1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phút sai lầm nghìn thu ôm hận !!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovely_boy, 23/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely_boy

    lovely_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Một phút sai lầm nghìn thu ôm hận !!!!!!!!

    trong tình yêu chuyện như vậy là rât nhiều, rất bình thường trong thời buổi hiện nay.
    vậy làm thế nào để phòng tránh chuyện này, trong chúng ta ai đã từng như vậy hãy phổ biến để cho bà con được biết kinh nghiệm còn phòng tránh
  2. ttvn_fan8x

    ttvn_fan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Biết là sai mà cứ làm vì nó ====> sướng !!!! O* mà bạn lovely_boy nói sai việc gi` cơ chứ !!!! Tớ cứ hiểu là.................NGƯỢNG quá !!!!!!!!
  3. lovely_boy

    lovely_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    à , thế theo bạn thì chuyện gì có thể làm chúng ta ôm hận nghìn thu trong tình yêu ?
  4. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Tớ có cô bạn lỡ dại với người yêu ! Giờ mang theo .cái bụng TO tướng ...chẹp !!! chẹp !! rõ khổ !! Cưới rùi hãng "ấy" ! Cũng nhiều hoàn cảnh lắm, lúc muốn tránh cũng "khó" . Nhưng chỉ thiệt các bạn nữ thôi. Con trai thì không thiệt hại gì cả ( một xíu)
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    sao mà không thiệt chứ với những kẻ chăng hoa thì không nói làm gì, chứ với những người yêu thạt lòng thì cũng như con gái thôi, sẽ phải sớm làm father, phỉa sớm lo tioan cho gia đình, bao nhiêu hoài bão bị bỏ lỡ nè hehhe nhưng mà nói chung là ngu thì chết, ai bảo không nghĩ trước khi làm chứ, cho chít, đáng đời
  6. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó nếu sống ở nước ngoài thì được còn ở Việt Nam mà làm chuyện đó trước khi cưới thì sẽ bị rất nhiều phiền phức.....
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hehehe làm gì mà nói quá thế , đời người được bao nhiêu năm , thôi cứ làm tròn 100 năm đi nhé , nghìn thu , nghe nó khủng khiếp lắm lắm lắm ý
    Thực ra cũng còn tuỳ từng người , đk và hoàn cảnh , cũng còn tuỳ cả nguyên nhân nữa .... Nếu gặp người hiểu biết và có thể thông cảm thì okie , còn không thì phải chịu thôi chứ biết làm sao .... Nói tóm lại là nên suy nghĩ kĩ trước khi làm 1 cái gì đó và phải tính đến cả khả năng xấu nhất của việc đó , xem mình có chịu được không , nếu không thì nên stop ... Còn có thì xin mời tiếp tục .... Và khi xảy ra khả năng nào đi nữa cũng chẳng phải ân hận , chính xác không được ân hận !
  8. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi , càng làm thì càng sướng chứ sao mà phải ân hận, là một thằng đàn ông, đã làm chuyện gì thì không bao giờ ân hận . Mà cái chuyện lên giường với bạn gái trước khi cưới thì là chuyện bình thường, có gì đâu mà phải ầm ĩ lên thế nhỉ ?
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Bụp cho bây giờ !!! Phải gùi...ôm cái ba lô trước bụng...xấu mặt cũng là girl, đau khổ cũng là girl...sinh đẻ cũng là girl...bị chồng sau này mắng chửi cũng là girl...Mấy you ỷ mình làm con trai, không bị gánh trách nhiệm nhiều nên cứ phát biểu vô trách nhiệm dzị đó...
    Hùm...không phải 1 phút, mà là 1 giây...chỉ một giây thì.....đúng là ôm hận ngàn thu....Ca sĩ Hồng Nhung là một ví dụ sáng tỏ nhất á...
  10. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôm hận ???
    ùhm...với con gái thì có thể là như thế, nhưng...khi yêu thì hãy để không phải nói lời "nếu như..","giá như..." chứ. Nếu như chuyện ấy xẩy ra thì cũng là kết quả của tình yêu, bạn hối hận sao ??? Nếu sợ sau này hối hận thì đừng có làm, trước lúc làm chuyện gì cũng suy nghĩ kỹ đi chứ.
    ôi...nói vậy thôi chứ có ai biết chuyện gì sẽ xẩy ra đâu, vấn đề là 2 người cùng yêu, cùng tôn trọng và gìn giữ cho nhau. Hơn nữa, người đàn ông đứng ở trên đời thì phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra, có như vậy thì cái hận chắc cũng không đến nỗi nghìn thu mà chỉ vài...tháng là hết đấy nhỉ !

Chia sẻ trang này