1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một quả chả hiểu thế nào, các bác vào bình loạn giúp em ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khonghoitiec, 27/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Một quả chả hiểu thế nào, các bác vào bình loạn giúp em ?

    Mấy hôm nay tớ gặp một cáo rất hay ho
    Tớ vừa gặp được 4 ngày ở lớp trả nợ học hè, thấy bảo em nó chuyển lớp nên phải học lại
    Tớ alô mấy thằng em khóa dưới hỏi ngay số con bé lớp ấy lớp ấy chuyển sang lớp ấy lớp ấy, thì được 1 số vịt teo
    Em nó cũng biết mặt rồi nên nói chuyện làm quen cũng dễ (kinh nghiệm tiền bối học thành thần rồi mà lị )
    Sang ngày thứ 3, tức ngày thứ 7, em nó chuyển sang thái độ rất hững hờ, gọi điện nhắn tin kô nghe máy, em mới nghĩ, à, thứ 7, có chuyện rồi, đến đêm thì nhận đc tin nhắn em nó bảo em nó xin lỗi vì người yêu em nó biết mới cả hiểu nhầm nên hôm nay "em khổ lắm"
    Tớ kệ, chả nói gì, xóa mje số đi cho nó rảnh , có ng yêu đong cho nó mệt xác
    Sáng hôm nay lại nghe em nó gọi = 1 số mới, bảo anh ơi, em mới mua cái sim này, lần sau anh gọi vào số này nhớ , em dùng cả 2 số "
    Rủ nó đi chơi thì nó bảo cuối tuần phải dành thời gian cho người yêu , kô đi với anh được đâu

    Đề ra là: Các bác xem thể loại gì nhở

    Tớ thì thấy em nó cũng thật thà, còn tốt hơn mấy nỡm à ơi nên vẫn chờ kiểu "tao biết mày kô tốt nhưng tao cứ để yên xem mày làm gì "

    Mod đừng xóa topic của tớ, tớ muốn học hỏi xem các bác đã gặp nhát nào như này chưa, xong xử lí thế nào cho đẹp

    Thanks các bác quan tâm !
  2. tonnuchimse

    tonnuchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Thành lập đội dự bị thôi
    Còn dự bị muốn lên chính thức thì tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố
    Nhưng khả năng cũng có vì em này còn trẻ, đời còn dài. Em ý như quả bóng đá ý, phải có đủ 22 cầu thủ mới xôm tụ
  3. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Chán cơm thèm phở!
    Bác làm phở tạm cũng được, nhưng đầu tư vừa vừa thôi, chủ yếu là vui vẻ!
  4. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    chẹp, con gái mừ lị, toàn tưởng mình là sao nên cần phải có nhiều fan hâm mộ!
    Bạn trai ở trên chắc cũng chỉ là 1 fan của cô bé đó thoai! Cung hỉ!
  5. chandai8x

    chandai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    em ấy muốn đôỉ gió ấy mà,nếu bác thấy thích thì cứ tiếp nhưng đúng như bác j vừa nói ấy,đầu tư có mức độ thôi
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Con vẹo này chơi được đấy. Nó đã tạo điều kiện cho rồi thì tiếp chiêu.
    Chiến đi. Cả một sư đoàn trong Cốc sẵn sàng hỗ trợ đồng chí vinh quy bái tổ.
  7. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Trùng hợp nhẩy .
    Tớ cũng đang cảm gió một em ở lớp trả nợ học lại .
    chỉ là cảm xúc nhất thời .
    cái mình phải đặt lên hàng đầu bây giờ là ......trả nợ
    bia nào a e
  8. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Chúc mừng bác. Em nó phát tín hiệu tấn công cho bác rồi đấy....xung.... phong.... Nên xem xét vấn đề này: ko rủ vào cuối tuấn, cuối tuần mày đi đâu thì kệ c mày...thích là rủ, đi thì đi ko đi rủ ng khác, hôm sao lên lớp rủ trà đá đê... đi là chết về em v các bác ở đây tư vấn tiếp, ko đi lần sao lại rủ tiếp...
    Chị em là thế đấy, phát sóng lung tung cả, ae chả biết đường nào mà lần.
  9. kakanista

    kakanista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    e này chắc là có bạn trai thật rùi, thế mà vẫn còn thích làm khổ trái tim bé bỏg của chú, cũng chả dám đánh giá j` pe'' này nhưng thui quit đê, đời thiếu j` gái mà phải khổ với em này.
    Chú ga` may mắn lần sau.....
  10. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Vậy, theo các bác, mình nên nói thẳng với nó kiểu như là 2,4,6 anh gọi, 3,5,7, chủ nhật thằng bé kia gọi - cái này gọi cho nó gọn là Chiến Thuật Song Song, hay là mình tìm bình tĩnh âm thầm đá mất xác thằng kia cho nó bõ ghét - cái này là cách của bác Aza ngày xưa, tỉ lệ có cao hơn nhưng mà mất thời gian lắm
    Nhận xét tình hình trước mắt : tớ năm cuối nên chắc em nó cũng nghĩ sang năm mình bay mất thì lên chùa con chim mà tìm à ~~> chắc phải phân vân rồi!
    Chú người yêu của em nó bây giờ thì chắc khá hơn nhưng cũng chắc là thiếu tự tin nên mới lo sốt vó khi biết tớ mò ra số đt con bé
    Nhận xét cuối: Em nó mà mò vào đọc được cái chữ kí to tổ bố của tớ thì.. vui đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này