1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phút say nắng

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi manly_202, 16/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Một phút say nắng

    hình như trong mỗi con ng , ko ít thì nhiều, đôi khi luôn cảm thấy mình có một phút ko là mình, cái đó ko thể gọi là tình yêu, cũng chẳng thể nói là tình bạn ,cảm xúc. hình như nó là từ đó. nó đến nhanh như tên bắn, đôi khi chỉ cần 3 phút tạo nên 1 cái nhìn, 3 ngày tạo nên 1 cảm xúc và 3 tuần... tạo nên cái gì có trời mà biết. chỉ bạn biết rằng, bạn thấy hạnh phúc, bạn thấy say say , và bạn bị cuốn vào vòng xoáy đó 1 cách nhanh chóng, mơ hồ thậm chí làm tổn thương một ai đó, mà nếu bình thường bạn sẽ ko như thế.
    và điều tôi đang thắc mắc liệu rằng cái đó có tồn tại lâu ko ? và biết bao giờ thì nó bình thường trở lại ?
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Say nắng à? Mùa này thì ít bị say nắng rồi, nhưng vào mùa hè chắc tình trạng này thường dễ xảy ra, nhất là đối với những ai có sức đề kháng kém!
    Mà nói chung là chỉ có những người có sức đề kháng kém mới dễ bị say nắng thôi.
    Phương pháp điều trị: tập trung vào một mối!
  3. Vuanoidoi7

    Vuanoidoi7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cô này bị ẩm ương à
    Chẳng ăn nhập gì cả
    Một mối rì
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Ẩm ương là một biểu hiện của bệnh say nắng.Triệu chứng đầu tiên của bệnh này là người hơi sốt, tim đập nhanh, cổ họng khô và lúc nào cũng khát nước, trong giai đoạn này nên tìm 1 người đã lập gia đình để hỏi về cuộc sống của họ, bệnh sẽ tự khỏi.
    Nếu không cứu chữa kịp thời, người bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn 2, Lúc này người bệnh trông rất hồng hào khoẻ mạnh, mắt thì long lanh, miệng thì chúm chím (kể cả khi ngủ), Có thể lang thang hàng giờ liền để nhặt lá và đá ống bơ nếu chẳng may tìm thấy 1 cái ống bơ tội nghiệp nào đó, Ở những người có sức đề kháng yếu, các virus say nắng còn có thể tấn công vào bán cầu não trái, kích thích khả năng ngôn ngữ ở đây và làm cho người bệnh viết ra những dòng mà họ gọi là thơ.Trong giai đoạn này người bệnh cũng tạm thời bị mù màu vì họ chỉ nhìn thấy duy nhất 1 màu hồng, đã có rất nhiều tai nạn thảm khốc xảy ra khi những người bị say nắng nhìn thấy đèn xanh mà không chịu đi. Nhưng rất may là tình trạng này không kéo dài, các bệnh nhân hoặc tự khỏi, hoặc bị nặng hơn, tức là chuyển sang giai đoạn cuối.
    Giai đoạn cuối là giai đoạn ẩm ương(), Đây là tình trạng không thể cứu vãn mà nếu gọi nôm na theo cách gọi của các cụ là hết thuốc chữa hoặc bệnh viện từ chối đào tạo.Còn nếu gọi theo chuyên môn thì giai đoạn này được gọi là chết lâm sàng, tức là còn sống sờ sờ ra đấy nhưng sắp sửa bị mất tự do hoặc đang và đã mất tự do thì cũng xem như chết rồi.
    Để phòng tránh căn bệnh này mọi người chỉ cần làm 1 động tác là đội vào cái bên trên cái cổ 1 cái mũ, thế là ổn.(Tiện đây cũng xin giới thiệu cửa hàng mũ số 7 đường Độc thân, Thành phố Độc thân. Rất hân hạnh được đón tiếp)
    Bác sĩ Hoa súng
  5. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi, các bác có thấy...
    À đây rồi!
    Khổ quá! Cứ thế này thì bao giờ mới khỏi bệnh cho được.
    Các bác biết ko, cứ vô tình không để ý đến là "nó" lại trốn biệt.
    Mà chẳng hiểu "say nắng", "say gió" thế nào mà người cứ lẩn thẩn, ẩm ương thế đấy.
    Suốt ngày đi nhặt lá, đá ống bơ
    Lại còn đi lang thang và hay giả danh bác sĩ Hoa Súng để lừa gạt mọi người nữa
    Để em lôi "nó" về cho các bác sĩ khám nhé, đến giờ khám bệnh rồi mà tìm hụt hơi mới thấy.
    Bực mình quá
    Thôi chào các bác nhá
    Nào đi về phòng khám ngay
    Rõ là ẩm ương
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Vầng, iem về
  7. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi ... NGẤT ...!!!
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Súng Súng, bác sĩ Hoa Súng đâu, quay lại bẩu cái, hô hấp nhân tạo cho đồng chí bệnh nhân này rồi về đâu thì về, nhá. Con cái nhà đến là hóng hớt, thấy người ta say nắng với nhau cũng xí xớn lăn đùng ra đấy. Này thì ngất này........
  9. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi ... Tại cũng bị say nắng ( lây bệnh ) nên hóng hớt tý. Các bác chữ hộ em cái bệnh này cái nhé Từ hôm do offline du xuân cùng KBC nên nó mới ra nông nỗi này đấy.............
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Say nắng say mưa gì thì cũng nằm ra đấy cho bác sĩ Hoa Súng hô hấp một tí rồi chẩn đoán bệnh sau, nhá. Lão ta rình cả ngày mới có đứa xí xớn lăn đùng ngã ngửa ra đây, nhà chú có mà chạy đằng giời. Lão này vốn là MD thất nghiệp của Đuổi hình bắt chữ, vốn sẵn máu vừa gian vừa D nên tranh thủ kiếm cơm bằng nghề bác sĩ hoa.... pằng chíu. Thôi thì chú cứ nhắm mắt đưa một số thứ ra rồi tiếp tục bắt mạch kê đơn nhá, bệnh này là y học sắp sửa bó toàn thân đấy.

Chia sẻ trang này