1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một quết định thế nào gọi là đúng? thế nào gọi là sai?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thankiemvdk, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Một quết định thế nào gọi là đúng? thế nào gọi là sai?

    Trong cuộc sống có nhiều khi ta ko hề muốn phải đặt mình vào sự lựa chọn ... nhưng điều đó thật quá hi hữu. Sự lựa chọn luôn đến đên ta, luôn bắt ta phải đắn đo, phải ngẫm nghĩ, phải suy tư ... lên chọn bên này hay bên kia? lên làm việc này hay việc kia?
    Trong đời tôi đã rất nhiều lần phải lựa chọn ... đã chọn rất nhiều, những đến tận bây giờ tôi vẫn ko hiểu đó là sự lựa chọn đúng đắn hay là sai lầm ... có lẽ ... có lẽ .. đời mình còn quá dài, còn rất nhiều việc sẽ xẩy ra lên việc cho đó là sai là đúng vẫn luôn mơ hồ ...
    Từ bỏ thì lại sợ mình là người ko có chí quyết thắng ?
    Tiếp tục thì lại cho rằng mình ko đủ sức ?
    Thật mâu thuẫn ... luôn là vậy, luôn mâu thuẫn ..
    Đúng , sai ... 2 thái cực thật mơ hồ ... sao nó lại ko như công thức toán học nhỉ? 1+1 chắc chắn sẽ bằng 2; 2-2 chắc chắn sẽ là ko?
    thế có phải dễ nghĩ ko nhỉ?
    Nhưng ... liệu khi cuộc đời làm được điều đó thì sẽ ra sao nhỉ? tôi ko dám nghĩ tiếp nữa ....
  2. still_alone1979

    still_alone1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    CÓ ĐÔI KHI TA MUỐN VÁ TRỜI LẤP BIỂN
    NHƯNG CHÍ TA KO CÓ SỨC TA KO BỀN
    TRỜI THỬ LÒNG NGƯỜI TRAO CHO VIỆC LỚN
    MỚI GẶP MỘT CHÚT GIAN KHỔ ĐÃ PHAI LÒNG

    LIỆU TA CÓ LÀM ĐƯỢC GÌ KHI KO ĐỦ SỨC
    KHI CHÍ TA KO CÓ SỨC TA KO BỀN

    TA CHỈ BIẾT THAN THÂN TRÁCH PHẬN
    CHẲNG LÀM ĐƯỢC GÌ KHI KO TIN BẢN THÂN TA
  3. hello__world

    hello__world Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện đúng, sai ở đời chỉ có tính chất tạm thời thôi bạn ạ. Tại một thời điểm thì chuyện đó đúng, nhưng đặt vào một thời điểm khác (hoặc một nơi khác) thì nó lại sai. Khi cần quyết định làm một việc gì đó thì mình chỉ nên xét vào ngay thời điểm đó, việc mình làm là đúng hay sai. Đừng suy nghĩ lung tung rằng sau này nó có còn đúng nữa hay không (chắc gì mình sống đến "sau này"). Nếu những việc trước kia mình làm, bây giờ nghĩ lại thấy sao "bậy" quá thì cũng cứ mặc kệ nó, chuyện đã qua rồi! Nếu có bứt rứt thì cũng chỉ nên lấy nó làm bài học kinh nghiệm, đừng nên tự dằn vặt mình. Bạn nên nhớ là trong đời, ai cũng từng mắc sai lầm!
    Chúc bạn luôn sống vui vẻ!!!
  4. ninhtinh

    ninhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có những quyết định và tôi cũng không biết nó có sai lầm hay không, người đàn ông đó đã ra đi,mang theo giấc mơ của cuộc đời tôi, xa hun hút... tôi đang nhớ người ta và đang đau khổ, ước gì thời gian quay trở lại, để tôi đừng biết, để đừng yêu!
    tại sao người ta có thể chia tay nhau, khi vẫn nói yêu thương nhau nhiều lắm?! Tôi không hiểu được! Có ai nói cho tôi hiểu hay không?
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đúng vậy, tôi luôn vẫn sống vui vẻ ... nhưng đó chỉ là có những phút ngồi thẫn thờ mà nghĩ, mà suy thấy cuộc sống thật muôn vẻ, muôn nẻo ..
    đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời, nhưng thật là bế tắc nếu sự việc nó cứ theo chiều hướng mơ màng này ? có lẽ bạn cũng đã từng như vậy ? vậy bạn sẽ làm gì khi mà ta lúc nào cũng mơ mơ màng màng ...
    Ko hẳn là khổ sở, ko hẳn là vui mừng ... vậy thì là gì nhỉ?
  6. lucy999

    lucy999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Là lang mang đó bạn ơi, tại sao lúc đó bạn không tìm cái gì đó làm đi thì không còn phải nghỉ ngẩn ngơ nữa. hay là như mình nè dạo mát một dòng ngoài đường đừng nghỉ gì hết về tới nhà là đâu vào đấy thôi.
    Thật ra mình cũng đã quyết định và không chọn lựa một người mà mình đôi lúc nghỉ về họ cũng thấy làm sao ấy. bây giời vẫn solo thôi, làm vẫn làm, vui vẫn cứ vui, chơi vẫn cứ chơi
  7. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì gọi là đúng nè, còn không thế này thì gọi là sai thôi.
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Giải pháp nghe có vẻ ko triệt để ?
    Tìm giải pháp hoàn thiện, liệu có ko?
  9. bienkhocchieumua

    bienkhocchieumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khi cần quyết định làm một việc gì đó thì mình chỉ nên xét vào ngay thời điểm đó, việc mình làm là đúng hay sai....nhưng ko nên để ảnh hưởng đến người khác .chúc cho sự lựa chọn của bạn là đúng và sẽ ko bao giờ phải nói hối tiếc nhé
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cám ơn các bạn đã đóng góp ý kiến.
    Tâm sự ko phải của riêng tôi, vì tôi biết ko chỉ có riêng tôi ở trong hoàn cảnh như vậy ... chắc có lẽ nhiều người ở đây cũng chỉ ít là đôi lần vướng phải ....
    Tôi cũng chúc các bạn may chóng tìm được hướng đi cho mình ... tôi sẽ chúc cho tôi như vậy.

Chia sẻ trang này