1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phút tâm hồn treo ngược cành cây

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi sori_do, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới treo ngược cành cây được một tý, tuột tay ngã đau quá...Lần sau chừa không dám treo ngược nữa. Hì !
  2. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân! Khổ thân!
    Trình còn non đây mà!Hôm nào để tớ chỉ cho vài đường cơ bản!!! He He(Nhưng phải trả công đấy!)
  3. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người bài thơ này nè!!!
    Tự Sự
    _Nguyễn Quang Vũ_
    Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay chê cuộc đời méo mó
    Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ôm ấp cho mọi hạt nảy mầm
    Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận được ra ta
    Ai trên đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Không chỉ để dành cho một riêng ai!!!
    Được sori_do sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 25/02/2005
  4. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bài này iem thích nhất 2 câu cuối cùng :
    "Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Không chỉ để dành cho một riêng ai!!!
  5. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Bài này iem thích nhất 2 câu cuối cùng :
    "Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Không chỉ để dành cho một riêng ai!!!
    [/quote]
    Chị cũng thích nhất hai câu đó!!!
    Ai cũng có thể hạnh phúc nếu cố gắng nhỉ???
    Như ai cũng được tự do hít khí trời vậy!!!
    À hôm trước đọc được câu này hay hay:
    "Nếu mãi bạn vẫn ko thấy những cơ hội gõ cửa thì bạn fải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã!!!"
    ->Đúng nhỉ!!!
  6. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng thích nhất hai câu đó!!!
    Ai cũng có thể hạnh phúc nếu cố gắng nhỉ???
    Như ai cũng được tự do hít khí trời vậy!!!
    À hôm trước đọc được câu này hay hay:
    "Nếu mãi bạn vẫn ko thấy những cơ hội gõ cửa thì bạn fải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã!!!"
    ->Đúng nhỉ!!!
    [/quote]
    "Nếu mãi bạn vẫn ko thấy những cơ hội gõ cửa thì bạn fải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã!!!" ==> Ko sai ạ
    Nhưng mà vẫn có nhìu người ko chịu đi xây cánh cửa đó cho riêng mình mà ngồi chờ đợi 1 điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra... Như zậy nên xét như thế nào ạ zì đôi khi cũng có điều kì diệu mà...
  7. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    "Nếu mãi bạn vẫn ko thấy những cơ hội gõ cửa thì bạn fải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã!!!" ==> Ko sai ạ
    Nhưng mà vẫn có nhìu người ko chịu đi xây cánh cửa đó cho riêng mình mà ngồi chờ đợi 1 điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra... Như zậy nên xét như thế nào ạ zì đôi khi cũng có điều kì diệu mà...
    [/quote]
    Đúng là có nhiều người vẫn ko chịu xây cho mình một cánh cửa và ngồi đợi điều kì diệu xảy ra!! Thế những trên thế giới này theo bạn có bao nhiêu điều kì diệu như vậy có thể xảy ra?
    Mới cả còn tuỳ theo quan điểm của từng người thế nào là "kì diệu"
    Được sori_do sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 01/03/2005
  8. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có nhiều người vẫn ko chịu xây cho mình một cánh cửa và ngồi đợi điều kì diệu xảy ra!! Thế những trên thế giới này theo bạn có bao nhiêu điều kì diệu như vậy có thể xảy ra?
    Mới cả còn tuỳ theo quan điểm của từng người thế nào là "kì diệu"
    Được sori_do sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 01/03/2005
    [/quote]
    "nếu bạn vẫn không thấy cánh cửa ấy mở ra thì......................hãy đi tìm ông thợ xây xây cái cánh cửa đó " chọc chút thui nhưng câu nói kia cũng hay lắm đó chứ , mình hãy nên xem lại bản thân mình trc khi đi chờ đợi 1 điều gì đó mãi không đến .......
    vỗ tay khen mấy bài thơ con cóc của sori nhé , thơ như vậy mà ông rì rì kia cũng khen lấy được , chịu thua , hi hi ,đùa chút thui , không có cảm xúc văn thơ cho nên không hiểu và đánh giá thơ người khác đc
  9. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, 8-3!!! Happy woman''day!!!
    Hồi trước cứ đến ngày này bố tớ lại đọc câu này trêu mẹ:
    "Hôm nay mùng tám tháng ba
    Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi
    Nếu bà còn nói lôi thôi
    Thì tôi giặt nốt cái quần của tôi hộ bà!"
    Được sori_do sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 08/03/2005
  10. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hì hì , thơ hay quá , chép lại khi nào có dzợ thì lấy ra đọc , nhưng mờ giặt bằng máy giặt nhanh lắm ,
    Chúc mây em gái 8-3 vui vẻ , tuy hơi muộn nhưng chưa qua ngày mới , happy woman''s day , chúc các bé ngoan ngoãn , học giỏi và thành công nha

Chia sẻ trang này