1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một phút suy nghĩ

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi joycee, 17/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    một phút suy nghĩ

    Tôi thích xem những bộ phim về tình bạn bởi tôi múôn học hỏi nhiều từ những bộ phim đó.Ai ma không muốn có một tình bạn đúng nghĩa, cùng nhau chia sẻ mọi nỗi vui buồn trong cuộc sống,và đôi khi cũng chính ta làm mất đi một tình bạn đẹp mà chính ta cũng không biết.Không ai có thể khẳng định một cach chắc chắn rằng mình la một người bạn tốt cả bởi con người ai ma không có sai xót nhưng chúng ta hãy cố gắng đối xử tốt với mọi người bằng tất cả tấm lòng chân that của minh thì chắc rằng chúng ta sẽ nhận được những gì mình mong muốn.

  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    => Em nghĩ khác . Phim ảnh và đời sống khác nhau rất xa . Đừng biến một tình bạn tự nhiên phải gò bó theo một khuôn khổ nào đó . Điều đó khiến ta luôn phải bắt chước một ai đó => Giả tạo vô cùng
    Học không yêu , yếu dần mà chết
    Yêu không học không ngóc đầu lên
  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Em thích cái phim chiếu tối hôm nọ ( hôm nọ là hôm nào quên mất rùi ) trên VTV1, hình như tên là "Bây giờ và mãi mãi" thì phải. Phim nói về 4 đứa trẻ con chơi thân với nhau, góp tiền mua được 1 ngôi nhà gỗ trên cây đẹp mĩ mãn . Ý nghĩa sâu sắc mà nhạc cũng hay miễn chê
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

    [​IMG]

Chia sẻ trang này