ trang này