1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mot phut tu bach-hieu mot con nguoi-doc>>suy ngam.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tinhyeumautrang, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhyeumautrang

    tinhyeumautrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    có nhiều người đi chát với nhiều muc đích khác nhau, mang nhiều tâm trang khác nhau,có người đi chát để làm quen,có người đi chát đẻ thoả mãn hiếu kì,nhưng cô ban tôt đi chát chỉ để quên đi môt nỗi buồn,môt nỗi buồn mà ít người có,xinh ra cũng giống moi người hanh phúc trong vòng tay cha me âu iếm ,nhưng chảng đươc bao lâu,đến khi NHÃ <tên cô ban tôi>đươc ba tuổi thì cha me cô ra toà ly di,cô đươc bà mang về nuôi, môt thời gian thì me đến đón về ,tưởng chừng hanh phúc đươc mỉm cười với NHÃ nhưng người cha ghẻ đã không cho ban cơ hôi ,chia tay với me thân yêu NHÃ quay trở lai với bà ,khi NHÃ đươc 13 tuổi thì bà mất,cô đã tư kiếm sống từ đây,sáng đi làm tối lang thang các quán chát,để tìm kiếm ban bè,vì ở ngoài thưc tế thì cô luôn mac cảm với số phân của mình lên không choi với ai,ngoài trên mang ra thì với cô ngoài đời chỉ là con số không,với cô chát là có thể quên đi đươc tất cả,có nhiều lần tôi hỏi cô ta ,rồi tương lai sẽ ra sao?NHÃ đã không nói gì và chi âm ừ cho qua chuyên ,nhung tôi biết sao từ âm ừ đó là cả nỗi buồn của NHÃ,khi tôi nhân đươc tin NHÃ sẽ đi hoc may nhờ vào môt người ban của NHÃ mỗi tháng gủi cho cô 100usd,các ban biết tôi vui nhu thế nào không ,nhung rồi đời có ai hoc đươc chữ ngờ đâu,đươc môt thời gian thì người ban ở nước ngoài của NHÃ đã ra đi,đang hoc may đươc 3 tháng cô ban tôi đã phải chia tay với lớp hoc.lai lang thang xin làm thêm để có tiền sống và chát ,vì cô muốn quên đi moi nỗi ........................môt ngày nào đó tình cờ ban chát với ai có cái nick hơi buồn thì nhỡ đâu ban đang chát với ban tôi đó,môt người đang tìm niềm vui trên mang.tương lai của ban sẽ ra sao đây NHÃ ơi,nếu có thể có đươc phép thuât thì tôi sẽ mang tất cả niềm vui trên trái đất này dành cho ban!để xung quanh ban luôn đầy ắp tiếng cười, tôi thèm được nghe môt tiếng cười vui vẻ của bạn như mọi người vẫn cười ngoài kia!!

Chia sẻ trang này