1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mot phut tuong nho toi cac anh da hi sinh tai han quoc

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi koenigkind_1984, 10/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    25k $ thì phải, + với 10triệu tiền mai táng do trường ĐHHH tài trợ, theo anh được biết là như thế.
    À, mà bây giờ vớt tổng cộng là bao nhiêu người nhỉ , lâu rồi ko để ý tin tức
    L&nbsp;ID : anh_tannhan_lam&nbsp;&nbsp; J</S
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Trời ui, thiệt là sợ :(( Hồi xưa em có đọc một bài thơ, trong đó có câu thế này ( không biết có chính xác không nữa )
    Em chẳng lấy chồng hàng hải đâu
    Lấy chồng hàng hải chẳng thích đâu
    Say sóng vài bữa lăn ra chết
    Để lại cho em một cõi sầu
    :(( hiz hiz, làm hàng hải khổ thiệt đó.
    3L means we love each other
    WELCOME TO VIMARU
  3. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    hiz....theo thông tin em mới nhận được thì có người chỉ nhận được duy nhất 10tr do trường HH phát thì phải......chết cũng uổng.....
    Call my name and save me from the dark.....bring me to life.......
  4. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người cứ nhắc đến TIỀN NONG ở đấy thế nhỉ ? Bao nhiêu tiền thì đổi lấy 1 mạng người ? Chả thể nào đổi được bằng tiền . Mọi người cứ thử nghĩ xem . Nuôi 1 đứa con, mất bao nhiêu thứ để cho nó nên người, chưa làm được gì cha đời vậy mà người tóc bạc đã phải tiễn biện người tóc xanh . Liệu còn gì đau đớn hơn ?
    Tôi có 1 đứa bạn . Nó đã mất rồi vì bệnh ung thư, mới chỉ có vẻn vẹn 16 tuổi thôi .
    Thế đấy ! Mọi chuyện đều có thể xảy ra , chẳng ai có thể ngờ được .
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  5. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    đề tiền mà là vấn đề nhà nước đã làm gì cho xứng đáng với những người đã hi sinh
    Call my name and save me from the dark.....bring me to life.......
  6. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Đừng nói đến chuyện tiềnnong ở đây!
    Đừng bàn bạc đến chuyện chết là fí hay ko!
    Đừng nói đến chuyện học Hàng hải hay ko!
    Hãy nhìn lại tiêu đề của topic đi chứ!Chúng ta dành ra 1 fut'' để tuởng nhớ đến những thuỷ thủ, thuyền viên của Trường Đh Hành Hải Việt nam- những nguời cũng sẽ như bao chúng ta mai sau này! Lênh đênh trên biển biết nguy cơ đến từ đâu!
    Vì cái box của chúng là box VIMARU, chính là những nguời thân thiết hơn ai hết với cái nghề bạc bẽo đó!
    Có những ngưòi trong chúng ta đây, chỉ 1 , 2 năm nữa thui cũng sẽ ở vị trí đó, ai sẽ wan tâm?Ai sẽ lo???
    Có những cái chết ko đc báo trước, ....
    Nhưng chúng ta yêu biển, chúng ta yêu những ngọn sóng, yêu những bến cảng, yêu những con tàu...
    Hãy sống vui lên các bạn.Đừng tỏ ra nghi ngờ, hãy tiếp tục con đuờng mà chúng ta đã chọn.Đừng vì1 điều gì đó mà nghi ngờ về tuơng lai.Hãy tiếp tục là những nguời sẽ cưỡi những ngọn sóng.Và hãy nhắn gửi 1 lời thì thầm đến những nguời xấu số.Những nguời ko may mắn!
    Cầu chúc các anh luôn cảm thấy đc bình yêu, và đc mãn nguyện.Sinh nghề tử nghiệp.CÁc anh đã đc an nghỉ tại nơi các anh sống vì nó!
    Và chúng tôi những thuỷ thủ tuơng lai, hứa sẽ tiếp buớc các anh.tiếp tục chinh fục những vùng biển, những đại duơng, vì chúng tôi cũng như các anh: Chúng tôi yêu biển!!!!!!!!
    XIn kính chào các anh, các đồng nghiệp!!
    LE ANH
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn rất hay, tặng bạn 5* . Nếu có thể bạn tặng lại tớ 5* nhá, hì hì
    Được linhmeomeo sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 09/03/2004
  8. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đều biết rằng ,từ bao đời nay ,đi biển dù có được trang bị tốt đến đâu vẫn có thể gặp những tình huống không ai biết trước được .Chỉ khi nào bạn đã từng đối mặt với sự sống và cái chết cách nhau trong gang tấc ,bạn sẽ hiểu .
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    thế bây giờ đã tìm được đủ hết những người trên tàu đấy chưa hả các bác?
    em nghe kể khi mới nhận được tin này người nhà của những thuỷ thủ chỉ hy vọng không tìm được xác của họ để còn một tia hy vọng mong manh là họ thoát được thế nhưng vài ngày sau thì ngày nào họ cũng hy vọng có thể tìm đưa được xác người nhà của mình về.
    nghe cái đoạn lấy theo mấy bình nước biển về em thấy cứ tội tội thế nào ấy ,
    híc ,hic
  10. emdep_diudang_dh

    emdep_diudang_dh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hic ,.....hic.... , chung'' ta hãy , cùng tưởng niệm những người đả tử nạn nào ( anh giai mình cũng dân tàu bè , thương quá)
    nhưng mà tui nói cho mọi người nghe nhé con trai mà đi biển trông rất chi là manly ( mà con gái lại khoái anh nào manly)
    ah còn cái vụ tiền hic, nghe nói đền 25000$ chả bõ bèn gì đâu bà con ạ, số tiền họ mang trên người còn nhiều gấp vài lần 25000$ đấy chứ ( ngày xưa bác em cũng đi tuor đấy nên nói cho em biết )

Chia sẻ trang này