1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phút sai lầm nghìn thu ôm hận !!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovely_boy, 23/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    he he he , nói một câu tóm lại là ngu thì chết bệnh tật gì đâu mà kêu ca, mà trong chuyện này thì đáng trách hơn cả là các girl thôi, con trai không có tội tình gì mà phải chịu trách nhiệm cả. vì trách nhiệm mang thai và làm mẹ là trách nhiệm của đàn bà chứ không phải của đàn ông. Ai bảo không giữ mình. để cho con trai nó phệt, rồi mang bầu còn kêu ai nữa .
    mình còn không giữ được cho mình thì còn trách ai
  2. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Chop đã xem hết ảnh cảu Ca sĩ Hồng Nhung chưa? Đã xem đánh giá trên www.tintucvietnam.com chưa ??? Đó là cuộc sống xa đoạ và nó kéo dài chứ đâu phải 1 giây !!!!!! CHOP xem hết hình của Hồng Nhung thì biết ....giống diễn viên .....XXX quá
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ anh hơi khắc khe với HN rùi...dù sao chỉ cũng tội nghiệp muh...
    Lỗi lầm của chị là đã đi qh với lầm người ...Nếu có ý định gạt gẫm thì lỗi của chỉ chính là gạt chúng ông trời ơi đất hỡi, không tìm người ngốc hơn để gạt....49 gặp 50.... Nhưng dù sao con gái mà bị như vậy thì cũng nên tha thứ, và thông cảm...hơn là chửi người ta muh...
    Là con gái với nhau thấy một số bạn chửi HN em thấy không nên tí nào...
    Trở lại vấn đề...sao con nít thời này quậy quá...Nghe mẹ Chop kể ở vn hiện giờ hs cấp hai rủ nhau vào nhà trọ nhiều lắm...Chả bù lứa tuổi 80-85 chưa xi nhê gì....
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    nếu như người con trai là người có trách nhiệm và yêu thật lòng thì có gì mà phải ôm hận. có điều là nhanh chóng mà cưới đi để người con gái đỡ bị thiệt thòi khi người ta xì xèo là ăn cơm trước kẻng thôi. dẫu biết là thời đại tiên tiến người ta thoáng hơn, nhưng mà miệng lưỡi thế gian cay độc, nhiều khi không thể chịu nổi. còn cái loại con trai đã ngủ với người ta rồi mà lại quay lưng đi, dù người ta không dính bầu, thì chẳng còn gì để nói

Chia sẻ trang này