1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phút say nắng

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi manly_202, 16/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ai bảo chỉ có những ng có sức đề kháng kém mới say nắng, có ng trai tráng đàng hoàng, cao to "nực nưỡng" vậy mà vẫn ngã cái ruỳnh đấy thôi. mà này, tiện thể bác cho em hỏi dòng giống nhà bác trc kia có liên quan đến thầy lang băm, ở phố khoai băm ko ah ?
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Không em ạ, nhà bác không có truyền thống này. Bác chỉ nhận ra sở trường làm thầy thuốc của mình vì cảm khái cái nhân tình thế thái thôi...Hỡi ôi, đời người như cánh bèo, thân phận và tình yêu cũng như cánh phù dung, trăm năm không dài bằng 1 cái chớp mắt, Hà cớ gì mà nhân gian cứ nghiêng ngả bởi 1 chữ tình? Hỡi ôi là sóng hỡi ôi là nắng.... Say sóng say nắng là cái hỡi ôi...Khà khà...Làm chén trà đê ....
  3. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Say nắng mới say mưa, không hiểu BS-HOA SÚNG nhà ta còn khám được những bệnh say gì nữa. Mà người ta bảo dao sắc không gọt được chuôi , cấm có sai. Khám người đâu biết mình đang say.
    Không hiểu BS có bị say hay không ? Mà nếu say thì em đề nghị bác ngừng hoạt động ngay, kẻo tiêm nhầm thuốc là bà con nhà mình say nhau hết đấy. Bán cái kim tiêm của bác đi kiếm tiền uống trà
    To Manly : Đông ý, ai bảo chỉ có những ng có sức đề kháng kém mới say nắng, có ng trai tráng đàng hoàng, cao to "nực nưỡng" vậy mà vẫn ngã cái ruỳnh đấy thôi. Và cả những cô béo ơi là béo, to ơi là to, cũng như gầy ơi là gầy ....cũng say chứ bộ , cũng ngã ruỳnh như ai
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay làm việc nhiều đến mức chẳng có dịp ra ngoài, cũng muốn thử say nắng xem sao, chắc cảm giác cũng ko đến nỗi khô cứng như việc ngồi gõ phím nhỉ.
    Ngày mai nhất định trời sẽ nắng to cho mà xem.
  5. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    chả thấy nắng nôi ở đâu chỉ thấy hôm nay mưa dầm dề, riêng việc nghe lời bác sỹ hoa súng thôi đã đủ thấy say nắng rùi. sau khi chăm chú kính cẩn nghiêng đầu lắc tai nghe lời chỉ dẫn vàng ngọc thì vẫn chẳng hiểu cuối cùng bs định đề cập gì tới vấn đề sn mà chúng ta quan tâm chỉ ngoài mỗi một câu " hỡi ôi" nghe như kiểu chính bs cũng đang .."hỡi ôi"...
    hi hi
    còn bác gì nhỉ
    àh, thank43: cũng chả hiểu bác định lói gì lốt ( chắc tại hôm lay thời tiết hơi xấu nên các dây thần kinh của man hơi man mát..)tiện hỏi luôn vậy bác là tạng ng lào trong các loại bác đã liệt kê vậy ? [/b]
  6. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Anh ko fải nắng, cũng ko là mưa mà sao em vẫn say nhỉ???!!
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Vì anh là cuốc lủi em iu ạ..........
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 24/02/2006
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái nì... em xin say 10 phút (chứ không phải 1 phút)
  9. buonphienvalolang

    buonphienvalolang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Những cơn say nắng thường chóng qua... Say nắng nhiều quá đâm ra thiếu tin tưởng...Thiếu tin tưởng nên biết thận trọng hơn!Ôi thật trừu tượng. Chẳng hiểu nổi nữa...

    [​IMG]
    Một phù thủy
    Mở quán hàng nho nhỏ
    "Mời vào đây
    Ai muốn mua gì cũng có"
    Tôi là khách đầu tiên
    Từ bên trong
    Phù thủy ló ra nhìn
    "Anh muốn mua gì"
    "Tôi muốn mua tình yêu
    Mua hạnh phúc, niềm tin, tình ban"
    "Hàng chúng tôi chỉ bán cây non
    Còn quả chín, anh phải trồng, không bán"
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hình như là say nắng... !

Chia sẻ trang này