Một phút xao động Mình và bạn trai đã yêu nhau khá lâu rồi, đã tính đến chuyện sang năm sẽ kết hôn. Vậy mà bây giờ mình lại đang có tình cảm với một anh ở công ty. Mình cũng ko hiểu sao mình lại thế? Trong suy nghĩ của mình, mình rất ghét chuyện tình cảm diễn ra ở tại nơi làm việc. Vậy mà mình lại đang yêu đơn phương một anh làm cùng công ty. Anh ấy cũng biết mình dành tình cảm cho anh ấy, mình cũng nói với anh ấy là mình thích anh ấy. Tất nhiên là anh ấy ko thích mình. hik hik. Lí do anh ấy ko thích mình là anh ấy ko thích yêu nữa, nhất là vào thời điểm bây giờ? (Có lẽ anh ấy mới chia tay người yêu cũ. Mình đoán vậy thôi.) Bây giờ mình luôn nghĩ tới anh ấy, lúc nào cũng thế? Bởi mình chưa thực sự rung động trước một người khác phái nào cả. Trước đây cho đến bây giờ, mình luôn là người lựa chọn, luôn là người từ chối tình cảm của người khác. Thế mà bây giờ mình đã gặp phải hoàn cảnh ngược lại. Mình đã có người yêu, và mình lại đang thầm yêu trộm nhớ một người khác không phải là người yêu mình.Mình đi chơi cùng ban trai mình mà trong suy nghĩ mình luôn nhớ tới anh ấy.Thực sự mình không thích như thế? Bởi mình là người rất chung thuỷ trong tình yêu. Mình thấy khó xử lắm.Gần đây, mình đi chơi với bạn trai mình thấy nhạt nhẽo lắm.Mình cũng thường hay cãi nhau với bạn trai mình mà toàn lí do không đâu thôi àh. Bây giờ mình phải giải quyết thế nào đây? Thực sự mình thấy nhớ anh ấy lắm. Nhưng chỉ là đơn phương thôi. Mình muốn tình cảm bất chợt này sẽ qua mau để mình trở lại bình thường, nhưng cứ đến cty là mình lại ko thể ko nghĩ đến anh ấy. Cả ngày nhìn thấy anh ấy mình lại càng khó quên cái cảm giác ấy.hik hik
Như tựa đề topic của bạn, "một phút xao động" thôi mà. Có thể hiểu được nỗi lòng của bạn bây giờ, nhưng những tình cảm thoáng qua như vậy (mà liệu có phải thoáng qua hay không?) cũng sẽ chỉ là những lúc xao động thôi bạn ạ. Hãy trân trọng những gì mình đang có, bạn nhé. Chúc hạnh phúc,
Lúc nào mình cũng nghĩ về anh ấy ngay cả khi đi chơi cùng bạn trai mình. Đầu óc mình toàn nghĩ những chuyện linh tinh thôi. Mặc dù đã cố gắng để lấy lại cân bằng cuộc sống nhưng thấy sao khó quá.mình cũng hi vọng đó chỉ là những phút xao lòng nhưng có vẻ như không chỉ dừng ở đó.hik hik
rùi em sẽ quên ngay Thui mà !!! ai cũng có một phút xao lòng !! Nhưng Khi Nghĩ lại nó trẻ con lắm đó .. Mong em và bạn trai mãi mãi hạnh Phúc nhé
anh ấy làm cùng cty mình. làm sao để mình ko nghĩ đến anh ấy chứ? mình ở cty 8 tiếng 1 ngày, tức là gặp anh ấy liên tục. còn gặp bạn trai mình thì ít hơn nhiều so với thời gian ấy. nếu trong khoảng 1h mà mình ko nhìn thấy anh ấy là trong người mình lại cảm thấy lo lắng, thấy nhớ nhung.hik. Có phải như mình đang ngoại tình tư tưởng rồi?
Đây là câu nói mình thấy rất có lý cho bạn lúc này: "Đầu tiên hãy chọn ng` mình yêu, và sau đó hãy yêu ng` mình đã chọn"... Bây giờ là lúc bạn nên nghiêm chỉnh và nghiêm khắc với bản thân. Ngồi tĩnh tâm lại, thử xác định lại 1lần nữa xem đó là tình yêu hay chỉ là say nắng; xác định xem có phải thật sự bạn ko còn yêu bạn trai nữa hay ko? Có thể sẽ ko có câu trả lời ngay, nhưng ít nhất nó sẽ có chút ít tác dụng kéo bạn trở lại hiện tại bây giờ đấy. Cho dù câu trả lời thế nào thì mình nghĩ bạn vẫn phải dứt khoát. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, chỉ cần mình quyết tâm thì sẽ làm được thôi. Cố gắng lên nhé
Bạn có bao giờ nghĩ đến hậu quả và nỗi ân hận vì phút xao lògn này chưa ? Hãy cân nhắc nhé ! Chúc bạn may mắn !
Mình cũng mong đó chỉ là say nắng thôi, uống thuốc là hết.Nhưng ko hẳn đã như vậy. Mỗi ngày mình thấy tình cảm đó đang lớn dần lên.Mỗi khi anh ấy đến gần, dù là nói chuyện với những người quanh mình,là tim mình đã lên tiếng rồi.Thấy mặt đỏ, người nóng ran lên, tim đập nhanh. Mặc dù mình đã cố gắng phớt lờ đi nhưng sao ko được? Mọi cử chỉ của anh ấy đều không thoát khỏi mắt mình. Anh ấy tránh mặt mình rồi, mình buồn lắm. Hôm nay, giờ ăn trưa cũng vậy, chỉ còn một chỗ trống gần mình mà anh ấy cũng không ngồi, lại tìm thêm ghế sang bàn khác ngồi.Sao anh ấy fải tránh mặt mình chứ? Đáng ghét thật! Được teddy84 sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 13/12/2007