1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phút nhìn lại mình:D

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tanthanhloan, 07/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanthanhloan

    tanthanhloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Một phút nhìn lại mình:D

    e hèm em nhìn lại em tý chút...
    Soi gương cũng thấy đâu đến nỗi nào chỉ mỗi tội hơi béo hơi thấp hơi xấu một tý...:D
    nhìn lại
    nhìn thấy mình thay đổi ,uhm thay đổi thật ngông hơn ,bất cần đời hơn:D
  2. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    thế là tốt rồi, khi nào nhìn lại mà thấy thân tàn ma dại mới đáng nói chứ, chúc mừng chúc mừng
  3. tanthanhloan

    tanthanhloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thì em khác thật rồi..chính em cũng ko nhận ra em,em đã thay đổi ,thay đổi một cách chóng mặt...chẳng biết điều này là tốt hay xấu nữa...
    em đã cho bộ tóc dài ời là dài của em đi vào dĩ vãng và chơi một kiểu tóc trông như ma nơ canh ý...
    em trông em cứ làm sao ý :((.........................................
  4. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    giống như vừa lột xác chăng, thoát khỏi cái lớp vỏ bọc cũ để làm 1 cái vỏ bọc mới, cũng hay đấy chứ
  5. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy là chính mình, sống theo cách bạn thích, như vậy thoải mái hơn.
  6. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Uh thì mình có thay đổi, hay như mọi ng nhxét thì 180 độ luôn trong style. Có sao nào? Sao cứ hay bận tâm mỗi khi ngta bận zì thế >"<
    Mình ko thích ai đó bàn luận hay nói zì đến style của mình cả. Nó cũng nhất thời nắng mưa (theo mình) thế thôi. Mọi ng thích! ok, nhưng mình ko thích nge mọi ng nói lại. Nói chung chả thích ai khen cả, cứ chê đi, dễ nge
    Nó thoải mái, thế thôi!
    Nhưng con ng mình vẫn thế. Vẫn là 1 bà zà khó chịu
  7. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    có j đâu, đôi khi cũng cần thay đổi ko khí1 chút cho khỏi ngột ngạt
  8. tanthanhloan

    tanthanhloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    uhm.mình muốn một chút thay đổi,nhưng lần này hơi wua rồi :(( sẽ có rất nhiều lời phán xét ,trời ơi ai cũng bảo tò mò wua :(( và phán xét
  9. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng nhận ra mình là con người vô cảm.
  10. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Có một phút thôi ah? Tớ e là ko đủ đâu

Chia sẻ trang này