1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phút tâm hồn treo ngược cành cây

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi sori_do, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Một phút tâm hồn treo ngược cành cây

    Lượn một vòng!Một mình!Chẳng có gì khiến mình tươi tỉnh hơn!Chỉ có mưa!!!Lành lạnh!
    Bước vào một căn phòng!Toàn là những khuôn mặt lạ lẫm!Cắm cúi vào những việc của riêng mình!!!
    Buồn buồn!!!Tâm hồn trôi dạt nơi nào!Thơ thẩn tự dưng ở đâu chui ra!Khiếp wá! Và đây là bài thơ ở đâu chui ra đó!
    Bài thơ có tựa đề là:
    CỔ TÍCH
    Anh chỉ là cổ tích của em thôi
    Một cổ tích toàn những điều... bí mật
    Dẫu biết cổ tích chẳng bao giờ...có thật
    Em vẫn chờ...điều kỳ diệu xảy ra!!!!
    HIX HIX!!!!
  2. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    ..chán thật, 3 năm trôi qua trái tim của mình đã lạnh mất rồi. Muốn viết một bài thơ mà không tài nào viết nổi.
  3. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nếu quay ngược trái tim của bạn lại nó sẽ mang hình ngọn lửa!

  4. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đọc trộm tập thơ+danh ngôn của bà chị! Thấy mấy câu hay hay! Nhưng tự dưng lại lâng lâng!!!
    - "Có những người làm cho thế giới của bạn đặc biệt chỉ bằng cách có mặt ở đó1"
    -"Nếu bạn thấy buồn khi nhìn lại quá khứ, và lo ngại khi nhìn tới tương lai, bạn có thể nhìn sang bên cạnh và người bạn tốt nhất của bạn sẽ ở đó"
    -"Bạn sẽ làm gì đây nếu người duy nhất có thể làm bạn ngừng khóc lại chính là người làm bạn khóc!"
  5. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Thơ của bà chị nào hả bạn. Có thể cho tớ nghe thử được không?
  6. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bà chị họ tớ ý mà! Bà ý có nhiều thể loại thơ lắm!Nhưng nhiều nhất lại là thơ thất tình!Ấy có muốn nghe ko?
  7. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Có chứ, tất nhiên rồi.
    ---
    Câu dưới signature của bạn là của Hegel. Bạn học ngành xã hội hay là học triết học à?
  8. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, tất nhiên rồi.
    ---
    Câu dưới signature của bạn là của Hegel. Bạn học ngành xã hội hay là học triết học à?
    [/quote]
    Oái!Bạn hỏi vậy cái đứa tớ hay nhờ làm văn nó mà đọc được thì tớ... không còn đất sống!!!
    Tớ học khối A mà!Thế nhưng "tâm hồn" thỉnh thoảng cũng bay bổng một chút!!!
    Tặng cho bạn bài thơ này nhé!
    KHUYÊN
    Khi yêu thầm đừng cho ai biết nhé
    Đừng tin ai và đừng nói với ai
    Để mai kia nếu chẳng được yêu
    Mình ta biết ta cười ta thôi nhé!
    Khi yêu thầm đừng nên hy vọng
    Đừng nên nuôi ảo tưởng quá nhiều
    Để mai kia nếu chẳng được yêu
    Hồn ta bớt dày vò tim ta mãi


    Được sori_do sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 17/02/2005
    Được sori_do sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 17/02/2005
  9. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ hay đấy. Kỹ thuật không cao nhưng nói đúng rồi. Yêu thầm thì mệt lắm.
  10. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé!Bài này có tên là:
    MÙA THU
    Có phải bởi mùa thu
    Để đường đầ xác lá?
    Có phải bởi mỗi mùa
    Để chiều nay chiều quá?
    Gió cuốn mình vội vã
    Phố dài những nhớ quên
    Sân nhà thờ rải nắng
    Đàn bồ câu bình yên
    Chiều vàng trên đại lộ
    Đi về đâu thương yêu?
    Bên dòng người hối hả
    Một mình em ngược chiều./.

Chia sẻ trang này