1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phút tâm hồn treo ngược cành cây

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi sori_do, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thank anh nha!
    Hứ! 8-3 năm nay toàn chúc suông thôi à!Mấy thằng cu bạn thân hình như ko coi mình thuộc vào nhóm đc tặng quà 8-3 thì fải! hix hix!!!
    Học hành dạo này căng wá! Thỉnh thoảng thơ thẩn tí cho bớt xì-trét! Ha ha thế quái nào lại nhớ đến một chuyện cười! Chuyện thế này:
    "Có một anh chàng! Tối hôm đó đi chơi với người yêu! Chuẩn bị trước để tối có thể "hun" người yêu chàng ta nghĩ ra câu thơ thế này:"Hôm nay trời cao quá-Anh mốn hôn vào má của em". Thế nhưng đến tối quýnh quáng thế nào anh chàng lại đọc thành:"Hôm nay trời cao tít"=>rồi tịt luôn!!!
    HA HA
  2. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    8/3 năm nay đúng là hông có jì hết. À thực ra ko có jì thì cũng ko phải nhưng nhìn chung là hông jì hết.>_<.
    He he, câu thơ kia kể cũng hay đấy chứ, như zậy mới thể hiện lòng thành nhể,... anh chàng kia cũng ko ứng biến nhanh jì cả. Trời cao tít, anh chẳng biết hôn vào đâu cả... em cho anh hôn chỗ nào thì nói anh nghe... ngay cả... anh cũng cam lòng
  3. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    bài thơ này nó dài lắm em à , hì hì , có ai thích thì để anh treo hẳn tâm hồn trên cành cây rùi anh đọc cho , nhưng mờ khó khó nói lắm , mọi người lại chê anh Bậy
  4. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ, thỉnh thoảng của nên xả xì trét bằng cách "nói bậy" chứ nhê :)) Ý em là nếu bác thấy bài thơ này nó ko bậy lắm thì đọc thử đê, nhưng mà bác ko cần fải treo hẳn tâm hồn lên cây để đọc đâu, lỡ chẳng may tâm hồn của bác nó rớt đánh bụp xuống thì ai mà ra đỡ kịp cho bác đây (ko biết bác có xài bảo hiểm ko nhể)
  5. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mimi nói hơi bị đúng đấy!!!!! Bác blackjack cứ ngồi dưới này mà thả hồn trôi phương nào cũng đc, mặt đất là an toàn nhất mà! Chứ lên đến cành cây rồi nó mà gãy thì bác chỉ có đường "Lợi ơi ở lại răng đi nhé" thui!!!
  6. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    răng lợi anh nó iu quí nhau lắm em ạ , đi đâu cũng đi cùng nhau cả , nhưng mờ ngã 1 cái thì chúng nó lẫn lộn nhau em ạ , hì hì , cám ơn đã quan tâm cho anh nha , anh vẫn còn trẻ mờ , chưa mún móm đâu nhưng mờ bài kia nó bậy quá anh khong post đâu , mang tiếng chít ,thực ra thì cũng chẳng có tiếng đẹp gì đâu , toàn tiếng xấu thui , nhưng mờ không mún xấu thêm chút nữa , hôm nào gặp riêng từng em 1 anh đọc cho , lưu loát , truyền cảm lắm
  7. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chiệp, chờ được gặp riêng bác thì khó quá, chẳng biết đến bao giờ nhể >_<. Nhưng mà cái bài thơ bác nói là bậy ý ;), 16 tuổi đã đủ tuổi để nghe chưa .(Mẹ em dặn là làm jì cũng fải để ý xem mình đã đủ tuổi chưa... nên em hỏi lại bác cho chắc )
    Đấy là em nói thế chứ răng lợi bác nó iu hay ghét nhau thì em cũng hông có quan tâm đâu... xấu đẹp jì cũng hông liên quan đến em mà. Nhưng mà nếu bác móm thì cũng có thể đeo răng giả mà (thời buổi bi h thì nhìu thứ có thể làm giả được lém )
    Chưa học xong bài chưa đi ngủ
    Chưa làm xong bài chưa đi chơi...
    Hic, 4h rồi mà vẫn fải ngồi học bài...ặc ặc, ko học thì làm sao sáng mai đi cinema được. Mà thức thế này hông bít sáng mai có dậy nổi ko nữa. Mình ngủ quên chắc mấy ông ý uýnh mình chít mất. Cố gắng lên, còn một đoạn text nữa thôi mà, sắp được ngủ rùi.
    Sáng nay... em mơ về anh
  8. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thôi chứ bác đừng có đầu độc trẻ con đó nha!!!
    Mà bác nè! Iem đố bác ai có thể vừa đánh răng vừa huýt sáo đc đấy? Bác có muốn "ĐƯỢC" như vậy ko đây?

Chia sẻ trang này